Đi thả lưới, dính xác người chết đuối

Đang thả lưới bỗng anh Thiên thấy xác một người đàn ông vướng vào lưới. Ông cụ 70 tuổi này cũng đi thả lưới nhưng không may bị lật ghe nên chết đuối vào sáng 28/4.

Sáng 29/4, ông Nguyễn Tấn Nam, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tìm được xác của ông Lê Thọ (70 tuổi, ngụ thôn Hồng Triều, xã Duy Nghĩa), bị chết đuối tại khu vực hạ lưu cầu Cửa Đại.

Đi thả lưới, dính xác người chết đuối - 1

Nơi phát hiện xác ông Lê Thọ

Trước đó, vào sáng sớm 28/4, ông Thọ đi thả lưới phía thượng lưu cầu Cửa Đại, không may ghe bị lật làm ông bị chết đuối. Đến 5 giờ sáng 28/4, anh Nguyễn Văn Thiên (ngụ xã Duy Nghĩa) trong lúc thả lưới ở khu vực trên thấy thi thể ông Thọ bị mắc vào lưới của mình.

Do quá sợ hãi nên anh Thiên bỏ lưới, quay ghe về bờ để báo cho mọi người đến hỗ trợ vớt xác. Tuy nhiên, xác ông Thọ đã bị chìm và trôi dạt đi nơi khác khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn và kéo dài gần một ngày đêm.

Đến 6 giờ sáng 29/4, xác ông Thọ được phát hiện, cách chỗ chỗ ông gặp nạn khoảng 1km.

Sau khi nhận tin báo, người thân của nạn nhân đã đến nhận xác.

Được biết, hoàn cảnh ông Thọ rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã Duy Nghĩa. Mặc dù tuổi đã cao nhưng do ông không có vợ con nên hàng ngày ông phải ra sông thả lưới để mưu sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V. Quyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN