Ba mẹ con chết bất thường tại phòng trọ

Gọi điện không thấy vợ trả lời, cửa lại khóa trái người chồng sinh nghi liền phá cửa xông vào thấy cảnh tượng kinh hoàng: người vợ trẻ chết trong tư thế treo cổ, hai đứa con nhỏ nằm chết dưới sàn nhà.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 11h ngày 28/6 tại một phòng trọ nằm ở hẻm Bờ Đê (ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Tuyết Nga (26 tuổi), cùng hai con là 1 bé gái khoảng 4 tuổi và bé trai hơn 1 tuổi, được xác định đã tử vong.

Cô Muỗi, chủ nhà trọ cho biết: “Sáng nay, chồng của chị Nga là anh Luật đi làm bảo vệ ca đêm về nhà trọ nhưng thấy cửa phòng trọ đóng, gọi hoài không thấy chị Nga và con trả lời. Anh Luật gọi điện nhưng vợ cũng không bắt máy. Sinh nghi anh Luật hô hoán mọi người rồi phá cửa xông vào”.

“Khi anh Luật và mọi người phá được cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người. Chị Nga nằm chết trên nệm quay đầu ra cửa, phía trên đầu hai đứa con cũng đã tắt thở, cơ thể tím tái”, cô Sáu, người dân sống gần đây kể lại.

Ba mẹ con chết bất thường tại phòng trọ - 1

Người dân địa phương bàng hoàng trước cái chết của ba mẹ con chị Nga . Ảnh Hưng Văn

Anh Luật sụp xuống kêu gào thảm thiết. Tại hiện trường ghi nhận, trên tay chị Nga có hai vết cắt sâu, cổ có nhiều vết bầm tím, cạnh đó là một sợi dây dù.

“Khoảng 2h sáng ngày 28/6 nghe nhiều tiếng ầm bên phòng chị Nga cứ tưởng là hai vợ chồng chị cãi nhau. 5 phút sau, mọi người chạy tới phòng trọ chị kiểm tra thì không nghe động tĩnh gì nữa nên tưởng chị đã ngủ. Nào ngờ…”, chị Thúy sống trọ tại đây kể lại.

Theo người dân sống gần đây, chị Nga và anh Luật cùng hai đứa con nhỏ chuyển về trọ ở đây gần 2 năm nay. Anh Luật đi làm bảo vệ tại quận 1, còn chị Nga ở nhà trông con.

Ba mẹ con chết bất thường tại phòng trọ - 2

Thi thể ba mẹ con chị Nga được đưa về nhà xác bệnh viện An Bình (quận 5). Ảnh Hưng Văn

Lực lượng dân phòng và công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Cơ quan điều tra công an quận và TP cũng có mặt để tìm hiểu nguyên nhân.

Đến 14h cùng ngày, cơ quan pháp y TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường.

Nhận được hung tin, mẹ ruột của chị Nga đón xe ôm từ Bình Dương về khóc gào thảm thiết. Bà không tin rằng con mình và hai đứa cháu ngoại đã chết.

Hiện nguyên nhân cái chết của 3 mẹ con chị Nga đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra.

PV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Tự sát do mẫu thuẫn vợ chồng (?)

Đến 16h chiều 28/6, các lực lượng chức năng thuộc Công an TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh vẫn phong tỏa hiện trường vụ án. Công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra.

Nguyên nhân cái chết của ba mẹ con chị Nga, theo một lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh, rất có thể chị Nga giết chết hai đứa con nhỏ rồi tự sát.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Luật, chị Nga cùng hai con nhỏ về thuê trọ ở đây khoảng 2 năm và đôi khi giữa hai vợ chồng cũng có xảy ra mâu thuẫn, to tiếng qua lại với nhau. Mấy ngày gần đây nhiều lần họ nghe anh Luật nói với chị Nga: “Em đừng buồn, ở nhà chăm sóc các con cho tốt. Anh đi làm kiếm tiền chăm sóc các con…”.

Hưng Văn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN