Bà ngoại của thiên thần nhỏ nhường ánh sáng cho người khác: “Những kí ức về cháu vẫn như một cuốn phim”

Sự kiện: Thời sự

Chị Hải Vân không thể tiếp tục câu chuyện về con gái mình, tiếp lời là bà Đặng Thị Chính, 83 tuổi - bà ngoại của bé Vân Nhi.

Hiến tạng – Cho đi là còn mãi

Có người mẹ hằng đêm vẫn khóc vì nhớ con, người vợ không ngủ nổi vì nhớ chồng… Mất đi một người thân yêu là đớn đau vô cùng đối với những người ở lại nhưng ở đời, quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” có ai chống được?

Người Việt vốn tín tâm, họ mong muốn con người sống thế nào thì khi chết cũng phải “toàn thây”. Chính vì thế, có không ít người mẹ, người vợ đã bị “miệng đời” giày xéo tâm can khi quyết định hiến tạng của con, chồng mình cho y học để cứu người.

Thế nhưng, sau tất cả, họ vẫn có quyết định của riêng mình để làm một nghĩa cử cao đẹp mà không phải ai cũng dám làm. Một phần cơ thể của người đã khuất sẽ mang lại sự sống cho những người đang lâm trọng bệnh.

Cho đi là còn mãi. Một người mất đi nhưng sự sống của họ vẫn hiển hiện trên cõi đời này.

Chúng tôi xin đăng tuyến bài: Hiến tạng – Cho đi là còn mãi.

Mỗi lần nhắc đến Vân Nhi, bà ngoại và mẹ bé lại nghẹn ngào không cầm được nước mắt

Mỗi lần nhắc đến Vân Nhi, bà ngoại và mẹ bé lại nghẹn ngào không cầm được nước mắt

Câu chuyện thiên thần nhỏ Hải An, Vân Nhi ở Hà Nội hiến tặng ánh sáng cho người khác đã làm lay động trái tim của hàng vạn người.

Tháng 10/2019, sau 15 tháng kể từ ngày con gái bé bỏng Vân Nhi (12 tuổi) qua đời, đến nay, làn da của chị Hải Vân đã bớt xạm đi nhưng khi chị kể câu chuyện về con gái mình vẫn là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Ngày 2/7/2018, bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi) trút hơi thở cuối cùng ở Bệnh viện Nhi Trung ương sau 10 năm liên tục chống chọi với bệnh tật. Trước khi con gái ra đi, chị Nguyễn Thị Hải Vân (mẹ bé Vân Nhi) quyết định hiến tặng mô tạng của con cho những bạn kém may mắn.

Giác mạc của Vân Nhi đã hiến cho hai bé trong đó có một bé ở Đông Anh, Hà Nội và một bé ở Sơn La.

Kể từ ngày con mất, chị Hải Vân vẫn luôn mong muốn nhìn lại ánh mắt của con mình.

Chị Vân – mẹ bé Vân Nhi nhắc về bé như niềm tự hào của gia đình

Chị Vân – mẹ bé Vân Nhi nhắc về bé như niềm tự hào của gia đình

Luôn sống trong tâm trạng chờ đợi, mong mỏi, cuối cùng chị Hải Vân đã nhìn thấy đôi mắt của con gái mình ánh lên một lần nữa trong cuộc gặp gỡ với cậu bé 7 tuổi ở Đông Anh nhận giác mạc của con chị vào Tết Nguyên đán 2019. Từ đó, chị Hải Vân cũng quyết định nhận cậu bé ấy làm con nuôi và hai nhà thường xuyên đi lại với nhau.

Còn trường hợp nhận giác mạc ở Sơn La là bé trai 13 tuổi nhưng đến nay chị vẫn chưa có thông tin gì hơn. Chị Hải Vân không biết bé là ai, sức khỏe như thế nào nên mong muốn gặp lại bé để chị có thể nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt của con mình thêm một lần nữa.

“Tôi không đòi hỏi gì, chỉ mong mỏi nhìn thấy ánh sáng của đứa con gái bé bỏng thêm một lần nữa. Nếu được, tôi cũng sẽ nhận cháu làm con nuôi. Tôi nghĩ rằng bé trai đó có thể ở một nơi xa xôi không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, nên việc tìm kiếm sẽ khó khăn. Bây giờ, chỉ cần biết địa chỉ bé trai đó tôi sẽ tìm đến tận nơi, tôi mong được nhìn thấy ánh sáng của con”, chị Hải Vân nói.

Kể về quãng thời gian gia đình quyết định hiến tạng của con gái Vân Nhi. Chị cho biết, nguyện vọng ban đầu của chị và gia đình là muốn hiến toàn bộ nội tạng, những bộ phận còn dùng được cho những cháu bé đang mắc bệnh để có thể kéo dài sự sống. Tuy nhiên, do quy định của pháp luật, bé Vân Nhi chỉ có thể hiến 2 giác mạc.

Chị Hải Vân không thể tiếp tục câu chuyện về con gái mình vì nỗi đau nhớ con. Tiếp lời chị là bà Đặng Thị Chính, 83 tuổi - bà ngoại của bé Vân Nhi. Dù luôn cố kìm nén nỗi đau mất đứa cháu ngoại bé bỏng, nhưng mỗi khi nhắc về cháu gái, nước mắt bà Chính lại ướt nhòe khăn tay.

Bà Chính – bà ngoại Vân Nhi rơi nước mắt mỗi lần nhớ đến cháu ngoại

Bà Chính – bà ngoại Vân Nhi rơi nước mắt mỗi lần nhớ đến cháu ngoại

“Những kí ức về cháu vẫn như một cuốn phim trước mặt. Lúc nào tôi cũng thấy cháu đang nói với mình câu: “Bà nấu gì mà ngon thế, bà nấu gì mà thơm thế. Con chỉ thích ăn bún riêu cua, thịt viên rán, canh rau muống cho sấu bà làm….” , bà Chính nghẹn lòng.

Bà Chính nói tiếp: Kể từ ngày Vân Nhi qua đời, ngày nào đi đâu, làm gì bà cũng nhìn vào ảnh của cháu để chào. Lần nào bà Chính cũng chào: “Con ở nhà nhé, bà đi họp, bà đi chợ. Bà về bà mua bim bim cho con, bà mua bánh rán cho con”…

Bà Chính kể, bà thương cháu, nhớ cháu thành thói quen vì từ 5- 6 tháng tuổi Vân Nhi đã ở với bà. Bà dặn cái gì cháu cũng nhớ. Không những thế, cháu gái bé bỏng của bà lại rất chăm học.

Cứ kể về bé Vân Nhi, chị Hải Vân và bà Chính lại khóc nhưng trong tột cùng đau đớn họ vẫn khao khát để con cháu mình dõi theo họ.

Cả gia đình đều mong trái tim của con vẫn đập trong một cơ thể khác, mắt con mang lại ánh sáng cho bạn khác để con lại nhìn thấy ông, bà, bố mẹ.

"Chúng tôi tự hào về con mình và mong muốn “ngọn lửa Hải An”, “ngọn lửa Vân Nhi” sẽ tiếp tục lan tỏa ra cộng đồng", chị Hải Vân nói.

Trưa 2/7/2018, bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) đã trút hơi thở cuối cùng sau 10 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác - u nhú dây thanh quản…

Cũng do mắc căn bệnh quái ác này mà Vân Nhi thường xuyên phải giữ trên mình chiếc ống thở ở cổ, chính điều đó khiến việc giao tiếp của em gặp nhiều khó khăn. Tiếng nói của Nhi không tròn, chỉ có bố mẹ, ông bà, chị gái và hai cô bạn cùng lớp chơi rất thân có thể hiểu Nhi nói gì.

Mặc dù mắc bệnh từ nhỏ và quanh năm suốt tháng đi viện, có lúc phải xin nghỉ nửa tháng, không thì cũng một tuần để đi điều trị bệnh nhưng Vân Nhi rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, thầy cô, bạn bè ai cũng yêu quý.

Trước khi ra đi, Vân Nhi đã làm một việc vô cùng ý nghĩa, đó là hiến tặng đôi giác mạc của mình để có thể đem lại ánh sáng cho người khác, để đôi mắt ấy ở lại trần gian và luôn dõi theo những người thân trong gia đình.

------------------------

Đón đọc kỳ tiếp theo: “Cặp đôi vàng” làm nên kỳ tích về ghép tạng cho y học Việt Nam vào 13h ngày 1/2/2020 trên mục Tin tức trong ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ Hải An, hai người nhờ em đã tìm lại ánh sáng!

2 người sống trong bóng tối nhiều năm đã cực kỳ may mắn khi được tiếp nhận ánh sáng do bé Hải An hiến tặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Diệu Thu ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN