Gặp lại bé gái cùng lúc mất ba người thân vì xe bồn

“Chú đừng hỏi ba, mẹ con nữa. Ba, mẹ và chị hai bị người ta mang đi chôn rồi”. Câu nói ngây thơ của con trẻ khiến nhiều người lớn nghe như “thắt lòng”...

Gặp lại bé gái cùng lúc mất ba người thân vì xe bồn - 1
Đại diện Báo Giao thông trao sổ tiết kiệm 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bé Kim Ly ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn

Nỗi đau trong lòng trẻ thơ

Một chiều cuối tháng 4/2015, sau 3 tháng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, chúng tôi đến thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) thăm lại bé Kim Ly - đứa trẻ may mắn sống sót trong một vụ TNGT kinh hoàng, đã cướp đi mạng sống những người thân nhất của em. Đứng trước căn nhà nhỏ cửa đã khóa, nằm sâu trong một con hẻm, chúng tôi hỏi thăm hàng xóm về chủ nhà, mới biết ông Hà (ông nội bé Ly) đi buôn trái cây tận mãi ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông) chưa về. Những ngày không có ông nội chăm sóc, bé Ly ở với người cô ruột. Ngày ngày, Ly theo cô ra chợ, chiều tối mới về.

Trong lúc chờ gặp bé Kim Ly, một người hàng xóm là chị Hồ Thị Trà (34 tuổi, khối 17, thị trấn Phước An) tâm sự: “Khi tai nạn ập xuống gia đình con bé, làng quê vốn dĩ yên bình bỗng chốc trở nên u ám. Căn nhà nhỏ với ba cỗ quan tài làm người đến viếng khóc hết nước mắt. Tình làng nghĩa xóm, người người xum tụm lại lo chôn cất, ma chay. Từ ngày Kim Ly may mắn trở về, hai ông cháu “bồng bế” nhau trong căn nhà hiu hắt, trống trải. Về đêm, thỉnh thoảng hàng xóm nghe tiếng con bé khóc đòi mẹ. Dần dà, không ai còn nghe tiếng con bé khóc nữa, hình như con bé biết ba mẹ và người chị chẳng bao giờ quay về với nó nữa”...

Chiều muộn, bé Kim Ly về. Dáng người nhỏ nhắn, bước đi còn gượng gạo vì cái chân bị gẫy chưa lành hẳn. Người cô vừa mở cửa, em vội kéo ghế đứng lên thắp hương cho bố mẹ và chị hai. Tôi vừa nhắc đến bố mẹ, bé Ly đưa đôi mắt trẻ thơ nhìn lên chiếc bàn thờ đặt giữa nhà còn những nén hương đang đỏ. Cô bé không nói, rồi quay qua dúi mặt vào người cô khóc òa. “Chú đừng hỏi ba, mẹ con nữa. Ba, mẹ và chị hai bị người ta mang đi chôn rồi”. Câu nói của trẻ thơ làm lòng tôi quặn thắt. Vô tình, tôi đã khơi lại nỗi đau tận đáy lòng cô bé.

72

Gặp lại bé gái cùng lúc mất ba người thân vì xe bồn - 2
Bé Kim Ly thắp hương cho cha mẹ và chị gái

“Mẹ ơi... con nhớ mẹ”

Người cô ruột Trần Thị Ngọc Dung của Kim Ly kể: “Ngày đầu về nhà, con bé khóc suốt rồi đưa tay chỉ lên di ảnh gọi ba mẹ, gọi chị hai. “Mẹ ơi! Kim Ly ngoan lắm... sao bố mẹ bỏ Kim Ly đi đâu mất rồi?”. Khóc mệt, bé ngồi xuống bên cạnh bàn thờ mẹ, tôi dỗ dành mãi, nó mới chịu lên giường ngủ. Rồi có những đêm Kim Ly giật mình tỉnh giấc gọi: “Mẹ ơi! Kim Ly nhớ mẹ...”. Những ngày Tết là những ngày buồn nhất trong đời bé. Cứ nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm vui vẻ bên cha mẹ, cháu lại vùi vào lòng ông nội khóc.

Một thời gian sau, Kim Ly trở nên lầm lì ít nói hẳn. Thấy đứa trẻ buồn, người thân cũng không ai muốn nhắc đến ba mẹ và chị hai bé nữa. Người cô dẫn hai đứa con của mình lên ở lại với bé rồi cả ba đứa trẻ quấn quýt chơi với nhau. Em Trần Ngọc Tiến (8 tuổi, học sinh lớp 2) khoe: “Chị Ly ngoan lắm chú ạ. Chơi với hai anh em con, chị ấy không khóc đâu. Mỗi buổi chiều, chị hay đòi cho đi tắm sớm”. Hỏi thêm mới biết, hồi trước mẹ nói tắm sớm rồi ba mẹ chở về ngoại chơi.

“Mỗi ngày tôi chở bé đi ngang qua chỗ mẹ bé lúc trước làm tóc, Kim Ly níu chặt áo tôi nói, mẹ Hạnh làm tóc ở đây cô nè. Chiều nào mẹ về cũng cho tiền con đi ăn bánh canh nhà bà Thu. Con thích ăn bánh canh lắm”, người cô ruột nói và cho biết, hiện sức khỏe của bé Kim Ly đã dần ổn định nhưng em vẫn chưa thể tới trường. Gia đình chờ cho chân em lành hẳn rồi gửi em đi học trở lại. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình sẽ cố gắng bù đắp cho em, nuôi dạy em thật tốt”, chị Dung nghẹn lời.

Vụ TNGT xảy ra vào lúc 19h30 ngày 30/1 tại Km 120+700, QL26 (đoạn qua xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Vào thời điểm trên, chiếc xe bồn chở xăng dầu BKS 79D - 0215 do tài xế Nam điều khiển, lưu thông trên QL26 theo hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa. Khi đến khu vực ngã ba trước UBND xã Hòa An thì tài xế đánh tay lái sang trái để tránh một chiếc xe máy từ trong đường nhánh đi ra. Tuy nhiên, do xe bồn chạy với tốc độ cao, tài xế không làm chủ được tay lái nên chiếc xe đã lấn hết phần đường bên trái và tông vào chiếc xe máy BKS 47L8 - 2855, trên xe khi đó có bốn người trong một gia đình.
 
Vụ tai nạn làm anh Trần Anh Vũ (SN 1982, tổ 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) cùng vợ là Hoàng Thị Hạnh (SN 1987) và con gái lớn là cháu Trần Hoàng Kim Linh (SN 2008) tử vong tại chỗ; cháu Trần thị Kim Ly (4 tuổi) bị nứt sọ, gãy xương đùi trái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hùng (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN