Ăn no tại ruộng, kẻ gian còn đập nát hàng trăm quả dưa hấu

Sự kiện: Tin nóng

Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào một số ruộng dưa hấu ở Hải Dương ăn uống no nê và còn đập nát hàng trăm quả dưa non.

Theo phản ánh của ông Phạm Văn Điệp, người dân xóm 13, thôn Thiên Đông (xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), sáng ngày 10/7, ông ra ruộng dưa hấu của gia đình làm thì phát hiện hàng trăm quả dưa bị đập phá.

Tổng số quả dưa non bị đập nát khoảng 300 quả. Một số quả bị ăn dở, vỏ vẫn vứt ngay trên luống dưa.

Ông Điệp cho biết, đây là lần thứ 4 vườn dưa hấu của gia đình ông bị đập phá nhưng lần này bị thiệt hại nặng nề nhất. Một số hộ trồng dưa hấu ở trong thôn cũng bị đập phá, nhà bị đập phá ít thì vài chục quả, nhà bị đập phá nhiều thì khoảng vài trăm quả.

Ăn no tại ruộng, kẻ gian còn đập nát hàng trăm quả dưa hấu - 1

Hằng trăm quả dưa bị ăn dở và đạp nát vứt đầy ruộng. Ảnh H.N.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông cùng một số hộ dân đã báo cáo lên lực lượng bảo vệ ở xã Kim Tân về vụ việc.

Ngày 11/7, ông Lê Văn Tăng - Chủ tịch UBND xã Kim Tân (Kim Thành, Hải Dương) xác nhận có vụ việc như trên xảy ra và đã chỉ đạo công an xã vào cuộc điều tra.

“Khu vực trồng dưa hấu nằm ở khu vực vắng vẻ và đã từng xảy ra một số vụ đập phá. Khu vực này có đường liên xã chạy qua cùng chiếc cầu phao nối giữa xã Kim Tân và xã Kim Khê. Do đó, có thể thanh niên nghịch phá khi đi chơi đêm về”, ông Tăng nói.

Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết thêm, không chỉ xảy ra đập phá dưa, gần đây ở khu vực này còn xảy ra cướp giật về đêm, an ninh xã đang được tăng cường mật phục.

Nhốt trộm chó vào cũi “để trộm được an toàn”

Người dân địa phương cho rằng việc nhốt người đàn ông trộm chó vào cũi sắt là để tránh đám đông bức xúc lao vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN