Cặp vợ chồng “bác-cháu” sau 1 thập kỷ: Bữa cơm chẳng mấy khi biết đến mùi thịt, cá

Họ không lường trước được sự khó khăn khi sinh 3 đứa con, có thời điểm vì quá nghèo mà định cho một đứa đi làm con nuôi.

Căn nhà cấp 4 luộm thuộm của gia đình ông Học

Căn nhà cấp 4 luộm thuộm của gia đình ông Học

Vợ trẻ dành hết thời gian chăm con, chăm chồng

Cuối tháng 3/2021, chúng tôi về thăm cặp vợ chồng chênh nhau 43 tuổi ở Ngô Khê, xã Bình Lục, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Trên đường hỏi thăm vào nhà ông Ngô Thanh Học và vợ Nguyễn Thị Bích, người dân nơi đây ai cũng biết bởi cách đây 10 năm, đám cưới của cặp đôi làm “chấn động” cả một vùng quê, khi đó chị Bích mới bước sang tuổi 29 còn ông Học đã 72 tuổi.Tiếp chúng tôi ngoài sân nhà, ông Học cho biết, năm nay tôi 82 tuổi rồi, cô ấy 39 tuổi. Giờ tôi ốm đau suốt, một mình cô ấy chăm lo cho tôi và 3 đứa con nên cũng không có thời gian đi làm. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ và chiếc xe đạp cà tàng.

“Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, năm nay bệnh nặng quá, tôi buộc phải vào viện mấy lần. Mấy năm trước ốm, tôi không dám đi viện hay thuốc thang vì kinh tế không có. Nhà có 5 người chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp hơn 1 triệu đồng và thỉnh thoảng có nhà hảo tâm đến trợ cấp. Mấy năm trước có nhiều người đến từ thiện nhưng từ năm ngoái đến nay, do dịch bệnh nên chỉ có một nhà hảo tâm đến”, ông Học chia sẻ.

Bên trong căn nhà ngổn ngang, lâu ngày chưa được dọn dẹp. Tài sản giá trị nhất là chiếc tivi cũ và chiếc xe đạp cà tàng

Bên trong căn nhà ngổn ngang, lâu ngày chưa được dọn dẹp. Tài sản giá trị nhất là chiếc tivi cũ và chiếc xe đạp cà tàng

Ông Học tâm sự: "Muốn có sức khỏe để đỡ đần vợ con nhưng đành bất lực, thôi cái số rồi, lấy cô ấy cũng là duyên số, trời cho mình 3 đứa con khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi. Sau này, chỉ mong các con lớn khôn, có cuộc sống ấm no”.

Ngồi bên ông Học, chị Bích chia sẻ thêm: "Mấy năm nay, hết chăm bố lại chăm các con nên không có thời gian đi làm. Nhà không có gì ăn, buồn chán nên nhà cửa cũng chẳng thèm dọn. Những đứa con chẳng mấy khi biết đến mùi thịt, cá. Bữa ăn là cháo trắng nấu mỡ, đến tháng lĩnh trợ cấp thì mới mua được vài lạng thịt. Nhà ngoại gần đây nhưng còn mỗi mẹ cũng hơn 70 tuổi, thỉnh thoảng phải chạy qua chăm mẹ”.

Trong căn buồng là những tấm ảnh gia đình. “Tôi cũng không tâm trạng nào ngắm ảnh do cuộc sống khó khăn, ốm đau vì tuổi già”, ông Học cho biết.

Trong căn buồng là những tấm ảnh gia đình. “Tôi cũng không tâm trạng nào ngắm ảnh do cuộc sống khó khăn, ốm đau vì tuổi già”, ông Học cho biết.

"Từ ngày sinh đứa con thứ 3, ông ấy ốm yếu không làm ăn được gì, đến nấu cơm ông ấy còn không làm được. Một mình tôi lo toan, chăm lo các con rồi chăm lo cho chồng. Tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần, giờ niềm vui nhất là có các con nhưng nhìn chúng ngày một lớn, cần tiền lo cho chúng nhiều hơn mà trong lòng lo lắng cũng nhiều hơn", người phụ nữ 39 tuổi thổ lộ.

Cũng theo chị Bích, có thời điểm khó khăn quá định mang một đứa con cho nhà người ta nuôi nhưng ông Học bảo, nghèo thì đã nghèo rồi, giờ còn “nghèo” tình thương gia đình cũng tội nên hai vợ chồng chị quyết định không cho con đi. Hiện tại, 2 đứa con lớn đã vào lớp 1, đứa nhỏ học mẫu giáo.

Ông Học bên người vợ trẻ và những đứa con nhỏ

Ông Học bên người vợ trẻ và những đứa con nhỏ

Chuyện tình “bác-cháu” xôn xao một thời

Tâm sự về thời điểm chấp nhận về chung một nhà với ông Học, chị Bích vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, bạn bè và sự dị nghị của hàng xóm. Họ nói chị vất vả từ nhỏ, giờ nếu lại lấy ông Học thì cả đời vất vả. Nhiều người còn bảo chị là: “Lấy người chênh tuổi như vậy, có sinh con đẻ cái được gì không”. Thế nhưng, gạt qua tất cả điều đó, chị Bích tin vào lựa chọn của mình.

Hình ảnh chị Bích thời con gái

Hình ảnh chị Bích thời con gái

Kể về thời con gái, chị Bích cho biết, trước đây tôi cũng có người theo đuổi nhưng tình duyên có vẻ lận đận, nhiều lúc tưởng sắp thành thì lại tan vỡ. "Đến khi gặp ông Học chúng tôi trò chuyện nhiều hơn về cuộc sống, thấy ông hiền lành, chịu khó, lại ở một mình nên thấy rất thương, chỉ thương thôi chứ không phải yêu, thương vì sự đồng cảm, hiểu rõ nỗi cô đơn của ông ấy nên tôi chủ động ngỏ lời, dù ông ấy còn hơn cả tuổi bố tôi", chị Bích chia sẻ. 

Ông Học và chị Bích lo lắng nhiều hơn khi các con ngày một lớn

Ông Học và chị Bích lo lắng nhiều hơn khi các con ngày một lớn

Năm 2013, chị Bích mang song thai, một trai một gái, nhưng vì điều kiện khó khăn nên chị vẫn đi làm, khi thai được tròn 8 tháng chị bất ngờ đau bụng nên đẻ non, hai bé rất hay ốm vặt. Cặp vợ chồng lệch tuổi thường phải vay mượn, ôm con ra bệnh viện huyện, tỉnh.

Cuộc sống khó khăn là thế, năm 2016 chị Bích tiếp tục mang thai, lúc này nhiều người ác ý đã đồn đoán mấy đứa con chị Bích sinh ra không phải là con của ông Học. Từ đó, vợ chồng ông Học sống khép kín hơn để tránh sự đàm tiếu của dư luận.

Ảnh cưới của vợ chồng ông Học

Ảnh cưới của vợ chồng ông Học

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, chị Bích cố tỏ ra vui vẻ nhưng trước khi chia tay chúng tôi, chị nói: “Giờ không còn sợ những lời dị nghị của dân làng nhưng thực sự không lường trước những khó khăn vất vả khi lấy chồng chênh lệch tuổi cũng như không lường trước được việc sinh nhiều con khiến gia cảnh ngày càng nghèo đói. Giờ mong muốn lớn nhất là các con khỏe mạnh, chồng không ốm đâu để đi làm thuê, kiếm tiền để hy vọng cuộc sống sau này khấm khá hơn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện tình của những cô gái tí hon

Họ không cân đối, khỏe mạnh như người bình thường. Họ đến bên nhau vì tình yêu. Trải qua bao lời miệt thị, gièm pha,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN