Ấn Độ: Án chung thân cho bố mẹ sát hại con gái

Tòa án Ấn Độ đã khép lại vụ án bố mẹ giết con với những tình tiết hiếm thấy nhất trong lịch sử tư pháp bằng 2 án chung thân.

Ngày 26/11, một tòa án ở Ấn Độ đã kết án chung thân một cặp vợ chồng thuộc gia đình thượng lưu ở nước này với tội danh sát hại người con gái tuổi vị thành niên của mình và một người hầu trong gia đình trong vụ án từng làm chấn động dư luận Ấn Độ cách đây 5 năm.

Hai vợ chồng Rajesh và Nupur Talwar làm nghề bác sĩ nha khoa đều bị kết tội đã sát hại cô con gái Aarushi 14 tuổi và người hầu Hemraj Banjade 45 tuổi bằng một cây gậy đánh golf và dao mổ tại ngôi nhà của họ ở ngoại ô New Delhi hồi tháng 5/2008.

Ấn Độ: Án chung thân cho bố mẹ sát hại con gái - 1

Hai vợ chồng nhà Talwar bị đưa ra trước tòa án

Hai vợ chồng này đã bật khóc khi thẩm phán Syam Lal đọc cáo trạng trước phòng xử chật kín người. Các chuyên gia pháp lý Ấn Độ cho rằng đây có thể là vụ án đầu tiên ở Ấn Độ mà các bị cáo bị kết tội chỉ dựa hoàn toàn trên chứng cứ gián tiếp và suy đoán của các điều tra viên.

Họ cho biết trong toàn bộ quá trình tố tụng, nhà chức trách không đưa ra được bất cứ chứng cứ pháp y hay bằng chứng cụ thể chống lại hai bị cáo mà chỉ dựa trên các suy luận của họ về giả thuyết “người nhìn thấy cuối cùng”. Theo giả thuyết này, bị cáo chính là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân, và không ai khác có thể gây ra cái chết cho các nạn nhân này.

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) trong khi điều tra vụ án đã kết luận rằng nạn nhân Aarushi bị sát hại sau khi bố mẹ cô phát hiện cô và người hầu Hemraj đang trong trạng thái thân mật.

Trong khi đó, hai vợ chồng Talwar lại cho rằng họ là nạn nhân của sự bất tài của cảnh sát và búa rìu dư luận khi vụ giết người dã man này làm chấn động cả đất nước và ngành cảnh sát Ấn Độ.

Ngay sau khi vợ chồng Talwar tìm thấy thi thể đẫm máu của con gái trong nhà vào ngày 16/5/2008, cảnh sát địa phương đã coi Hemraj là nghi phạm chính vì người này đã biến mất khỏi nhà. Tuy nhiên kết luận này đã làm cảnh sát bị bẽ mặt khi một người hàng xóm phát hiện thi thể bị nhiều vết đâm của Hemraj trên nóc căn hộ của gia đình này.

Lập tức cảnh sát nghi ngờ và bắt giữ cha của cô gái với khẳng định rằng ông này đã giết con trong cơn giận dữ vì đã “thân mật” với Hemraj, đồng thời coi đây là một vụ “giết người vì danh dự”.

Ấn Độ: Án chung thân cho bố mẹ sát hại con gái - 2

Sau khi CBI tiếp nhận điều tra vụ án này từ cảnh sát địa phương, họ đã tiêm thuốc “nói thật” sodium pentothal vào người hai vợ chồng này để lấy khẩu cung nhưng vẫn không thu được gì khả quan.

Đến tháng 12/2010, CBI buộc phải khép lại hồ sơ vụ án vì không tìm được chứng cứ mới, tuy nhiên đến tháng 4/2011, dưới sức ép dữ dội của giới truyền thông và dư luận xã hội, họ buộc phải tiếp tục truy tố vợ chồng này tội giết hại con.

CBI cùng các công tố viên đã truy tố vợ chồng này và đề nghị mức án tử hình, tuy nhiên sau khi xem xét các tình tiết liên quan, tòa án đã phán quyết mức án chung thân cho cả hai người, khép lại vụ án được cho là “hiếm có nhất trong những vụ hiếm có” trong lịch sử tố tụng Ấn Độ.

Luật sư Rebecca John đại diện cho vợ chồng nhà Talwar tuyên bố thân chủ của mình vô tội và sẽ kiên quyết theo đuổi đến cùng vụ việc này để bảo vệ quyền lợi cho vợ chồng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo India Today) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN