Người đàn ông Nhật Bản cuối cùng mổ bụng tự sát

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Người đàn ông từng là ứng viên hàng đầu cho giải Nobel Văn học, đã thực hiện nghi thức của các samurai sau khi kêu gọi binh sĩ đứng lên lật đổ chính phủ nhưng bất thành.

Bức tranh mô tả cảnh Mishima mổ bụng tự sát.

Bức tranh mô tả cảnh Mishima mổ bụng tự sát.

Yukio Mishima là một nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản, là người tôn sùng nền quân chủ phong kiến. Ngày 25.11.1970, Mishima có bài phát biểu tại trụ sở Cơ quan Phòng vệ Nhật Bản, kêu gọi các binh sĩ lật đổ chính phủ chịu sự chi phối của Mỹ từ sau Thế chiến 2.

Khi nỗ lực này thất bại, Mishima đã mổ bụng tự sát theo nghi thức của các samurai. Theo nghi thức truyền thống của samurai, một người sẽ đứng ngay bên cạnh để chặt đầu người vừa mổ bụng, chấm dứt nỗi đau đớn của họ. Một người bạn sau đó 3 lần chém đầu Mishima không thành công, khiến một người khác phải giúp hoàn thành nốt nghi thức.

Yukio Mishiman (1925-1970) từng được ví như “Ernest Hemingway của Nhật Bản”, để lại nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng. Năm 1968, Mishima còn là ứng viên hàng đầu cho giải Nobel Văn học.

Hiện trường nơi Mishima mổ bụng tự sát.

Hiện trường nơi Mishima mổ bụng tự sát.

Sau Thế chiến 2, Mishima bất mãn vì xã hội Nhật Bản chịu sự chi phối và kiểm soát của người phương Tây. Mishima lập ra một nhóm dân quân gọi là Tatenokai, tổ chức các cuộc diễn thuyết, kêu gọi xóa bỏ Điều 9 trong Hiến pháp Nhật Bản.

Nội dung của Điều 9 là lời tuyên bố từ bỏ quyền tham chiến của một quốc gia có chủ quyền, khiến Nhật Bản không chính thức có quân đội.

Mishima muốn khôi phục nền quân chủ phong kiến, trong đó Nhật Hoàng có quyền lực tuyệt đối. Mishima cho rằng, Nhật Bản đã đánh mất “tinh thần samurai” từ ngàn đời, sau cuộc chiến tranh thế giới.

Mishima (ngồi giữa) là người kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ phong kiến.

Mishima (ngồi giữa) là người kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ phong kiến.

Vào ngày 25.11.1970, Mishima và 4 người khác tiến vào trụ sở Cơ quan Phòng vệ Nhật Bản, trói tư lệnh Kanetoshi Mashita. Đứng ở ban công văn phòng tư lệnh, Mishima kêu gọi các binh sĩ đứng lên lật đổ chính phủ.

“Tinh thần của các samurai đã đi đâu mất rồi?”, Mishima nói. Nhưng không có binh sĩ nào nghe theo, thậm chí còn phản đối Mishima.

Kết thúc bài phát biểu, Mishima hô vang: “Thiên hoàng vạn tuế” 3 lần rồi quay trở lại bên trong văn phòng. Mishima đã mổ bụng tự sát ngay sau đó.

Sau khi một người bạn hoàn thành nhiệm vụ chặt đầu Mishima, người này cũng quỳ xuống và nói: "Tôi không thể để Mishima chết một mình". Người này sau đó được toại nguyện và cũng bị chặt đầu.

3 người còn lại tham gia vào âm mưu lật đổ chính phủ bị bắt giữ và bị kết án 4 năm tù giam với tội danh “hỗ trợ tự sát” và “sở hữu trái phép dao kiếm, súng”.

Trước Mishima, chưa có ai ở Nhật Bản mổ bụng tự sát kể từ thời Thế chiến 2. Mishima cũng là người cuối cùng ở Nhật Bản thực hiện nghi thức này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản: Hơn 700 nam giới tự sát chỉ trong một tháng, chuyện gì đang xảy ra?

Tự sát luôn là vấn nạn nhức nhối trong xã hội Nhật Bản. Theo số liệu được công bố mới nhất từ Bộ Y tế Nhật Bản,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN