Hình ảnh bất ngờ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày cuối tuần

Sự kiện: 24h vạn dặm

Ngày cuối tuần, hàng ghìn người dân đưa con em đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi, tham quan khiến nơi này có thời điểm đông nghẹt.

Ngày 19/12, nhiều người dân đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) để mua vé tham quan, vui chơi. Ghi nhận, buổi sáng lượng khách đến đây không đông nhưng sau đó, lượng khách tăng dần từ trưa đến đầu giờ chiều.

Ngày 19/12, nhiều người dân đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) để mua vé tham quan, vui chơi. Ghi nhận, buổi sáng lượng khách đến đây không đông nhưng sau đó, lượng khách tăng dần từ trưa đến đầu giờ chiều.

Khách đến đây phải khai báo y tế, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ 14 ngày hoặc là F0 có giấy xác nhận khỏi bệnh. Trước khi vào cổng, du khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt và được nhân viên nhắc nhở tuân thủ quy định 5K.

Khách đến đây phải khai báo y tế, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ 14 ngày hoặc là F0 có giấy xác nhận khỏi bệnh. Trước khi vào cổng, du khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt và được nhân viên nhắc nhở tuân thủ quy định 5K.

Giá vé tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn không thay đổi: người lớn 60.000 đồng/vé, trẻ em 40.000 đồng/vé, trẻ em dưới 1m được miễn phí vé.

Giá vé tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn không thay đổi: người lớn 60.000 đồng/vé, trẻ em 40.000 đồng/vé, trẻ em dưới 1m được miễn phí vé.

Đưa con trai đi chơi, anh Tuấn Kiệt (ngụ quận 12) cho biết: “Thời gian qua con chỉ quanh quẩn ở nhà nên rất tù túng. Nay tranh thủ ngày cuối tuần, tôi đưa con đến Thảo Cầm Viên để vui chơi. Không gian ở đây rất trong lành, gần gũi thiên nhiên nên ai đến đây cũng thấy vui vẻ và thoải mái, các cháu cũng thích thú khi được ngắm nhìn rất nhiều loài động vật như: khỉ, voi, chim công, cá sấu...”.

Đưa con trai đi chơi, anh Tuấn Kiệt (ngụ quận 12) cho biết: “Thời gian qua con chỉ quanh quẩn ở nhà nên rất tù túng. Nay tranh thủ ngày cuối tuần, tôi đưa con đến Thảo Cầm Viên để vui chơi. Không gian ở đây rất trong lành, gần gũi thiên nhiên nên ai đến đây cũng thấy vui vẻ và thoải mái, các cháu cũng thích thú khi được ngắm nhìn rất nhiều loài động vật như: khỉ, voi, chim công, cá sấu...”.

Chị Nguyễn Phương (ngụ quận Tân Bình) cho biết: “Lâu lắm rồi mới được tận hưởng không khí trong lành, nhiều cây xanh mát mẻ như thế này. Cảm giác như lấy lại được sức sống, năng lượng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Chị Nguyễn Phương (ngụ quận Tân Bình) cho biết: “Lâu lắm rồi mới được tận hưởng không khí trong lành, nhiều cây xanh mát mẻ như thế này. Cảm giác như lấy lại được sức sống, năng lượng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Hình ảnh bất ngờ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 6

Nhiều em nhỏ thích thú khi được ba mẹ dẫn đi tham quan vườn thú.

Nhiều em nhỏ thích thú khi được ba mẹ dẫn đi tham quan vườn thú.

Bên cạnh việc tham quan các loài thú, nhiều phụ huynh còn cho con tham gia các trò chơi ở khu xe điện.

Bên cạnh việc tham quan các loài thú, nhiều phụ huynh còn cho con tham gia các trò chơi ở khu xe điện.

Không gian bên trong Thảo Cầm Viên thoáng mát với nhiều cây xanh.

Không gian bên trong Thảo Cầm Viên thoáng mát với nhiều cây xanh.

Có thời điểm rấ đông khách đổ về khu vực xe điện để di chuyển.

Có thời điểm rấ đông khách đổ về khu vực xe điện để di chuyển.

Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. “Tôi nghĩ dịch bệnh nên ít người đến tham quan nhưng có thời điểm ở đây vẫn đông. Giờ sống chung với dịch bệnh nên gia đình tôi luôn tuân thủ quy tắc 5K khi đến đây vui chơi, tham quan”, anh Linh Mạnh ngụ quận Bình Tân nói.

Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. “Tôi nghĩ dịch bệnh nên ít người đến tham quan nhưng có thời điểm ở đây vẫn đông. Giờ sống chung với dịch bệnh nên gia đình tôi luôn tuân thủ quy tắc 5K khi đến đây vui chơi, tham quan”, anh Linh Mạnh ngụ quận Bình Tân nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN