Cậu bé chào đời đúng 12h12’ ngày 12/12/2012

Người thân của Oliver Talmage ở Essex, nước Anh có lẽ sẽ chẳng gặp khó khăn gì khi phải nhớ ngày sinh của bé vì bé may mắn sinh đúng 12h12’ ngày 12/12/12.

Mẹ bé Talmage, cô Hannah MacLenna trở dạ và tới bệnh viện Princess Alexandra ở Harlow, Essex ngay sau lúc 6 giờ sáng ngày 12/12. MacLenna kể lại rằng khi Talmage vừa chào đời, nữ hộ sinh tới và cho cô biết về thời gian sinh may mắn của bé.

“Chúng tôi đã chúc mừng sự kiện này vì điều đó thật đặc biệt. Tôi dự sinh ngày 18/12 nhưng bé đã ra đời sớm hơn. Chúng tôi sẽ còn kể với nhau câu chuyện này trong nhiều năm tới. Thật thú vị!”.

Cô MacLennan, 34 tuổi, là nhân viên quản trị của một ngân hàng đầu tư còn chồng cô, anh Andrew Talmage, 39 tuổi, làm việc cho một hãng sửa chữa ô tô và đã có với nhau một con trai, 3 tuổi, tên là Jack.

Cậu bé chào đời đúng 12h12’ ngày 12/12/2012 - 1

Bé Oliver Talmage đã trở thành người may mắn khi chào đời đúng 12h12’ ngày 12/12/2012

Cặp vợ chồng hạnh phúc trên dự định sẽ sớm trở về nhà ngay trong ngày cùng với bé trai Oliver Talmage may mắn nặng 3,1 kg.

Cô MacLennan vui vẻ nói thêm: “Thật tuyệt vời Jack đã có thêm một em trai. Tôi luôn mong có 2 đứa. Giờ thì chúng tôi không có kế hoạch sinh thêm nữa. Chúng tôi đã báo cho mọi người trong gia đình biết tin vui này. Họ đều tỏ ra rất hạnh phúc”.

Anh Talmage cũng không giấu nổi cảm xúc: “Vui nhất là cháu sinh ra khỏe mạnh. Mọi thứ khác chỉ là phụ thêm thôi”.

Giống như nhiều nước khác trên thế giới, ở Anh mọi người coi ngày 12/12/12 là một ngày may mắn và rất nhiều cặp đôi đã đăng ký tổ chức hôn lễ vào ngày này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN