'Bóng hồng' tình nguyện viết đơn nhập ngũ: Màu xanh áo lính là mơ ước của em

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Tính đến ngày 18-2, tổng số lệnh gọi nhập ngũ mà TP.HCM đã trao là 4.150, lệnh chính thức là 3.956 công dân (3.950 nam, 6 nữ)...trong số đó, có một “bóng hồng” tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM nhưng Phạm Thị Ngọc Hà (sinh năm 2001) ngụ tại khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM không chọn con đường lập nghiệp theo chuyên ngành đã học. Thay vào đó Ngọc Hà tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Có lẽ đối với Ngọc Hà, hai năm thanh xuân gửi màu áo lính là ước mơ, niềm khát khao và mang ý nghĩa sâu sắc trên hành trình tuổi trẻ theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Điều này thể hiện tinh thần quyết tâm và hy vọng góp phần vào sự phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phạm Thị Ngọc Hà (sinh năm 2001) tốt nghiệp cử nhân Luật, không chọn con đường lập nghiệp theo chuyên ngành đã học. Thay vào đó Ngọc Hà tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Ảnh: NVCC

Phạm Thị Ngọc Hà (sinh năm 2001) tốt nghiệp cử nhân Luật, không chọn con đường lập nghiệp theo chuyên ngành đã học. Thay vào đó Ngọc Hà tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Ảnh: NVCC

Là con út trong gia đình làm truyền thống cách mạng, rất đáng tự hào khi ông nội, ông ngoại, ba, mẹ, anh trai của Ngọc Hà đều là quân nhân, những người lính dũng cảm tham gia đóng góp trong cách mạng. Sự thừa kế truyền thống này đã truyền cảm hứng cho Ngọc Hà, khiến cô quyết định tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Ngọc Hà tâm sự: "Trước đây, bố là bộ đội tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, đến nay bố vẫn còn một mảnh đạn trên đầu, mỗi khi thời tiết thay đổi bố vẫn thường bị đau. Em được lớn lên cùng với những câu chuyện mà ba và mẹ vẫn thường kể trong mỗi lần đi công tác về. Qua những hình ảnh, câu chuyện mà mẹ kể về bố trong thời gian chiến đấu đã cho em niềm hãnh diện, tự hào về hình ảnh bộ đội cụ Hồ. Từ đó, em ước mơ được khoác lên mình màu áo lính".

Là con út trong gia đình làm truyền thống cách mạng, rất đáng tự hào khi ông nội, ông ngoại, ba, mẹ, anh trai của Ngọc Hà đều là quân nhân. Ảnh: TRẦN MINH

Là con út trong gia đình làm truyền thống cách mạng, rất đáng tự hào khi ông nội, ông ngoại, ba, mẹ, anh trai của Ngọc Hà đều là quân nhân. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Ngọc Hà, quân đội là môi trường không chỉ rèn luyện cho thế hệ trẻ có bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, ý chí kiên cường, mà còn trang bị nhiều kiến thức bổ ích để có định hướng tốt cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Cô Lê Thị Ngân, mẹ của Ngọc Hà. Ảnh: TRẦN MINH

Cô Lê Thị Ngân, mẹ của Ngọc Hà. Ảnh: TRẦN MINH

Cô Lê Thị Ngân, mẹ của Ngọc Hà chia sẻ: "Từ nhỏ Hà đã có ước mơ được mặc bộ quân phục màu xanh như ông, bố mẹ đã mặc, nay Hà tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thì gia đình tôi rất ủng hộ. Quân đội là môi trường tốt để cho Hà được rèn luyện, học tập, phấn đấu và trưởng thành."

"Mẹ chúc con luôn nhiều sức khỏe, cố gắng, tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, mong con sẽ tự tin, trưởng thành và tiếp bước truyền thống cách mạng của gia đình" – cô Ngân gửi gắm.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS phường Tân Thới Nhất, quận 12 cho biết Năm 2024, phường Tân Thới Nhất có 21 công dân tham gia Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 06 Nghĩa vụ Công an, trong đó có một nữ tham gia thực hiện NVQS. Hội đồng NVQS phường trong thời gian qua đã quan tâm chăm lo, thăm và tặng quà cho thanh niên thi hành NVQS với tổng kinh phí hơn 117.000.000 đồng.

'Bóng hồng' tình nguyện viết đơn nhập ngũ: Màu xanh áo lính là mơ ước của em - 4

Ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS phường Tân Thới Nhất, quận 12 trao tặng những phần quà, gửi lời chúc các thanh niên ưu tú của phường Tân Thới Nhất

Ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS phường Tân Thới Nhất, quận 12 trao tặng những phần quà, gửi lời chúc các thanh niên ưu tú của phường Tân Thới Nhất

"Với tinh thần truyền thống cách mạng của quê hương Tân Thới Nhất, ông Nguyễn Hải Lâm gửi lời chúc các thanh niên ưu tú của phường Tân Thới Nhất sẽ rèn luyện, học tập tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng danh bộ đội cụ Hồ" - ông Lâm chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế, cô gái ở TP Cần Thơ đã viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ, phụng sự Tổ quốc và để hoàn thành ước mơ của đời mình cũng như tâm nguyện của ông .

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRẦN MINH ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN