Giẫm đạp kinh hoàng vì trâu chọi Đồ Sơn

Trâu thua cuộc chạy như điên về phía khán giả, khiến hàng ngàn người hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau để thoát thân, nhiều người nhập viện cấp cứu.

Sáng 24/9/2012, UBND quận Đồ Sơn- Hải Phòng tổ chức Vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống, năm 2012, thu hút gần một vạn du khách trong và thành phố về dự hội. 16 "ông" trâu to khỏe đến từ các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn tranh tài, đoạt chức vô địch. Sau 15 vòng đấu loại trực tiếp, trâu số 25 của ông Lê Văn Duy, phường Vạn Sơn giành chức vô địch sau khi tung ra hàng loạt miếng đánh hiểm hóc về phía trâu số 01 của ông Đặng Văn Hữu, phường Minh Đức.

Trâu 01 tung vó chạy rạp về phía hàng rào khán giả, rồi chạy ra cửa tây – nam, gây nên cảnh tượng kinh hoàng. Thấy trâu số 01 chạy tới, hàng trăm, hàng nghìn người bỏ cả mũ, áo, giầy, dép xô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà chạy.

Giẫm đạp kinh hoàng vì trâu chọi Đồ Sơn - 1

Trâu số 1 thua trận, chạy thục mạng về phía khán giả, gây nên cảnh hoảng loạn

Hậu quả là 4 người phải nhập Bệnh viện đa khoa Đồ Sơn cấp cứu vì bị người khác dẫm lên, bị chai, lọ, cốc chén bằng thủy tinh vỡ đâm phải, gồm: ông Phạm Minh Tân (79 tuổi, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền – Hải Phòng); ông Trần Nhật Vinh (57 tuổi), anh Hoàng Đặng Minh (36 tuổi) và chị Ngô Thị Thanh Thủy (18 tuổi), cả 3 đều ở tại phường Cát Bi, quận Hải An- Hải Phòng. Ngoài ra còn có nhiều người bị thương nhẹ nhưng do nhà ở xa nên họ tự chữa trị, băng bó vết thương rồi về thẳng nhà.

Toàn bộ bàn ghế bên trong sân vận động - nơi Ban tổ chức làm việc, cùng nhiều hàng quán kinh doanh đồ ăn, thức uống chung quanh khuôn viên sân vận động bị dẫm nát, ngổn ngang.

Đau đớn, máu me be bết, nằm dài trên chiếc giường trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Đồ Sơn, bác Phạm Minh Tân cho biết: Vừa đi ra khỏi sân vận động, nghe thấy mọi người phía sau hô “chạy mau, trâu đấy” bác Tân cũng chỉ biết co chân chạy nhưng do tuổi già, sức yếu nên đã bị dòng người phía sau xô ngã, dẫm lên người dẫn tới thương tích.

Khóc thút thít như đứa trẻ con, chị N.T.Thường (Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) nói, toàn bộ gian hàng kinh doanh nước giải khát, đồ ăn nhanh của chị đăng ký kinh doanh tại Lễ hội đã bị mọi người chạy trâu làm hư hỏng hết; chiếc ví tiền bên trong có gần 3 triệu cũng bị kẻ xấu lợi dụng trong lúc hỗn loạn khoắng luôn…

Theo sự phản ánh của nhiều người dân, sự việc các ông trâu bị tuột sừng hoặc chủ trâu không bắt được chạy loạn, phá rào… gây thương tích cho khán giả, không phải là lần đầu. Đến chiều cùng ngày, cả 4 nạn nhân đều đã ra viện, riêng chị Ngô Thị Thanh Thủy bị trật khớp khửu tay trái đã được người nhà xuống đưa về bệnh viện tuyến trên điều trị.

Một số hình ảnh về hậu quả cuộc chạy trốn trâu "điên":

Giẫm đạp kinh hoàng vì trâu chọi Đồ Sơn - 2

Bàn ghế trong khu vực sân vận động tan tành

Giẫm đạp kinh hoàng vì trâu chọi Đồ Sơn - 3

Nhiều người phải nhập viện cấp cứu do bị dẫm đạp. Trong ảnh là nạn nhân Phạm Minh Tân.

Giẫm đạp kinh hoàng vì trâu chọi Đồ Sơn - 4

Nhiều người khác bị thương tự sơ cứu cho nhau

Giẫm đạp kinh hoàng vì trâu chọi Đồ Sơn - 5

Hàng quán quanh SVĐ cũng bị dẫm đạp, ngổn ngang

Giẫm đạp kinh hoàng vì trâu chọi Đồ Sơn - 6

Chị N.T.Thường khóc vì đồ đạc bị dẫm nát, tiền bị mất trộm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Giang - Duy Minh (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN