Ông Trump bác tin có rệp trong khu nghỉ dưỡng của mình, nạn nhân tức giận phản ứng

Một giám đốc bảo hiểm, người từng bị rệp cắn tại khu nghỉ dưỡng của gia đình Tổng thống Donald Trump, đã vô cùng “phẫn nộ” khi Tổng thống Mỹ liên tục bác bỏ các ghi nhận về tình trạng trên.

Khu nghỉ dưỡng của ông Trump tại Miami, Mỹ đang bị cáo buộc có xuất hiện nhiều rệp (Ảnh: TNS)

Khu nghỉ dưỡng của ông Trump tại Miami, Mỹ đang bị cáo buộc có xuất hiện nhiều rệp (Ảnh: TNS)

Ông Eric Linder, người từng đệ đơn khởi kiện khu nghỉ dưỡng Trump National Doral tại Miami vào năm 2016, đã không giấu nổi sự bức xúc khi Tổng thống Trump liên tục phủ nhận các tin đồn liên quan đến tình trạng rệp đang hoành hành tại khu nghỉ dưỡng của mình.

“Tôi rất phẫn nộ về việc này,” ông Linder, 66 tuổi, cho biết trên báo New York Daily News.

Mới đây, Tổng thống Trump đã đăng trạng thái lên Twitter cá nhân, khẳng định “không có rệp tại Doral”, đồng thời cáo buộc “các thành phần cực tả của đảng Dân chủ” đã “lan truyền tin đồn sai lệch và bẩn thỉu này”, sau khi ông đề xuất chọn khu nghỉ dưỡng của mình tại Miami làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh G-7 diễn ra vào năm sau.

Trạng thái trên đã hứng chịu làn sóng chỉ trích trên Twitter, khi nhiều người dùng sau đó đã chia sẻ trường hợp của ông Linder, kèm theo hashtag #TrumpBedBugs, để phản bác lại quan điểm của Tổng thống Trump.

Trước đó, trong hồ sơ khởi kiện của mình, ông Linder đã yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại lên tới 15.000 đô la Mỹ từ khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump, sau khi ông cho rằng mình đã phải chịu “những vết mẩn, nhọt trên khắp vùng cổ, tay, mặt và thân” gây ra bởi rệp trong thời gian ở Doral.

Dù vậy, chi tiết về vụ kiện trên đến nay vẫn chưa được tiết lộ, và ông Linder cũng từ chối chia sẻ những dàn xếp giải quyết giữa mình và khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump trước báo giới, do tính chất “tuyệt mật” của chúng.

Người phát ngôn của Tổ chức Trump cũng chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề trên.

Trước đó, Tổng thống Trump từng gây sốc trước giới lãnh đạo thế giới, khi đã tranh thủ việc lên sóng trên truyền hình quốc tế ở hội nghị thượng đỉnh G-7 tại Biarritz, Pháp để khoe khu nghỉ dưỡng của mình là một địa điểm “tuyệt vời” để tổ chức hội nghị G-7 vào năm sau.

Bỏ ngoài tai những địa điểm khả thi khác tại Mỹ, ông Trump khẳng định khu nghỉ dưỡng của mình là tốt nhất vì nằm gần sân bay Miami và có các biệt thự “hoành tráng”. Tổng thống Trump còn tuyên bố các chuyên gia của Chính phủ Mỹ đều đã đồng thuận với lựa chọn của mình, sau khi tham khảo nhiều địa danh khác mà ông Trump không dám nêu tên.

Nhiều chuyên gia đạo đức cho rằng đây là một sự vi phạm trắng trợn các quy tắc về lợi ích của Tổng thống Trump, khi tự ý đưa hội nghị G-7 đến khách sạn của riêng mình, vốn đang bị sụt giảm về doanh số sau những vụ lùm xùm gần đây với du khách.

Tổng thống Trump trước đó từng phải đối diện với nhiều đơn kiện cáo buộc ông vi phạm điều khoản về lương tổng thống trong Hiến pháp Mỹ, trong đó có việc cấm các người đứng đầu nước Mỹ không được nhận các khoản chi trả từ các lãnh đạo hoặc chính phủ nước ngoài.

Không như những đời tổng thống trước đây, ông Trump vẫn được cho là đang duy trì việc sở hữu đế chế kinh doanh của mình, dù ông nhiều lần khẳng định đã giao toàn bộ quyền điều hành cho các con trai.

Ông Trump: ”Xin lỗi, đó là cách đàm phán của tôi”

Bỏ ngoài tai những lo ngại về nguy cơ gây bất ổn kinh tế thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra kiên quyết bảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - New York Daily News ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN