Gia cảnh khốn cùng của người phát cơm từ thiện bị đâm chết

“Tôi đang ngồi trước cửa hàng sữa để xin tiền, nhìn ra chỗ chồng phát cơm thấy tên thanh niên lấy dao đâm anh ấy. Một tay bồng con, một tay lao ra đỡ chồng, tôi bị hắn đâm sượt vào ngón chân. Anh ấy chảy nhiều máu và ngất trên tay tôi”, chị Tâm, vợ của nạn nhân phát cơm từ thiện bị thanh niên xin cơm đâm chết, nói trong nước mắt.

Đến chiều 11/8, thi thể anh Trần Minh Phước (23 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM), người bị thanh niên xin cơm đâm chết khi anh đang phát cơm từ thiện tại vòng xoay Phạm Đình Hổ - Lê Quang Sung (quận 6) vào tối 10/8, đã được gia đình chuyển vào nhà tang lễ ở đường Ngô Quyền để lo hậu sự.

Bị đâm chết chỉ vì phát cơm chậm

Vào đầu giờ chiều nay (11/8), tại nhà đại thể Bệnh viện Chợ Rẫy, người nhà của nạn nhân Phước mới hoàn tất thủ tục đưa thi thể anh đi khâm liệm.

Ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ hoe, bà Trần Thị Tố Trân (42 tuổi, mẹ anh Phước) luôn gọi tên con trai: “Phước ơi, con chết oan ức quá. Sao con nỡ bỏ mẹ, bỏ gia đình mà đi sớm vậy” khiến ai cũng nghẹn lòng.

Gia cảnh khốn cùng của người phát cơm từ thiện bị đâm chết - 1

Chị Hứa Thị Thanh Tâm khóc ngất trong đau đớn khi chồng bị thanh niên xin cơm đâm chết.

Bà Trân cho biết: “Tối hôm qua, tôi đang đi rửa chén thuê thì nhận được tin con trai bị tên thanh niên xin cơm đâm, đang được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tôi mướn xe ôm chạy đến bệnh viện mà tay chân bủn rủn. Đến nơi, con trai đã không qua khỏi với hai vết dao đâm ở ngực và cổ”.

Chị Hứa Thị Thanh Tâm (31 tuổi) như người mất hồn, bồng đứa con trai vào lòng liên tục gọi tên chồng. “Anh đi rồi, con và em biết sống sao đây?”. Thấy mẹ khóc, đứa con trai hơn 1 tuổi cũng khóc ré lên.

Chị Tâm kể lại: “Khoảng 18h ngày 10/8, tôi bồng con ngồi trước cửa hàng sữa để xin tiền. Tôi nhìn ra chỗ chồng thì thấy một thanh niên xin cơm đang lấy dao đâm anh ấy. Tay bồng con, tôi lao ra đỡ, bị hắn đâm sượt vào chân. Cán dao bị gãy nên lưỡi dao dính ở cổ. Anh ấy ra nhiều máu. Chồng tôi ngất ngay sau đó”.

Sau khi gây án, tên thanh niên đã tháo chạy lên đường Phạm Đình Hổ hướng về đường Hồng Bàng rồi mất hút. Chị Tâm cầu cứu mọi người chở anh Phước đi bệnh viện nhưng anh Phước đã không qua khỏi.

Gia cảnh khốn cùng của người phát cơm từ thiện bị đâm chết - 2

Hiện trường nơi anh Phước bị tên thanh niên xin cơm đâm chết.

Theo chị Tâm, hằng ngày, vào khoảng 18h, anh Phước được một người phụ nữ nhờ đến khu vực vòng xoay Phạm Đình Hổ - Lê Quang Sung phát cơm cho những người nghèo, người già yếu, các bác tài xe ôm. Khi xảy ra sự việc, anh Phước đã phát được hơn nửa số cơm.

Một số xe ôm tại vòng xoay cho biết, kẻ đâm anh Phước tên Thanh (khoảng 26 tuổi), hắn sống bụi đời gần khu vực bến xe Chợ Lớn, người cao, tóc dài.

“Thường chúng tôi phát cho trẻ tàn tật, người già trước, sau đó mới tới thanh niên có sức khỏe. Vì nhận cơm chậm nên cách đây khoảng một tuần, tên Thanh luôn gây sự. Hôm qua, cũng vì lý do này mà hắn rút dao đoạt mạng sống của chồng tôi”, chị Tâm ôm con vào lòng nói.

“Tên Phước, sống làm phước nhưng... vô phước”

Bà Trân cho biết: “Phước là con trai cả trong gia đình có 3 anh em. Bố mất sớm, Phước phải nghỉ học đi làm mướn phụ mẹ nuôi hai em. Cách đây gần 3 năm, Phước quen với Tâm nhưng do tuổi tác chênh lệch nên gia đình không chịu. Không thuyết phục được, hai đứa nó dắt nhau ra ngoài thuê phòng trọ sống và có nhau được đứa con trai hơn 1 tuổi”.

“Do hoàn cảnh nghèo nên tôi cũng không thể giúp cho hai đứa được, chỉ mong chúng mạnh khỏe và hạnh phúc”, bà Trân nói.

Gia cảnh khốn cùng của người phát cơm từ thiện bị đâm chết - 3

 Số hộp cơm từ thiện chưa phát hết được để bên lề đường.

Chị Tâm cho biết: “Hai vợ chồng cùng đứa con trai hơn 1 tuổi thuê nhà gần vòng xoay Cây Gõ (quận 6) trọ. Do nghèo khổ, hằng ngày, ai thuê việc gì anh Phước cũng làm. Những lúc không có việc, anh ấy nhặt ve chai bán để kiếm tiền nuôi con. Còn tôi, do không có sức khỏe nên đành phải ngồi ngoài đường xin tiền những người tốt bụng”.

Cách nay hai năm, thấy hoàn cảnh hai vợ chồng khó khăn, có một phụ nữ khá giả từ nơi khác mang cơm hộp đến nhờ họ phát cho những người lang thang. Mỗi ngày, họ phát trên 40 suất cơm. 

“Thù lao cho việc làm của chúng tôi là được cơm ăn qua ngày", chị Tâm nói. Ôm đứa con trai vào lòng, chị Tâm kéo tay áo đã sờn vải lau giọt mắt đang chảy dài trên đôi gò má hốc hác rồi bồng con trai lên xe chở thi thể chồng về nhà tang lễ. Chiếc xe lăn bánh. Một số người có mặt ở đây nói: “Tên Phước, sống làm phước phát cơm từ thiện mà sao vô phước thế. Tội nghiệp cho đứa con trai, tương lai thấy mù mịt quá”.

Đến chiều 11/8, Công an quận 6, TP HCM vẫn đang truy bắt hung thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN