Hủy giấy khai tử của cô gái Bạc Liêu trở về từ tổ quỷ sau 22 năm lưu lạc

Sự kiện: Tin nóng

Liên quan đến vụ người phụ nữ trở về sau 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc, lãnh đạo UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, huyện đã chỉ đạo cho xã ra quyết định hủy bỏ giấy khai tử đối với người phụ nữ này.

Hủy giấy khai tử của cô gái Bạc Liêu trở về từ tổ quỷ sau 22 năm lưu lạc - 1

Người thân, hàng xóm vẫn lui tới thăm bà Nguyễn Kim Hon

Theo UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, chị Nguyễn Kim Hon, 43 tuổi, ngụ ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải mất tích năm 1997 và đến năm 2016 gia đình mới làm giấy khai tử.

Việc làm giấy khai tử là theo yêu cầu của gia đình và được trưởng ấp thời điểm đó ký xác nhận. Như vậy, việc khai tử đối với trường hợp của chị Hon là hoàn toàn đúng với quy định.

Cũng theo UBND huyện Đông Hải, khi chị Hon về đoàn tụ với gia đình sau 22 năm thất lạc, huyện cũng đã chỉ đạo cho xã ra quyết định hủy bỏ giấy khai tử. Đồng thời, giúp đỡ cho chị Hon sớm hoàn thiện các thủ tục hợp pháp như: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu,…giúp chị sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Trước đó, như đã đưa tin trưa 4/7, bà Nguyễn Kim Hon, 43 tuổi, lưu lạc 22 năm, được trở về gia đình ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông.  

Hủy giấy khai tử của cô gái Bạc Liêu trở về từ tổ quỷ sau 22 năm lưu lạc - 2

Bà Nguyễn Kim Hon luôn hỏi về người cha quá cố

Sau vài ngày trở về gia đình, bà Nguyễn Kim Hon bắt đầu nói tiếng Việt còn cưng cứng, lơ lớ nhưng đã nhận biết bà con làng xóm. Bà Nguyễn Thị Hến nói: "Gặp người quen, nó (Nguyễn Kim Hon) gỏ ngón tay lên trán, rồi chào hỏi".  

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông nói: "Chúng tôi cử cán bộ xã hội đến hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Kim Hon. Trước mắt, xã và huyện Đông Hải hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình xoay sở". Ngày 5/7, Đoàn cán bộ Sở LĐ- TB- XH Bạc Liêu đến thăm hỏi, hỗ trợ 1,5 triệu đồng để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Bùi Minh Tuý, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, sẽ khôi phục hộ tịch hộ khẩu cho Nguyễn Kim Hon. Bà Nguyễn Thị Hến đã già yếu nhưng tích cực tham gia công tác xã hội, đoàn thể.  

Chính quyền địa phương cũng đang xem xét để xây cất nhà tình thương cho bà Hến.

Cuộc trùng phùng kỳ diệu của người phụ nữ 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc

Suốt 22 năm lưu lạc, chị day dứt mãi câu hỏi không có lời đáp: Mình là ai, sao lại có mặt trên đời?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tiến Hưng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN