2 em nhỏ quay lại cứu bạn, cả 3 bị lũ cuốn trôi

Cuống cuồng chạy ra khỏi lán, Táng và Nu thấy Hứ mắc kẹt bèn quay lại cứu. Lúc này, lũ lớn ập tới...

2 em nhỏ quay lại cứu bạn, cả 3 bị lũ cuốn trôi - 1

Chị Mùa Thị Sua cùng người thân khóc nghẹn khi nhận tin tìm thấy thi thể 1 trong 2 con trai bị lũ cuốn trôi

Ba ngày sau khi cơn lũ dữ đi qua, thị trấn Mù Cang Chải vẫn chìm trong đống đổ nát, hoang tàn. Nỗi đau hiện hữu trên khuôn mặt những người ở lại đau đáu chờ đón tin tức người thân đang mất tích, trong đó có câu chuyện nhói lòng của nhóm trẻ chăn trâu vùi mình trong lũ dữ vì quay lại cứu bạn.

Lán không còn, các con đã bị cuốn trôi cả rồi…

Sáng 4/8, thi thể em Giàng A Táng (11 tuổi) được tìm thấy ở khu vực hồ Thủy điện Huổi Quảng (Lai Châu), cách bản Kháo Giống (xã Kim Nọi, Mù Cang Chải, Yên Bái), nơi các em bị lũ ống cuốn đi lúc đi chăn trâu 60km. Cùng bị lũ cuốn khi đi chăn trâu với Táng còn anh trai Giàng A Phai (SN 2010) và Giàng A Nu (SN 2010), Giàng A Hứ (SN 2002).

Lo xong hậu sự cho Táng, anh Giàng A Mùa tất tưởi đi tìm tiếp Phai. Trong căn nhà gỗ cheo leo đỉnh dốc ở bản Kháo Giống, chị Mùa Thị Sua (SN 1986, mẹ Táng và Phai) ôm con gái nhỏ ở nhà khóc lịm. Chị kể, tài sản cả nhà chỉ có 7 con bò và 2 con trâu. Ngày ngày, Táng và Phai đi học 1 buổi, buổi còn lại đi chăn trâu bò giúp bố mẹ.

“2 tháng hè nghỉ học, việc chăn trâu, bò đều do 2 anh em nó làm. Giờ cả 2 anh em nó dắt nhau đi, thi thể cháu Phai còn chưa tìm thấy”, chị Sua nghẹn ngào.

Cũng theo chị Sua, Phai là học sinh giỏi, được nhận giấy khen học sinh xuất sắc của trường và nhiều thày cô quý mến vì chăm chỉ, cần cù. Ngồi trong lòng mẹ, bé gái út liên tục quấy khóc, chị Sua tâm sự: “Cháu khóc đòi anh đấy. Trước đây, mỗi lần đi chăn trâu hay đi học về, Táng và Phai thường hái quả rừng cho em, hai đứa thương em lắm, ngày nào cũng bồng bế, thơm má em. Mấy hôm trước, hai anh em nó ríu rít chuẩn bị sách vở để vào năm học mới, giờ hai con tôi chẳng còn cơ hội đến trường nữa rồi”.

Băng qua con đường đất lầy lội nằm bên kia quả đồi, PV đến nhà bà Sùng Thị Cở, mẹ của em Giàng A Hứ. Bên hiên căn nhà gỗ tuềnh toàng, bà Cở nấc kể: “Ngày 15/8 tới đây, Hứ sẽ vào lớp 10 ở trường huyện. Nó là đứa ham học và chăm chỉ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả gia tài chỉ có 2 con trâu, 7 con bò. Mỗi ngày đi học về, Hứ lại đưa trâu lên núi cách nhà hơn 4km để chăn. Tối hôm đó, có Táng, Phai, Nu và Phử là em họ cùng ở lại lán với con tôi. Sáng hôm sau, lũ ống đổ về, tôi vội lên lán tìm thì lán không còn, các con đã bị cuốn trôi cả rồi…”, bà Cở òa lên khóc.

Ông Mùa A Sú, Chủ tịch UBND xã Kim Nọi cho biết, trong 5 cháu ngủ lại lán chăn trâu, chỉ có cháu Giàng A Phử (16 tuổi) may mắn thoát dòng nước lũ sống sót. “Hiện, cháu Phử vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nghĩa Lộ, sức khỏe còn yếu nên chưa thể ăn được cơm”, ông Sú nói.

Không bỏ bạn...

Theo lời cháu Phử kể lại, rạng sáng 3/8, khi cơn lũ bất ngờ đổ về, cháu Giàng A Phai bị lũ cuốn trôi trước tiên. Thấy vậy, 4 cháu Táng, Hứ, Phử và Nu gọi nhau bỏ chạy. Vừa nhảy khỏi lán, quay đầu lại, Táng và Nu thấy Hứ bị mắc kẹt trong lán đã bị nước lũ làm đổ, liền quay lại đưa Hứ ra. Đúng lúc này, nước lũ chảy xiết cuốn theo đất đá đổ sập xuống và kéo cả 3 cháu trôi đi mất.

Thày Hiếu, giáo viên trường tiểu học Mù Cang Chải cho biết, Táng và Nu là học sinh do thày chủ nhiệm. “Hai em ngoan lắm, nhận tin các trò bị lũ cuốn trôi, các thầy cô giáo và học sinh đều xót xa, nhất là nghe chuyện các cháu vì quay lại cứu nhau mà gặp nạn”, thày Hiếu xúc động.

Chiều 6/8, bất chấp tiết trời mưa dày hạt, công tác tìm kiếm cứu nạn người mất tích vẫn đang được triển khai. Hiện vẫn còn 9 người mất tích chưa được tìm thấy. Tại khu vực tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải, nơi rốn lũ đi qua, đất đá vẫn ngổn ngang dày hàng mét đang được lực lượng công binh tiến hành khoan đá và di chuyển ra ngoài. Công tác dọn dẹp nhà cửa, trường học được tiến hành khẩn trương. Tất cả vì mục tiêu nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống và kịp cho học sinh trở lại trường vào ngày 15/8 sắp tới.

Rạng sáng 3/8, cơn lũ ống tràn về Mù Cang Chải đã gây thiệt hại nặng nề về người và của.  Chỉ trong khoảng 20 phút, cơn lũ làm 15 người mất tích và chết, 26 ngôi nhà bị cuốn trôi, toàn bộ hệ thống cầu cống và 2 ngôi trường bị lũ làm hư hỏng hoàn toàn. Ngay sau khi nhận thông tin, tỉnh Yên Bái đã huy động 1.000 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ. Các lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện... tập trung toàn lực dọn vật cản thông đường, giúp dân dọn nhà và chuẩn bị những bữa ăn cho người bị lũ cuốn trôi nhà cửa...

Lũ quét đổ về bất ngờ, 3 du khách suýt bị cuốn trôi

Đang tắm tại khu du lịch Suối Voi, bất ngờ mưa lớn ở thượng nguồn, lũ quét đổ về khá nhanh và mạnh, 3 du khách đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Chi - Phúc Hưng (Báo Giao thông)
Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN