Dấu ấn về Tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, qua lời của Đại biểu Quốc hội

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man đã để lại hình ảnh là vị chỉ huy luôn luôn xông xáo, không ngại hiểm nguy để giúp dân trong những đợt bão lũ.

Vào chiều qua (15/10), thi thể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các cán quân đội, cán bộ địa phương trong Đoàn công tác đã được tìm thấy. Dự kiến Lễ tang chung cho các nạn nhân sẽ được tổ chức ở Nhà tang lễ 268 thuộc Bệnh viện Quân y 268, đường Mang Cá, thànTP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào hôm nay (16/10).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man thị sát tình hình mưa bão ở huyện Phong Điền. Ảnh: QK4

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man thị sát tình hình mưa bão ở huyện Phong Điền. Ảnh: QK4

Vậy là giữa thời bình vẫn có những hy sinh lớn lao không gì có thể bù đắp được. Là người cùng địa phương với Thiếu tướng Man, lại cùng sinh hoạt trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình (Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là đại biểu Quốc hội), ông Nguyễn Ngọc Phương có những ấn tượng về vị tướng này.

Theo đại biểu Phương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là cán bộ quân đội có sự tiến bộ vượt bậc trong quá trình công tác. Ông từng là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới, rồi lên Phó Chỉ huy sau đó làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Một thời gian sau ông được bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng).

"Trong quá trình là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông đã chỉ huy nhiều cuộc tổng diễn tập gây ấn tượng cho người dân Quảng Bình. Trong những lần bão, lũ lụt, các sự cố xảy ra ở Quảng Bình, ông và đơn vị đã có những đóng góp trong việc cứu giúp nhân dân. Có thể nói ông là người luôn luôn xông xáo vào vùng bão lũ nguy hiểm để chỉ huy cán bộ, chiến sĩ cứu giúp người dân", đại biểu Phương cho biết. 

Vẫn theo đại biểu Phương, trên vai trò là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man luôn tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri nơi ông ứng cử và cả nơi ông công tác. Ông thường xuyên tham gia góp ý, có những đề xuất tâm huyết trong việc xây dựng luật trong các kỳ họp Quốc hội.

"Trong mối quan hệ với mọi người, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là người sống tình cảm, chan hòa, luôn gần gũi mọi người", đại biểu Phương cho hay.

Theo Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, sự hy sinh của Tướng Nguyễn Văn Man và các cán bộ trong Đoàn công tác là tổn thất lớn lao, đau thương không gì bù đắp được. Đối với những người lính hy sinh giữa thời bình trong việc cứu giúp dân càng tô thắm và làm đẹp hơn nữa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", Bộ đội của nhân dân.

Trở lại với câu chuyện đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưa 12/10, người dân điện báo có sạt lở nghiêm trọng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều công nhân mất liên lạc. Ngay chiều hôm đó, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man có mặt tại huyện Phong Điền, để chỉ huy lực lượng cứu hộ cứu nạn. Tối đó, ông cùng các cán bộ chiến sĩ băng rừng vào khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.Sau đó Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Đoàn công tác gặp nạn tại khu vực Tiểu khu 67 Trạm Kiểm lâm sông Bồ.

Dấu ấn về Tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, qua lời của Đại biểu Quốc hội - 2

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Quặn lòng tìm đồng đội

Chiều 15/10, một cơn mưa bất chợt ập tới khu vực tìm kiếm 13 người mất tích, khiến không khí lặng đi. Tại lều chỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PVCT ([Tên nguồn])
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN