Chỉ vì kẹt xe, taxi náo loạn đường phố

Bức xúc vì kẹt xe, hai thanh niên đã dùng xẻng lao vào đánh tài xế xe taxi, làm tài xế này lùi xe khiến xe “bay” qua đường, “hốt” nhiều ô tô và xe máy. Hậu quả làm 2 người trọng thương, nhiều người một phen kinh hoàng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h10 ngày 25/10 trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông Trần Như Quang (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển xe taxi hãng Mai Linh lưu thông trên đường Huỳnh Văn Bánh hướng từ Trần Quang Diệu về Nguyễn Văn Trỗi. Khi đến đường Hồ Biểu Chánh, tài xế Quang cho xe rẽ vào để đón khách. Thời điểm này, lượng phương tiện trên đường Hồ Biểu Chánh rất đông, xe taxi không vào được nên đứng án ngữ giữa đường.

Chỉ vì kẹt xe, taxi náo loạn đường phố - 1

Chỉ vì kẹt xe, taxi náo loạn đường phố - 2

Hiện trường vụ tai nạn xe taxi “bay” qua đường, cuốn nhiều xe máy vào gầm

Bức xúc vì kẹt xe, hai thanh niên chạy xe máy trên đường Hồ Biểu Chánh đến gõ cửa xe taxi yêu cầu tài xế Quang lùi xe. Khi tài xế Quang vừa mở cửa thì một trong hai thanh niên này lao tới đấm tới tấp vào mặt tài xế này.

Nghĩ rằng người thanh niên đã bỏ đi, tài xế Quang liền cho lùi xe thì bất ngờ người này trở lại, trên tay cầm cây xẻng, đập liên tiếp vào mặt ông Quang.

Do chân ông Quang đang nhấn ga lùi nên khi bị người thanh niên đánh, theo phản xạ, ông Quang né đòn khiến chân đạp mạnh vào chân ga làm xe lùi lại ra đường Huỳnh Văn Bánh với tốc độ kinh hoàng.

Chỉ vì kẹt xe, taxi náo loạn đường phố - 3

Xe taxi hãng Saigontourist cũng bị vạ lây

Trên đường “bay” ra đường, xe taxi va chạm liên tiếp vào xe taxi 7 chỗ của hãng Saigontourist và xe ô tô 7 chỗ khác. Chiếc xe taxi của ông Quang tiếp tục băng qua đường tông vào xe máy hiệu Exciter do một người thanh niên điều khiển, khiến người này té xuống đường trọng thương. Chiếc xe taxi chỉ dừng lại khi lao qua bên kia đường, cuốn chặt 3 xe máy trên vỉa hè trước số nhà 249 Huỳnh Văn Bánh.

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm thanh niên đánh ông Quang nhanh chóng tẩu thoát. Ông Quang được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Phú Nhuận.

Tại bệnh viện, ông Quang kể: “Khi bị đánh lần thứ hai, tôi ngất đi không biết gì. Tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện, trên người đầy thương tích”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN