Cần Thơ: Vườn cò bị tận diệt

Dọc quốc lộ 91 (quận Ô Môn và Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) những con cò xám, ốc cao, cồng cộc... được buộc lại thành chùm, treo lỉnh kỉnh trên xe gắn máy chào bán cho người đi đường.

Động tác chào hàng chỉ là cầm chùm chim cò vẫy, khách có nhu cầu cứ ghé vô. Cứ thế, nguy cơ tận diệt chim cò tại vườn cò Bằng Lăng (phường Thuận An, quận Thốt Nốt) đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ.

Ghé vườn cò Bằng Lăng mới tận mắt chứng kiến từng đàn cò lũ lượt bay về nơi trú ngụ. Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ vườn cò Bằng Lăng cho biết, mỗi ngày khi chiều xuống là chúng tôi bắt đầu đón khách đến tham quan.

Khách tham quan ngắm từng đàn cò bay về tổ, nhảy múa trên những cành cây như một thú vui để trút đi những gánh nặng sau một ngày làm việc vất vả. Nhiều năm nay, vườn cò này không những là nơi hội tụ của những người yêu động vật hoang dã mà còn là nơi bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường...

Thế nhưng, nhiều năm nay, số lượng cò giảm đi do người dân vô tư săn bắt, gài bẫy, đe dọa đến nơi trú ngụ của cò.

Theo chân người nhà bà Hoa, chúng tôi đến khu vực bẫy cò tại phường Thuận An. Đây là cánh đồng trống, nằm kế bên vườn cò Bằng Lăng. Trên từng thửa ruộng, cách nhau khoảng 20m có khoảng 10 con cò, cồng cộc đứng thành nhóm. Cứ thế, hàng chục nhóm cò, cồng cộc đứng đầy trên các thửa ruộng, tạo nên cảnh sinh động của một cánh đồng.

Nhưng đến gần, chúng tôi không khỏi bất ngờ, vì đó là những con cò, cồng cộc bị buộc 1 chân bên một cành cây cắm sâu xuống đất, cạnh bên là các tấm lưới dài khoảng 10m dùng để bắt cò, cồng cộc...

Cần Thơ: Vườn cò bị tận diệt - 1

Cần Thơ: Vườn cò bị tận diệt - 2

Bẫy săn bắt chim, cò gần vườn cò Bằng Lăng

Theo anh Đệ, con rể bà Hoa, đó là những con cò, cồng cộc dùng làm cò mồi để dụ đàn cò, cồng cộc bay đáp xuống. Loài này có tính bầy đàn, chúng tưởng đồng loại đang bắt cá, ốc trên đồng nên đáp xuống. Khi ấy, người săn cò núp trong lều (dựng bằng cành, lá cây khô) giật dây và cò mắc lưới. Mỗi ngày, có khoảng vài chục con cò dính bẫy và bị đem bán dọc theo đường quốc lộ hoặc vào các quán nhậu...

Những con chim, cò được đem bán với đủ các loại giá, ốc cao từ 30.000 - 50.000 đồng/con, cò từ 30.000 - 40.000 đồng/con, tùy theo loại, con trống hoặc con mái thì có giá khác nhau. Còn gà nước, vít là loại quí hiếm nên giá cao hơn, từ 70.000 - 100.000 đồng/con.

Nếu khách có nhu cầu mua số lượng lớn chim cò thì người bán sẵn sàng cung cấp không hạn chế. “Đây là những loại chim, cò được bắt từ rừng, đồng trống về. Gà nước, ốc cao, cò... nếu rô-ti hoặc nấu cháo đậu xanh ăn rất ngon, có tác dụng làm mát gan... Nếu anh mua với số lượng lớn, tôi sẽ làm sạch cho anh”, một người bán chim, cò quảng cáo với chúng tôi.

Theo bà Hoa, hàng ngày gia đình bà phải mua cá vụn cho cò ăn, nuôi dưỡng những con cò bị thương do sụp bẫy, trồng cây cho cò làm tổ... Nhưng, những mảnh ruộng kế bên thì có người dùng lưới bẫy cò không thương tiếc. Ngoài ra, một số người dân còn dùng thuốc độc tẩm vào thức ăn, rải theo bờ ruộng để bắt cò. Cứ thế, đàn cò ngày càng bị tận diệt. Dù trình báo với chính quyền địa phương nhưng nạn bắt cò vẫn tiếp tục diễn ra.

Vườn cò Bằng Lăng là một sân chim nổi tiếng, khu du lịch sinh thái độc đáo ở TP.Cần Thơ, rộng 14.000 m2. Trước kia, nơi đây là ruộng lúa của gia đình ông Nguyễn Ngọc Thuyền (chồng bà Nguyễn Thị Hoa), được bao quanh bởi các hàng xoài, dừa, tre...

Vào năm 1983, có vài trăm con cò về đây cư ngụ. Ông Thuyền không xua đuổi hay săn bắt mà tìm cách tạo điều kiện để cò tụ họp về đông đảo hơn. Đến nay, vườn cò Bằng Lăng có trên 300.000 con, với gần 20 chủng loại: cò quắm, cò ngà, cò cá, cò ruồi, cò ma, cò xanh, cò rằn, cò rán, cò lép, cò đúm, cò sen, cò nhạn...

Tuy nhiên, nạn săn bắt diễn ra hàng ngày khiến nhiều loài ở đây cạn kiệt và có nguy cơ tiệt chủng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Thư ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN