Dân Đông Ukraine bi quan về kết quả bầu cử quốc hội

Nhiều cử tri ở miền Đông Ukraine chia sẻ, họ không đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội vừa được tổ chức hôm 26/10 vì đã biết trước kết quả: Bầu cử sẽ không giúp chấm dứt tình trạng đổ máu, chiến tranh...

“Chẳng có gì tốt đẹp để mong đợi từ cuộc bầu cử quốc hội cả. Chiến tranh, xung đột, các cuộc oanh kích, tất cả những nỗi kinh hoàng như vậy sẽ vẫn tiếp diễn...”, bà Natalia, 42 tuổi, cư dân ở thành phố Donetsk, điểm nóng chiến sự ở miền Đông Ukraine chia sẻ.

Dân Đông Ukraine bi quan về kết quả bầu cử quốc hội - 1

Cử tri lác đác tới điểm bỏ phiếu bầu cử quốc hội được binh sĩ Ukraine bảo vệ chặt chẽ ở làng Raygorodka, gần khu vực Lugansk ngày 26/10.

Tại Donetsk, rất nhiều người chia sẻ chung cảm giác bi quan về những điều tốt đẹp mà cuộc bầu cử có thể mang lại.

“Tôi không mong đợi bất cứ sự thay đổi tích cực nào từ phía Kiev”, bà Lyubov Ilienko, 53 tuổi nói vừa rơi nước mắt khi chỉ cho các phóng viên thấy ngôi nhà bị phá hủy vì bom đạn của mình.

Trong khi đó, hàng xóm của bà Lyubov Ilienko là bà Vyacheslav, 50 tuổi cũng cho biết, căn nhà cũng bị bom đạn phá hủy vào ngày 3/10. Đau xót hơn, em gái của bà đã thiệt mạng trong một cuộc oanh kích vào ngày 4/10.

“Em tôi không thuộc lực lượng ly khai, cũng không phải là khủng bố. Nó chỉ là một cư dân bình thường sống ở đây. Tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử”, bà Vyacheslav nghẹn ngào chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ, anh Fyodor, người phải đi đốn củi để sưởi ấm tâm sự, vợ và con anh đang phải vật lộn sống mà không có điện, nước, khí đốt vì quân đội Ukraine không ngừng bắn phá khu vực.

“Những gì chúng tôi quan tâm là làm thế nào để sống sót, chứ không phải là bầu cử”, anh Fyodor vừa nói vừa chỉ cho các phóng viên thấy những mảnh đạn và rocket nằm vương vãi trên mặt đất.

“Họ bắn phá khu vực của chúng tôi tối qua. Làm sao chúng tôi có thể tin vào bất cứ điều gì tốt đẹp hơn?”, anh Fyodor nói thêm.

Dân Đông Ukraine bi quan về kết quả bầu cử quốc hội - 2

Một tòa nhà ở Donetsk bị sập vì chiến sự ác liệt giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai trong khu vực. Trong ảnh, nhiều người khẩn trương bới đống gạch đá để tìm kiếm, giải thoát cho những người bị chôn vùi.

Donetsk hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga. Ở Donetsk, hay những khu vực khác do lực lượng ly khai kiểm soát, đều không hề có các điểm bỏ phiếu bầu cử quốc hội. Điều này có nghĩa là khoảng 3 triệu người Ukraine đã không đi bỏ phiếu trong đợt bầu cử quốc hội vừa qua.

“Tôi không quen ai ở Donetsk có ý định rời khỏi đây để đi bỏ phiếu”, phóng viên Reuters dẫn lời một người đàn ông trẻ họ gặp và phỏng vấn trên một con đường hoang vắng ở Donetsk – nơi tiếng đạn bom, tiếng pháo vẫn vang rền đều đặn.

Trên lý thuyết, các cư dân ở Đông Ukraine đều có quyền tự do đi bỏ phiếu nhưng một chỉ huy ly khai cho hay, dòng người đi lại tại các trạm kiểm soát mà lực lượng này chiếm giữ không gia tăng so với thường lệ: “Tôi thấy rằng, có rất ít người rời khỏi khu vực để đi bỏ phiếu. Họ không quan tâm đến việc đó”, chỉ huy lực lượng ly khai tại một trạm kiểm soát tại tuyến đường chính dẫn tới thành phố Dnipropetrovsk cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (Dân Việt/BI)
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN