Chuyện chưa kể về nữ CĐV Nam Định gặp nạn đúng thời điểm sân Thiên Trường bị cúp điện

Sự kiện: Tin nóng

Mỗi khi kết thúc trận đấu, khi mọi người đều đã bỏ về hết, Ly vẫn chăm chỉ ở lại nhặt từng cái chai, túi nilon, bịch rác do người dân vứt lại khi xem trận bóng.

Cô gái hòa đồng, chăm chỉ

Liên quan đến vụ việc nữ cổ động viên (CĐV) Nam Định Nguyễn Khánh Ly (SN 1996, trú xã Mỹ Thành, tỉnh Nam Định) tử vong vì tai nạn giao thông trên đường về quê xem cổ vũ CLB Nam Định gặp CLB Quảng Nam hôm 17/8, trao đổi với PV, ông Đào Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành cho biết, Khánh Ly là cô gái ngoan hiền nhưng có gia cảnh rất khó khăn.

Nguyễn Khánh Ly, nữ CĐV nhiệt thành của CLB bóng đá Nam Định.

Nguyễn Khánh Ly, nữ CĐV nhiệt thành của CLB bóng đá Nam Định.

“Ly tử vong vì tai tạn giao thông khi từ nơi làm việc ở Hà Nam trở về sân vận động Thiên Trường (Nam Định) xem bóng đá. Kinh tế gia đình Ly không mấy khá giả. Bố mẹ Ly sinh được hai chị em. Cô mới tốt nghiệp trường Đại học Mỏ - Địa chất và đi làm được khoảng 2 tháng nay”, ông Quảng cho hay.

Nhận xét về nữ CĐV, ông Quảng chia sẻ Ly là một cô gái ngoan, dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng vẫn chăm chỉ học hành, thi đỗ và tốt nghiệp trường Đại học Mỏ - Địa chất. Nữ CĐV được mọi người trong thôn, xã yêu quý vì bản tính hiền lành, lễ phép.

Để hiểu rõ hơn về Khánh Ly, tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Quân (SN 1960, thành viên Ban chấp hành Hội CĐV Bóng đá Nam Định), người được các CĐV chính thức trong hội thân thiết gọi bằng “bố”.

Ông Quân cho hay Hội CĐV Bóng đá Nam Định hiện có khoảng 5.000 thành viên chính thức, ông và Nguyễn Khánh Ly là 2 trong số 5.000 thành viên chính thức này.

Ông Nguyễn Văn Quân (cầm mic), thành viên lão thành của Hội CĐV Bóng đá Nam Định, người được Khánh Ly thân thiết gọi bằng “bố”.

Ông Nguyễn Văn Quân (cầm mic), thành viên lão thành của Hội CĐV Bóng đá Nam Định, người được Khánh Ly thân thiết gọi bằng “bố”.

“Giữa 5.000 người và hàng vạn CĐV thường xuyên có mặt tại sân Thiên Trường cổ vũ cho Bóng đá Nam Định, tôi có ấn tượng rất sâu về Khánh Ly. Mỗi khi kết thúc trận đấu, khi mọi người đều đã bỏ về hết, Ly vẫn chăm chỉ ở lại nhặt từng cái chai, túi nilon, bịch rác do người dân vứt lại khi xem trận bóng. Một số người chỉ làm một lúc rồi thôi, nhưng Khánh Ly luôn là người cuối cùng kết thúc công việc khi đã thấm mệt, con bé chăm chỉ lắm ”, ông Quân chia sẻ.

Hiện thực hóa nguyện ước của nữ CĐV

Nói về cái duyên giữa ông và Khánh Ly, ông Nguyễn Văn Quân cho rằng đó là cái duyên đến từ tình yêu bóng đá, giữa dòng đời hối hả ngược xuôi, ông đã có thêm một người “con gái” trong khi bản thân Khánh Ly cũng yêu quý, trân trọng một người “bố” như ông.

Nguyễn Khánh Ly gặp tai nạn giao thông và tử vong đúng ngày lần đầu tiên trong lịch sử V-League có hàng ngàn ánh đèn flash chiếu sáng SVĐ.

Nguyễn Khánh Ly gặp tai nạn giao thông và tử vong đúng ngày lần đầu tiên trong lịch sử V-League có hàng ngàn ánh đèn flash chiếu sáng SVĐ.

“Tôi nghĩ nó là duyên số. Con bé vẫn luôn là một người yêu bóng đá cuồng nhiệt, một CĐV trong đội “quẩy” (đội cổ động) hết mình. Mỗi khi đến sân Thiên Trường, tôi thường chỉ huy đội cổ vũ trong khi Khánh Ly là thành viên cổ vũ nhiệt tình nhất đội”, ông Quân nhớ lại.

Nhớ lại ngày nhận được tin “sét đánh”, đó là buổi tối 17/8, ông Quân cho hay lúc đó vừa cổ vũ xong một trận đấu của CLB Nam Định tại sân Thiên Trường thì nhận được cuộc điện thoại của người quen trong hội CĐV báo tin Ly đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Người đàn ông gần 60 tuổi đã “đứng hình”, rồi ngay lập tức chạy tới nhà xác nơi di hài của Ly vẫn chưa tan hơi ấm.

“Khi nhìn thấy con gái tôi nằm đó, nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Con bé còn trẻ quá, còn là lúc thanh xuân với cả một tương lai trước mắt mà nó nỡ lòng nào bỏ người thân, bỏ chúng tôi mà đi”, ông Quân rơi nước mắt.

Theo ông Quân, tối ngày Ly mất, ông và hàng trăm thành viên Hội CĐV Bóng đá Nam Định đã ở cùng Ly tại nhà xác bệnh viện, để em không cô đơn, không lạnh lẽo trong chiếc xe cứu thương nơi em trút hơi thở cuối cùng vì chấn thương nặng vùng đầu. Đến khoảng gần 23h đêm cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, ông cùng bố mẹ đẻ Ly đã đưa di hài về đến nhà.

“Khi đặt di hài con bé vào chiếc giường trong ngôi nhà đã cũ, thương con bé quá, tôi mới bước lên giường muốn chỉnh chang lại di hài nó mà chiếc giường rung lên kẽo kẹt. Bố mẹ Ly mới nói với tôi cẩn thận không gãy giường cháu. Khi tôi cúi xuống nhìn, dưới gầm giường là những viên gạch xếp chồng lên nhau để chống đỡ những thang giường đã mục. Tôi lại không kìm được nước mắt”, người đàn ông gần 60 tuổi bật khóc nức nở.

Đến bây giờ, dù Khánh Ly đã ra đi được 3 ngày nhưng ông Quân vẫn không thể quên được hình ảnh cô gái trẻ trung, năng động, lễ phép thường vui cười gọi “bố” mỗi khi gặp ông.

“Đến bây giờ tôi vẫn ân hận khi vài ngày trước, trong chuyến về Quảng Ninh cổ vũ trận đấu giữa CLB Nam Định và Than Quảng Ninh, tôi được giao quản lý thành viên xe số 2 trong khi Ly ở xe số 4. Vì không quen ai, Ly có qua năn nỉ tôi: “Bố cho con lên xe số 2 đi với bố nhé”. Thế mà vì giữ nguyên tắc, tôi lại không cho con bé lên cùng. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện và được thấy con gái tôi còn cười nói, còn hoạt bát”, ông Quân thở dài.

Theo ông Nguyễn Văn Quân, trước khi gặp nạn, Khánh Ly có nguyện ước sẽ sửa chữa căn nhà cho bố mẹ ở quê. Vì vậy, ngay sau khi Nguyễn Khánh Ly ra đi, Hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ, hỗ trợ gia đình Khánh Ly sửa chữa căn nhà đúng theo nguyện vọng của nữ CĐV khi còn sống. Đến chiều 20/8, số tiền Hội CĐV Bóng đá Nam Định kêu gọi được đã lên tới hơn 60 triệu đồng và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

“Chúng tôi, những CĐV Bóng đá Nam Định sẽ giúp Khánh Ly hoàn thành nốt công việc mà con bé còn dang dở để ở thế giới bên kia, con bé vẫn mãi nở nụ cười”, ông Quân chia sẻ.

Nữ CĐV Nam Định tử vong đúng thời điểm sân Thiên Trường bị cúp điện

Sự cố cúp điện hi hữu trên SVĐ Thiên Trường ở phút 77 của trận đấu giữa chủ nhà Nam Định và đội khách Quảng Nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN