Mỹ: Cô gái xinh đẹp bị chuốc ma túy, cưỡng hiếp, bỏ mặc chết ngoài sảnh bệnh viện

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Christy Giles, 24 tuổi, nói với gia đình rằng cô đi dự một bữa tiệc cùng một người bạn. Kết cục là cô gái tử vong bên ngoài sảnh một bệnh viện, còn người bạn đang trong tình trạng nguy kịch.

Christy Giles, 24 tuổi, nói rằng đi dự tiệc cùng bạn, nhưng cuối cùng tử vong bên ngoài sảnh bệnh viện.

Christy Giles, 24 tuổi, nói rằng đi dự tiệc cùng bạn, nhưng cuối cùng tử vong bên ngoài sảnh bệnh viện.

Theo New York Post, mẹ của Christy Giles nói con gái bà đã bị chuốc ma túy, cưỡng hiếp đến mức cơ thể không còn phản ứng, sau đó bị bỏ lại ở sảnh một bệnh viện tại thành phố Culver, hạt Los Angeles, bang California, Mỹ.

Một nguồn tin của cảnh sát cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến Giles tử vong được cho là sốc thuốc.

Bà Dusty Giles nói con gái được chồng bà là một cựu binh, huấn luyện thuần thục cách tự vệ và sẽ chống trả quyết liệt.

Nguyên gây tử vong được cho là do sốc thuốc.

Nguyên gây tử vong được cho là do sốc thuốc.

“Con gái tôi thậm chí còn được dạy cách vô hiệu hóa một người chỉ bằng cây bút bi”, bà Dusty Giles nói. 

Cuối tuần trước, cô gái 24 tuổi, hiện đang là người mẫu thời trang, bị phát hiện chết bên ngoài sảnh bệnh viện. Người bạn đi dự tiệc cùng Christy, Hilda Marcela Cabrales-Arzola, 26 tuổi, cũng bị bỏ lại ở một bệnh viện khác. Cô gái này hiện đang sống thực vật và không còn tín hiệu từ não.

Ở thời điểm sự việc xảy ra, chồng của Christy, Jan Cilliers đang ở San Francisco. Jan nói video do camera giám sát ghi lại, cho thấy vợ anh bị một nhóm đàn ông bịt mặt bỏ lại bên ngoài sảnh bệnh viện. Những người này đi trên một chiếc xe không biển số.

Cô gái là một người mẫu trẻ, hiện dang phát triển sự nghiệp.

Cô gái là một người mẫu trẻ, hiện dang phát triển sự nghiệp.

"Tôi đoán họ đã tìm thấy heroin trong cơ thể cô ấy, chắc chắn cô ấy không tự nguyện dùng ma túy”, Jan nói.

Bà Dusty Giles cho rằng, con gái bà và bạn có thể đã bị những gã đàn ông không rõ danh tính khống chế, bị ép dùng ma túy và bị cưỡng hiếp suốt nhiều giờ.

“Các bác sĩ nói với tôi rằng trên cơ thể con bé không có dấu vết đánh đập, bầm tím. Con gái tôi nếu không bị ép dùng ma túy, nó sẽ quyết chống trả đến cùng”, bà Dusty Giles nói. “Con gái tôi không hề nghiện ma túy. Nó chưa từng dùng heroin”.

Gia đình Giles hiện vẫn đang chờ kết quả điều tra chính thức của cảnh sát hạt Los Angeles.

Nguồn: [Link nguồn]

Đằng sau vụ tiếp viên hàng không xinh đẹp Philippines tử vong, 11 người bị nghi cưỡng hiếp

Mẹ của Christine Angelica Dacera, Sharon, nói bà cho phép con mình đi đón mừng năm mới cùng các bạn và đồng nghiệp vì bà nghĩ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN