Phi hành gia Mỹ sợ mắc kẹt trên vũ trụ vô thời hạn khi Nga bị phương Tây trừng phạt

Phi hành gia người Mỹ có thể mắc kẹt ngoài không gian vô thời hạn khi Nga thông báo chưa thể giúp đỡ anh quay về Trái đất do gặp khó khăn bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Phi hành gia Mark Vande Hei (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng 2 đồng nghiệp Nga (ảnh : Daily Mail)

Phi hành gia Mark Vande Hei (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng 2 đồng nghiệp Nga (ảnh : Daily Mail)

Theo kế hoạch ban đầu, Mark Vande Hei sẽ trở về Trái đất từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 30.3. Tuy nhiên, tàu vũ trụ Soyuz của Nga nhiều khả năng sẽ không thể đón anh đúng kế hoạch do Cơ quan vũ trụ Roscosmos của nước này bị phương Tây trừng phạt.

“Đó là thông báo khủng khiếp. Khi tôi nghe con trai báo tin, tôi đã khóc rất nhiều. Mọi thứ thật rắc rối. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện”, bà Mary, 77 tuổi – mẹ của phi hành gia Mark Vande Hei – nói với Daily Mail.

Tính đến ngày 30.3, Mark Vande Hei đã làm việc trên trạm ISS 355 ngày. Anh có thể là phi hành gia Mỹ sống ngoài không gian lâu nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, nếu không thể về Trái đất đúng kế hoạch, Mark Vande Hei sẽ tự phá kỷ lục của chính mình.

Hôm 12.3, Dmitry Rogozin – giám đốc Roscosmos – cảnh báo, những lệnh trừng phạt chống Moscow của phương Tây có thể ảnh hưởng tới sứ mệnh không gian của Nga và khiến trạm ISS gặp nguy hiểm.

“Nhiệm vụ của Nga là đảm bảo quỹ đạo của ISS được điều chỉnh chính xác, bao gồm cả việc tránh khỏi va chạm với các mảnh vỡ vũ trụ”, ông Rogozin đăng trên Telegram.

Theo ông Rogozin, mỗi năm, Nga phải điều chỉnh quỹ đạo bay của ISS 11 lần. Các lệnh trừng phạt từ phương Tây có thể khiến hoạt động của tàu vũ trụ Nga phục vụ ISS bị gián đoạn dẫn tới hậu quả là cấu trúc khổng lồ, nặng 500 tấn này có thể bị trượt khỏi quỹ đạo và rơi xuống Trái đất.

Trong thông báo mà Mark Vande Hei nhận được, Roscosmos giải thích các lệnh trừng phạt từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ đã khiến ngành hàng không vũ trụ Nga gặp khó khăn, bao gồm cả hoạt động bình thường của tàu Soyuz. Roscosmos không đưa ra thời hạn cụ thể về việc giúp Mark Vande Hei quay về Trái đất.

“Tôi cảm thấy thật sự thất vọng khi sứ mệnh của ISS bị chính trị hóa. Đây là một cú sốc đối với con trai tôi. Con dâu tôi đang ở Texas và rất lo lắng”, bà Mary nói.

Bà Mary cho biết, lần đầu tiên Mark Vande Hei thực hiện sứ mệnh trên ISS là vào năm 2017. Anh đã sống ngoài không gian 6 tháng trước khi hạ cánh xuống Kazakhstan.

“Thật tuyệt với bởi khi đó, mọi người từ tất cả các quốc gia khác nhau đều làm việc cùng nhau. Mark có mối quan hệ tốt với tất cả đồng nghiệp, bất kể quốc tịch của họ”, bà Mary chia sẻ.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, họ tin rằng Mark Vande Hei sẽ trở lại Trái đất đúng kế hoạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống của 1 người 2 báo ở ”thị trấn ma” giữa xung đột Nga – Ukraine

Trong khi tất cả dân thường sơ tán đến nơi an toàn, người đàn ông này vẫn quyết ở lại thị trấn giữa giao tranh để bảo vệ 2 con báo của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN