Thảm kịch Halloween Hàn Quốc: 3 binh sĩ Mỹ kể tình tiết giúp sống sót

Sự kiện: Tin tức Hàn Quốc

3 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng góp mặt trong đám đông ở con hẻm dốc nhỏ trên phố Itaewon, Seoul, thời điểm thảm kịch giẫm đạp xảy ra tối 29/10. Khi thấy đang ở giữa đám đông, họ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lực lượng cứu hộ chờ để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ giẫm đạp tối 29/10. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ chờ để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ giẫm đạp tối 29/10. Ảnh: AP

Theo Channel News Asia, 3 binh sĩ Mỹ là Jarmil Taylor, Dane Beathard và Jerome Augusta, đồn trú tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), đã chia sẻ với báo chí về thời điểm họ bị cuốn vào đám đông ở nơi xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, tính đến 9h sáng 31/10 (giờ Hà Nội). 

Do đang trong ngày nghỉ, 3 binh sĩ Mỹ quyết định tới phố Itaewon để tham gia lễ hội Halloween náo nhiệt tại đây. Nhưng khi thấy bị cuốn vào đám đông trong hẻm dốc "tử thần", cả 3 nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Chúng tôi cảm thấy lo lắng khi bị cuốn vào giữa đám đông. Ngay từ thời điểm đó, cả 3 tìm cách tránh sang một bên đường. Khi chúng tôi vừa kịp đứng sát vào một bên thì thảm kịch xảy ra", Dane Beathard, một trong 3 binh sĩ Mỹ, chia sẻ.

Jarmil Taylor, một binh sĩ Mỹ khác trong nhóm, cho biết: "Mọi người bắt đầu ngã xuống và đè lên người khác như hiệu ứng domino vậy". 

Những người ở phía trên hẻm dốc cố gắng đi xuống dù con hẻm khi đó đã kín người. Sau đó, một số người ở đằng trước ngã xuống và những người phía sau cũng ngã theo vì con hẻm dốc. 

"Có nhiều người đè lên nhau. Số nạn nhân đông tới mức lực lượng cứu hộ ban đầu không đủ người để giúp nạn nhân cùng lúc", Taylor nói với một hãng tin Pháp ngày 30/10 tại hiện trường. "Mọi người đều hoảng loạn khiến tình hình tồi tệ thêm. Tiếng loa đài bật to át cả tiếng nạn nhân la hét". 

Mọi người bị đè chặt đến nỗi các nhân viên cứu hộ không thể kéo nổi họ ra khỏi đám đông, theo Beathard. 

"Chúng tôi giúp đưa các nạn nhân ra ngoài suốt đêm. Nhiều người không thể thở nổi vì bị chèn ép", Beathard nói thêm. 

Người nhà khóc ngất khi biết tin người thân tử vong trong thảm kịch giẫm đạp. Ảnh: AP

Người nhà khóc ngất khi biết tin người thân tử vong trong thảm kịch giẫm đạp. Ảnh: AP

Giới chức Hàn Quốc cho biết phần lớn nạn nhân tử vong là phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20-30. 

"Có rất nhiều phụ nữ trẻ trong đám đông bị đè lên", Augusta cho hay. "Tôi nghĩ vì họ nhỏ bé hơn nên dễ bị chèn ép. Ngoài ra, họ dễ bị hoảng loạn hơn khiến tình hình thêm tồi tệ". 

Quy mô của đám đông quá lớn khiến những người ở phía sau không biết rằng thảm kịch đang xảy ra ở phía trước họ. "Chúng tôi đã hét lên, bảo họ lùi lại nhưng không còn kịp nữa", binh sĩ Augusta nói. 

3 binh sĩ Mỹ cho biết đã cố gắng tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi đám đông nhưng khi họ đưa được các nạn nhân ra ngoài thì đã quá muộn. 

"Chúng tôi không phải là những người nhỏ bé mà vẫn còn bị đè và chèn ép trước khi kịp thoát ra", Taylor cho biết. Binh sĩ này nói thêm rằng thảm kịch xảy ra bất ngờ nên cả 3 không kịp phản ứng để kiểm soát tình hình tốt hơn. 

Theo hãng Yonhap News, giới chức Hàn Quốc sáng 31/10 cho biết, số người tử vong trong thảm kịch Halloween ở phố Itaewon đã tăng lên 154 người, trong đó có 26 người nước ngoài. 

Số người chết có thể tăng thêm vì 33 người khác vẫn trong tình trạng nghiêm trọng, theo các quan chức Hàn Quốc. Ngoài ra, có 116 người khác bị thương nhẹ. 

26 nạn nhân nước ngoài tử vong trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc mang các quốc tịch: Iran, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Úc, Na Uy, Việt Nam, Thái Lan, Áo, Kazakhstan, Uzbekistan, và Sri Lanka. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh: Không khí tang thương ở Seoul sau thảm kịch giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng

Cảnh những gia đình bàng hoàng, các bậc phụ huynh hoang mang tìm kiếm con cái đã khắc hoạ hình ảnh buồn tại thủ đô Seoul sau thảm kịch giẫm đạp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - CNA, Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN