IS hành quyết nữ chiến binh người Kurd

Một nữ chiến binh người Kurd, biểu tượng cho phong trào kháng chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn Kobane mới đây đã bị tổ chức này hành quyết.

Nữ chiến binh xinh đẹp được biết đến với cái tên Rehana, một thành viên của Đơn bị phòng vệ nữ (YPJ), lực lượng chiến đấu quy tụ hơn 10.000 nữ chiến binh người Kurd, được coi như biểu tượng cho niềm hy vọng của người dân tại Kobane tại Syria sau khi bức ảnh cô giơ 2 ngón tay, tượng trưng cho chiến thắng xuất hiện trên truyền thông, và được hàng nghìn người trên mạng xã hội chia sẻ. Cô cũng đã từng có thành tích tiêu diệt 100 tay súng của IS.

IS hành quyết nữ chiến binh người Kurd - 1

Nữ chiến binh người Kurd biểu tượng cho hy vọng chiến thắng của người Kurd tại Syria có thể đã bị IS hành quyết

Tuy nhiên gần đây xuất hiện thông tin có thể nữ chiến binh xinh đẹp này đã bị IS hành quyết sau khi một bức ảnh khủng khiếp được lan truyền trên mạng Twitter cho thấy một tên lính của IS đang cầm thủ cấp cô gái tóc vàng này giơ lên cao.

Bên cạnh đó, hình ảnh những nữ chiến binh đang chôn cất đồng đội mà không hề có Rehana cũng xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên YPJ chưa xác nhận thông tin trên.

IS hành quyết nữ chiến binh người Kurd - 2

Hàng ngàn phụ nữ người Kurd đang tham gia chiến đấu chống lại IS

Nằm ở phía bên kia biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, trong hơn một tháng qua, thị trấn Kobane đã phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội của IS. Bị bao vây bởi IS, những chiến binh người Kurd đang ra sức bảo vệ thị trấn này. Trong số những chiến binh này có hàng ngàn phụ nữ, một điều bất bình thường trong thế giới Hồi giáo khi mà công việc cầm súng chủ yếu là của phái mạnh.

Theo Nasser Haj Mansour, một quan chức quốc phòng tại khu vực người Kurd ở Syria, những nữ chiến binh này đóng vai trò quan trọng trong các trận chiến chống lại IS. Việc những người phụ nữ đứng lên cầm súng không còn là hình ảnh hiếm gặp tại Kobane. Những người phụ nữ này có xuất thân và ngành nghề khác nhau, họ có thể là sinh viên, giáo viên hay nội trợ nhưng tất cả đều có chung mục đích là tiêu diệt phiến quân IS, cái chết không làm họ nản chí.

IS hành quyết nữ chiến binh người Kurd - 3

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền có trụ sở tại Syria, IS đã hành quyết 9 chiến binh người Kurd trong đó có 3 phụ nữ

Người Kurd vẫn còn kể lại cho nhau câu chuyện của nữ chiến binh dũng cảm Deilar Kanj Khamis diễn ra vào đầu tháng này, khi cô đã tự dùng thân mình để tiêu diệt hàng chục phiến quân IS trong một trấn chiến. Ông Haj Mansour kể lại, những chiến binh người Kurd đã phải rút lui khỏi ngọn đồi chiến lược ở phía nam thị trấn trước sự tấn công dữ dội của Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên Khamis đã ở lại sau cùng, gắn chất nổ vào cơ thể mình rồi kích nổ để ngăn chặn đà tấn công của IS.

Theo cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria, cuộc chiến đẫm máu kéo dài hơn 1 tháng qua tại Kobane đã khiến hơn 800 người thiệt mạng, trong đó có 21 dân thường, 302 chiến binh người Kurd và 481 phiến quân IS. Tổ chức này cũng cho biết IS đã hành quyết 9 chiến binh người Kurd, trong đó có 3 phụ nữ, những người đã bị bắt trong các cuộc đụng độ gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (Khám phá/Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN