Nhà điều tra MH370 bị bắn chết sau khi có phát hiện “đột phá”?

Một nhà điều tra MH370 được cho là đã bị sát hại sau khi có phát hiện “đột phá” về chiếc máy bay mất tích, bạn thân của ông ta tuyên bố.

Nhà điều tra MH370 bị bắn chết sau khi có phát hiện “đột phá”? - 1

Zahid Raza, một nhà ngoại giao người Malaysia, bị bắn chết vào ngày 24.8.2017

MH370 biến mất ngày 8.3.2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người trên máy bay.

8.3.2019 là ngày kỷ niệm 5 năm kể từ khi máy bay mất tích và một thuyết âm mưu rùng rợn vừa được đưa ra, theo tờ Express.

Thuyết âm mưu tập trung vào vụ Zahid Raza, một nhà ngoại giao người Malaysia, bị giết sau 3 năm điều tra sự biến mất bí ẩn của MH370.

Raza, lãnh sự danh dự của Malaysia tại Madagascar, bị bắn chết tại thủ đô Antananarivo vào ngày 24.8.2017.

Nhiều người nói cái chết của ông có liên quan đến công việc tìm mảnh vỡ của chiếc máy bay.

Blaine Gibson, một luật sư Mỹ và điều tra viên nghiệp dư, là bạn của Raza. Gibson khẳng định Raza đang chuẩn bị chuyển bằng chứng mới cho chính phủ Malaysia trước khi bị giết.

Gibson viết trên blog của mình vào tháng 8 năm 2017: “Để bảo vệ những người liên quan, chúng tôi quyết định không công khai báo cáo này cho đến khi các mảnh vỡ được chuyển đến Malaysia một cách an toàn. Tuy nhiên, các sự kiện bi thảm đã xảy ra”.

“Theo thỏa thuận giữa hai nước, các mảnh vỡ phải được thu thập bởi Zahid Raza, lãnh sự danh dự của Malaysia ở Madagascar và chuyển về Malaysia”, Gibson giải thích. “Vào ngày 24.8,  Zahid Raza bị ám sát ở Antananarivo. Các mảnh vỡ vẫn nằm trong tay chính quyền Madagascar. Giờ Malaysia cần có những thỏa thuận mới để thu thập các mảnh vỡ”.

Tuy nhiên, một số tờ báo viết rằng Raza thực chất đã nằm trong “tầm ngắm” liên quan đến một vụ việc khác từ rất lâu.

Trang web tin tức của Pháp ZINFOS 974 suy đoán Raza bị giết trong một âm mưu trả thù không liên quan đến MH370.

ZINFOS 974 viết: “Zahid Raza là giám đốc của một doanh nghiệp cung cấp đồ dùng văn phòng, Trung tâm Z & Z.

“Ông ta đã sống vài năm ở La Reunion trước khi trở về Madagascar khoảng ba năm trước để đảm nhận chức vụ lãnh sự ở Antananarivo.

“Ở Madagascar, tên của ông ta gắn liền với vụ bắt cóc các thành viên của cộng đồng Karen ở Fianarantsoa năm 2009.

“Bị nghi ngờ, ông ta bị giam giữ ở Tsiafahy và sau đó là nhà tù Antanimora. Ông ta được tự do trở về Malaysia vào tháng 12 năm 2010, gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng Karen”.

Bên trong căn hầm bí mật cất giấu mảnh vỡ của MH370

Phóng viên của chương trình truyền hình “60 phút” của Úc vừa được vào trong một căn hầm bí mật chứa mảnh vỡ được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Express ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN