“Hiệp sĩ” bắt “sơn nữ” vận chuyển thú rừng

“Sơn nữ” vận chuyển thú rừng đã khóc nức nở khi làm việc với công an và cán bộ kiểm lâm.

Sáng 1/10, đối tượng Bùi Thị Thủy (quê Đắc Nông) đã bị các “hiệp sĩ” phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương, bắt giữ giao công an xử lý khi đang vận chuyển hàng chục động vật rừng tới nhà hàng, quán nhậu.

Số động vật hoang dã này nặng tới 54kg gồm: trăn đất, rắn hổ đất, dúi, kỳ đà, kỳ tôm, rùa. Do bị nhốt trong bao, vận chuyển đường dài, nhiều con dúi, rắn hổ đất bị suy kiệt nặng, sắp chết.

“Hiệp sĩ” bắt “sơn nữ” vận chuyển thú rừng - 1

“Hiệp sĩ” bắt “sơn nữ” vận chuyển thú rừng - 2

Số động vật hoang dã bị bắt giữ

“Sơn nữ” Thủy khóc nức nở khi khi làm việc với Công an Thị xã Thuận An và cán bộ Chi cục Kiểm lâm Bình Dương. Thủy khai thu mua số động vật này từ những tay săn bắt trong rừng Tây Nguyên. Sau đó Thủy vận chuyển về Bình Dương bằng xe khách rồi bỏ lên xe máy định đưa đến các nhà hàng, quán nhậu thì bị bắt quả tang.

“Hiệp sĩ” bắt “sơn nữ” vận chuyển thú rừng - 3

“Sơn nữ” Thủy lúc bị bắt giữ

Sau khi kiểm tra toàn bộ số động vật trên, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương xác nhận chỉ có trăn đất là động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, không có động vật nào thuộc nhóm IB nên Thủy chỉ bị xử phạt hành chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN