Vụ 39 người chết ở Anh: Gia đình Việt Nam thắt ruột ngóng tin con

Không khí buồn thảm bao trùm ngôi nhà đơn sơ của Lê Văn Hà, khi gia đình anh đang phải cố gắng chấp nhận khả năng anh là một trong số 39 nạn nhân xấu số trên chiếc container được phát hiện ở Essex, Anh

Ông Lê Minh Tuấn, bố anh Lê Văn Hà, đau đớn khi nhận hung tin về con mình (Ảnh: Getty)

Ông Lê Minh Tuấn, bố anh Lê Văn Hà, đau đớn khi nhận hung tin về con mình (Ảnh: Getty)

Bà của Hà nhìn chằm chằm vào hư không, lấy tay che mặt. Vợ anh thì ngồi lặng lẽ, chẳng màng việc ăn uống. Cha anh, ông Lê Minh Tuấn, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, ứa nước mắt.

Câu chuyện của Lê Văn Hà, cho đến chặng cuối cùng trên chuyến hành trình thảm khốc của mình, là một điển hình trong số những người dân thôn quê muốn tìm cách xuất ngoại để kiếm được công việc có thu nhập cao hơn. Anh bỏ nhà tới châu Âu từ cách đây 3 tháng, ngay trước thời điểm vợ anh mới sinh đứa con trai thứ hai.

Gia đình anh đã phải vay tiền để xây nhà, và hành trình đến phương Tây, được móc nối bởi những kẻ buôn người, có giá tới tới 20.000 bảng (gần 600 triệu đồng), một khoản tiền lớn đến mức ông Lê Minh Tuấn đã phải thế chấp hai mảnh đất của mình để có đủ tiền chi trả.

Tất cả mọi thứ được vẽ ra đối với Lê Văn Hà về một công việc tốt, đủ tiền tiết kiệm để trả các khoản vay, giờ đã tan thành mây khói.

Ông Lê Minh Tuấn lo sợ anh Hà là một trong những nạn nhân trên chuyến xe tải tại Essex (Ảnh: Getty)

Ông Lê Minh Tuấn lo sợ anh Hà là một trong những nạn nhân trên chuyến xe tải tại Essex (Ảnh: Getty)

"Nó đã để lại cho chúng tôi một khoản nợ khổng lồ", ông Tuấn nói, "Tôi chẳng biết khi nào gia đình mới có thể trả được hết. Tôi giờ đã già, sức khỏe đã yếu, mà vẫn phải tự tay chăm bẵm mấy đứa cháu."

Ông Tuấn tin rằng con trai mình đã thiệt mạng, do trước đó đã nhận được một tin nhắn trên Facebook ngay trước trước thời điểm anh Hà nói với ông rằng mình sắp rời đi Anh.

Nhiều người hàng xóm đã đến giúp đỡ, cầu khấn trước bàn thờ gia đình, và mang theo di ảnh của những người mất tích. Có một bức ảnh lớn, mỉm cười của Bùi Thị Nhung, 19 tuổi, ở phía trên ban thờ trong nhà cô. Gia đình Nhung đang cầu mong con gái mình, bằng cách nào đó, sẽ không ở trong chiếc container định mệnh trên.

Ảnh chân dung của Bùi Thị Nhung, người bị nghi là một trong 39 người thiệt mạng tại Essex (Ảnh: Reuters)

Ảnh chân dung của Bùi Thị Nhung, người bị nghi là một trong 39 người thiệt mạng tại Essex (Ảnh: Reuters)

Cô Bùi Thị Loan, chị gái Nhung, cho biết cả hai người đã có một cuộc trao đổi nhanh bằng tin nhắn trên Facebook vào ngày 21.10 vừa qua, trong đó em gái cô có nhắc đến việc mình đang "ở trong kho".

"Chưa có thông tin nào được xác minh," Loan cho biết, "Chúng chỉ là những câu chuyện trên internet và mạng xã hội, vì vậy chúng tôi vẫn còn chút hy vọng.

Chúng tôi biết rằng có ba chiếc xe tải khác nhau đã đến Anh vào thời điểm đó, vì vậy chúng tôi vẫn hy vọng phép màu sẽ xảy ra, rằng con bé thực chất đã ở trên một chiếc xe tải khác."

Cô cho biết Nhung là người thông minh nhất trong 4 anh chị em, và có rất nhiều người bạn đã giúp cô quyên góp tiền cho cuộc hành trình, vì vậy gia đình cô không phải thế chấp hay bán đi bất cứ thứ gì.

Giờ thì gia đình Nhung vẫn hy vọng sẽ nghe được tin tốt lành, hoặc trong trường hợp xấu nhất, sẽ tìm được sự hỗ trợ để đưa thi thể Nhung về Việt Nam.

Những ngôi nhà mới xây ở huyện Yên Thành là bằng chứng về số tiền được góp nhặt và tiết kiệm bởi những người lao động ở nước ngoài, mà trong đó Anh dường như là điểm đến mà họ ưa thích nhất. Một số người từng dành thời gian ở cả những nước khác, như Nga hoặc Romania, nhưng họ nói rằng ở những nước này thì rất khó để kiếm một công việc được trả lương cao.

Một ngôi nhà mới được xây ở huyện Yên Thành, Nghệ An (Ảnh: Getty)

Một ngôi nhà mới được xây ở huyện Yên Thành, Nghệ An (Ảnh: Getty)

Họ còn miêu tả việc liên tục bị cảnh sát quấy rầy về tình trạng bất hợp pháp của mình khi ở Pháp. Nhưng ở Anh, vẫn còn những cộng đồng người Việt lớn và những công việc sẵn có trong các tiệm nail, nhà hàng hoặc các nông trường.

Những kẻ môi giới mà họ giao dịch chỉ là một phần trong mạng lưới cò mồi chui, những kẻ thường đưa ra một khoản tiền lớn để đưa người vượt biên bất hợp pháp. Số tiền phải bỏ ra thường rất khác nhau, từ khoảng 10.000 bảng đến hơn 30.000 bảng (khoảng gần 300 triệu đến gần 900 triệu đồng). Số tiền cao hơn được cho là dành cho các "dịch vụ VIP".

Nhiều người trong số họ rời khỏi Việt Nam qua ngả Trung Quốc. Nhưng để qua được eo biển Anh, cách được cho là "an toàn" nhất vẫn là trốn trong các container, bất luận số tiền đã được chi trả trước đó là bao nhiêu.

Về thông tin phản ánh về vụ phát hiện 39 thi thể trong container tại Anh, trong đó có thể có người Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc để có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế; điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có), thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-11-2019.

Tìm thấy 8 người bị hạ thân nhiệt trong xe đông lạnh tới Anh

8 người di cư Afghanistan, bao gồm 2 trẻ em, được tìm thấy bên trong một xe tải đông lạnh ở Calais, Pháp, khi chiếc xe đang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - BBC ([Tên nguồn])
39 công dân chết trong xe container ở Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN