Cửa sổ chung cư: Nơi tử thần rình trẻ em

Cái chết thương của một cháu bé 6 tuổi ngày hôm qua (12/12) tại TPHCM khiến các gia đình sống trong những khu nhà cao tầng lại một lần nữa giật mình. Không giật mình, lo lắng sao được khi mà sự sống và cái chết của con trẻ chỉ cách nhau… một cái cửa sổ.

“Thấy cháu bé đứng một mình trên lầu 5 của căn nhà và rất gần lan can, chúng tôi chưa kịp cảnh báo cho người dân sống trên đó thì thấy cháu trườn ra bên phía ngoài rồi trượt chân té lộn nhiều vòng xuống. Trước khi rơi xuống đất, cháu bị đập vào bó dây cáp. Khi chúng tôi chạy tới, cháu nằm sấp bất động trên vỉa hè, tử vong ngay sau đó” - anh Nguyễn Lâm cùng nhiều người ngồi uống cà phê ở phía đối diện khu nhà tập thể số 135 đường Ngô Gia Tự (phường 2, quận 10 – TPHCM) kể lại sau cái chết đau lòng của cháu Lê Hữu H. (SN 2007) vào sáng 12/12.

Trước cái chết quá tức tưởi của con trai, chị Đoàn Thị H. gào khóc thảm thiết: “Mẹ đi chợ 15 phút về với con liền mà… Mẹ hỏi con có đi với mẹ không, con bảo ở nhà xem tivi...”

Được biết, cháu H. mới được bố mẹ đưa từ quê (Đồng Tháp) lên TPHCM từ 3 ngày trước để đưa tang một người họ hàng.

Cửa sổ chung cư: Nơi tử thần rình trẻ em - 1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm hôm 12/12/2012 tại TPHCM (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, vào trưa 3/11 tại một căn hộ ở tầng 15 lô C - chung cư Phú Mỹ Thuận, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM, bé gái L.A. 4 tuổi cũng rơi từ tầng 15 tử vong.

Vào thời điểm trên, bà ngoại bế em của L.A qua nhà hàng xóm có chút việc, thời điểm này chỉ có mình L.A. ở nhà. Khoảng 5 phút sau, bà ngoại trở về thì không thấy cháu đâu. Tìm khắp nơi, bà T. giật mình phát hiện cửa sổ phòng khách mở tung. Nhìn qua cửa sổ xuống dưới đất, bà ngoại L.A. chết đứng khi thấy cháu mình đang nằm bất động bên chiếc máy tính bảng vỡ nát.

Theo quan sát, vị trí mà cháu L.A ngã là cửa sổ phòng khách, chỉ được che chắn đơn giản bằng khung cửa lùa. Chiều cao từ sàn nhà đến cửa chưa đầy 1 mét. Rất có thể trước khi bị nạn, bé L.A cầm iPad chơi bên cửa sổ và vô tình đánh rơi. Theo phản xạ tự nhiên, cháu bé nhào người theo với lại và bị vượt qua ngưỡng cửa sổ, rơi xuống đất.

Cửa sổ chung cư: Nơi tử thần rình trẻ em - 2

Vị trí cửa sổ bé L.A. rơi từ tầng 15 xuống đất (Ảnh: Vietnamnet)

4 tháng trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Hà Nội. Đưa con lớn đến lớp, khi trở về, anh T. ở tầng 15, tháp B Hà Thành Plaza (Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) hốt hoảng khi thấy cậu con trai 5 tuổi tên L. không ở trong phòng, cửa sổ đã mở toang…

Vào thời điểm đó, trên tầng M (tầng kỹ thuật) của toà nhà, đơn vị kỹ thuật đang sửa chữa một số hạng mục thì bỗng nghe thấy một tiếng động khá lớn. Vì nghĩ người dân sống ở tầng trên có thể đổ nước hay vứt gì đó xuống tầng dưới nên một nhân viên nữ tò mò nhìn ra bên ngoài. Người này lập tức bị ngất xỉu khi nhìn thấy xác cháu L nằm sõng soài ngay ngoài ban công tầng 4. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị thi công đã liên hệ với BQL toà nhà và cùng người dân gọi xe cứu thương tới nhưng cháu bé đã tử vong.

Theo quan sát, khoảng cách tính từ nền nhà đến chân cửa sổ chỉ khoảng 1m. Bình thường, nếu một đứa trẻ khoảng 5-7 tuổi, chỉ cần với tay đu người lên là có thể dễ dàng trườn người ra ngoài.

Cửa sổ chung cư: Nơi tử thần rình trẻ em - 3

Tháp B Hà Thành Plaza (Hà Nội) nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm của cháu bé 5 tuổi (Ảnh: Vietnamnet)

Cách đây 1 năm, vào sáng 3/12/2011, nhiều người chứng kiến cảnh một người mẹ gào khóc, lăn lộn trước thi thể đứa con trai bé bỏng. Chỉ ít phút trước đó, cháu bé còn ngủ an lành trong căn phòng nhỏ trên tầng 9.

Vào thời gian trên, chị Trần Thị H. (SN 1976, tầng 9 chung cư No21 thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đưa con gái lớn đi học trong lúc cháu Đ. vẫn đang nằm ngủ.

Tuy nhiên, khi chị H. về đến nhà mới hốt hoảng không thấy cháu Đ. đâu. Người mẹ vội vàng đi tìm khắp chung cư, cho đến khi sững người phát hiện xác cháu bé nằm dưới lan can tầng hai của tòa nhà.

Được biết, khi đưa con gái đi học, chị H. chỉ đóng cửa ra lan can chứ không khóa lại. Tại khu vực lan can, một chiếc ghế nhựa xanh nằm ngay sát thành lan can cao 1.3m. Rất có thể cháu bé đã trèo lên từ đây và bị rơi xuống.

Cửa sổ chung cư: Nơi tử thần rình trẻ em - 4

Tòa nhà No21 thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) - nơi xảy ra tai nạn của bé Đ.

2 năm về trước, một em bé 4 tuổi ở Toà nhà Artex (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) rơi từ lan can tầng 11 của toà nhà xuống đất tử vong tại chỗ. Mẹ cháu bé cho biết, thấy con ngủ say nên chạy ra chợ mua đồ ăn. Trong lúc vội vàng, chị quên khóa cửa từ phòng khách ra ban công, nơi có đặt chiếc ghế salon.

Có thể lúc tỉnh dậy, hoảng sợ vì không thấy ai nên cháu bé đã tìm cách mở cửa kính và trèo ra ngoài để đi tìm bố mẹ.

Trước đó, vào ngày 28/6/2010, tại nhà No5, thuộc Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự. Cháu M.A, 3 tuổi, đã ngã từ ban công tầng 5 xuống dưới đất và tử vong.

Thống kê của Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em, Bộ LĐ-TB-XH – cho biết: Hiện nay, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng hơn 7.000 em bé bị chết do tai nạn thương tích, trong số đó có khoảng 1.500 trẻ em chết do bị đuối nước. Số còn lại là do tai nạn giao thông, ngã, bỏng, ngộ độc… Tuy nhiên, thời gian gần đây một tình trạng nhiều trẻ em bị tử vong do ngã từ nhiều khu chung cư cao tầng đang ngày càng trở nên đáng báo động.

Theo cơ quan điều tra, có thể bé gái đã đi ra ngoài ban công, bước lên ghế gần lan can và bị ngã.

Một tai nạn đau lòng khác xảy ra vào giữa năm 2007, cháu Đặng Xuân P. (sinh năm 2003) sống trên tầng 11 của toà nhà No 9B thuộc Khu đô thị bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) cũng tử nạn khi rơi từ tầng 11 xuống. Đáng thương hơn, bé P. gặp nạn khi bố mẹ đang về Thái Bình viếng đám tang. Lúc này ở nhà chỉ có một người phụ nữ giúp việc. Sáng sớm, khi cháu Phúc còn đang ngủ, chị này tranh thủ ra chợ mua thức ăn. Theo nhận định của một số người, có thể khi tỉnh giấc không thấy ai ở nhà nên cháu P. đã mở cửa ra lan can tìm người lớn và chuyện đau lòng đã xảy ra.

Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những vụ tai nạn đau lòng xảy ra ở trẻ em trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở những khu chung cư cao tầng. Đây không chỉ là sự lo ngại về mức độ đạt chuẩn an toàn xây dựng của các tòa nhà chung cư cao tầng mà còn cả về trình độ nhận thức cũng như ý thức chăm sóc, bảo vệ con cái của những bậc ông bà, cha mẹ hiện nay.

Tại Nhật cách đây ít lâu, một video được công bố rộng rãi để cảnh báo các bậc cha mẹ phải hết sức cẩn thận nếu có con nhỏ. Trong video, một cô bé leo ra ngoài cửa sổ căn hộ nhà mình trên tầng 6 của một chung cư. Bé gái đã rơi từ đó xuống đất sau những nỗ lực leo trở vào nhưng không thành công.

Rất may, cha cô bé, khi đó đang đứng dưới đất, đã nhìn thấy con gái mình bám cheo leo vào cửa sổ nên đã kịp cứu cô bé thoát chết trong gang tấc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN