Cuộc sống của 1 người 2 báo ở "thị trấn ma" giữa xung đột Nga – Ukraine

Trong khi tất cả dân thường sơ tán đến nơi an toàn, người đàn ông này vẫn quyết ở lại thị trấn giữa giao tranh để bảo vệ 2 con báo của mình.

Girikumar Patil chụp ảnh cùng 2 chú báo (ảnh: VICE)

Girikumar Patil chụp ảnh cùng 2 chú báo (ảnh: VICE)

Girikumar Patil, 40 tuổi, đã sống một mình trong thị trấn Severodonetsk (thuộc Cộng hòa Lugansk tự xưng) hơn 2 tuần kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Patil cho biết, bạn đồng hành của mình chỉ có 2 con báo. Một con báo đốm và một con báo đen.

Hôm 7.3, chính quyền tự xưng Lugansk đã thông báo về việc phối hợp cùng quân đội Nga mở chiến dịch giành quyền kiểm soát thị trấn Severodonetsk. Đến ngày 8.3, lực lượng vũ trang Ukraine bị đánh bật khỏi thị trấn.

Girikumar Patil cho biết, tất cả người dân ở Severodonetsk đã sơ tán đến nơi an toàn từ hôm 7.3, chỉ có mình anh ở lại.

“Khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, tôi tìm cách đi tới các thị trấn lân cận để mua thịt”, Patil – bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình người Ấn Độ – nói.

Patil cho biết, anh nuôi một con báo đốm 20 tháng tuổi và một con báo đen 6 tháng tuổi. “Bộ ba” đặc biệt sống trong thị trấn Severodonetsk bị bỏ hoang, bất chấp có thể gặp nguy hiểm.

“An ninh trở nên tồi tệ kể từ khi giao tranh nổ ra, nhưng tôi sẽ ở bên chúng cho tới hơi thở cuối cùng”, Patil nói.

Là công dân Ấn Độ, Patil cho biết mình không bắt buộc phải tham gia lực lượng vũ trang Ukraine. 15 năm trước, anh tới Ukraine để học ngành y và quyết định ở lại. Từ hôm 24.2, hàng trăm người Ấn Độ đã rời khỏi Ukraine vì lo ngại xung đột.

Patil ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình cùng 2 con báo và đăng lên 4 kênh YouTube. Luật pháp Ukraine cho phép người dân nuôi động vật hoang dã làm thú cưng, miễn là chủ sở hữu làm thủ tục đăng ký và được cấp giấy phép.

Girikumar Patil đi dạo cùng báo đốm giữa “thị trấn ma” (ảnh: VICE)

Girikumar Patil đi dạo cùng báo đốm giữa “thị trấn ma” (ảnh: VICE)

“Có lần trên đường đi mua thịt, tôi bị một nhóm binh sĩ chặn lại và kiểm tra. Họ đều mang súng. Sau khi xác minh danh tính, họ tỏ ra bất ngờ khi tôi sống một mình ở Severodonetsk và để tôi đi. Tôi đoán họ đều là người Nga”, Patil kể.

Patil cho biết mình đang sống trong một ngôi nhà 2 tầng, có 6 phòng với diện tích hơn 200 mét vuông ở Severodonetsk. Anh nuôi 2 con báo ở 2 phòng riêng biệt.

Mỗi ngày, vào thời điểm lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, Patil dắt 2 con báo của mình đi dạo. Không ai ép anh phải rời khỏi thị trấn Severodonetsk.

“Tôi không thể sống thiếu chúng và chúng cũng không thể sống thiếu tôi”, Patil nói.

Patil cho biết, anh có thể đề nghị cơ quan lãnh sự giúp sơ tán về Ấn Độ. Tuy nhiên, anh lo ngại 2 con báo của mình có thể bị bắt vào sở thú bởi luật pháp Ấn Độ cấm người dân sở hữu động vật nguy hiểm như hổ, báo.

“Nuôi 2 con báo vào lúc này không hề dễ dàng. Tôi dành tất cả thu nhập cho chúng. Tôi đã bán một số đồ đạc của mình, thậm chí cả ô tô, để mua thịt cho chúng”, Patil nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga lần đầu tiên xác nhận một tướng quân đội tử trận ở Ukraine

Đây được cho là nhân vật cao cấp nhất của quân đội Nga tử trận ở Ukraine kể từ khi Moscow tuyên bố mở chiến dịch quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – VICE ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN