Mỹ: Cái chết kinh hoàng của tử tù khi bị xử tử trên ghế điện trong suốt 14 phút

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Tử tù John Louis Evans III giống như bị nướng trong 14 phút trên ghế điện. Các nhân chứng nói họ ngửi thấy mùi quần áo và thịt cháy.

John Louis Evans III bị xử tử năm 1983.

John Louis Evans III bị xử tử năm 1983.

John Louis Evans III là tử tù trải qua cuộc hành quyết đầy hãi hùng, “chết dần chết mòn” trên ghế điện suốt 14 phút, theo Daily Star.

Louis Evans bị tuyên án tử hình vì gây ra 30 vụ cướp, 9 vụ bắt cóc và tống tiền tại 7 bang ở Mỹ, trong giai đoạn từ tháng 12.1976 đến tháng 1.1977.

Trong quãng thời gian này, Louis Evans và đồng phạm Wayne Ritter còn sát hại một chủ cửa hàng ở bang Alabama.

Tại phiên tòa ngày 26.4.1977, Evans không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi, còn dọa sẽ sát hại các thành viên bồi thẩm đoàn nếu không tuyên hắn ta tử hình.

Ghế điện khét tiếng ở bang Alabama, Mỹ.

Ghế điện khét tiếng ở bang Alabama, Mỹ.

Sau 15 phút hội ý, bồi thẩm đoàn tuyên bố Louis Evans có tội. Tòa án bang Alabama tuyên phạt tử hình. Tuy nhiên, Louis Evans vẫn kháng cáo hai lần cho đến khi tòa án tối cao bang quyết định giữ nguyên bản án.

Tháng 4.1983, Louis Evans bị đưa lên ghế điện khét tiếng của bang. Theo thiết kế, tử tù đội một chiếc mũi, bị trói chặt chân tay. Dòng điện 1.900 volt sẽ khiến tử tù chết ngay lập tức. Nhưng Louis Evans đã chịu đựng đau đớn tột cùng trong 14 phút.

Cuộc hành quyết gây tranh cãi được tác giả Russell F. Canan mô tả trong cuốn sách mang tên “Burning at the Wire”.

“Vào lúc 8 giờ 30 phút tối, dòng điện 1.900 volt chạy qua người Evans. Dòng điện kéo dài 30 giây, tạo ra tia lửa và ngọn lửa ở phần chân trái của Evans”, tác giả viết. “Mùi thịt và quần áo bị đốt cháy tỏa ra khắp phòng xử tử. Các bác sĩ tuyên bố Evans vẫn chưa chết, nắm chặt tay vào ghế điện”.

“Phần điện cực ở chân trái tử tù được gắn lại. Evans trải qua dòng điện 1.900 volt lần thứ hai. Tình hình ngày càng căng thẳng hơn khi có thêm khói đen tỏa ra từ phần đầu và chân tử tù. Nhưng tim Evans vẫn đập, tử tù chưa chết”, tác giả Russell F. Canan, người trực tiếp chứng kiến cuộc xử tử, viết.

“Tôi đã đề nghị quan chức nhà tù liên lạc trực tiếp với thống đốc bang Alabama George Wallace để xin khoan hồng, vì tử tù này chịu đựng đau đớn cùng cực. Nhưng yêu cầu đã bị bác bỏ”, tác giả cho biết.

“10 phút sau, dòng điện lần thứ ba chạy qua cơ thể Evans. Lúc 8 giờ 44 phút tối, các bác sĩ tuyên bố Evans đã chết. Toàn bộ cuộc hành quyết kéo dài 14 phút”, nội dung trong cuốn sách viết.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Tử tù bị hành quyết bằng ghế điện, thấy khói bốc lên từ trên đầu

Lee Hall phạm tội giết bạn gái cách đây gần 3 thập kỷ đã bị hành quyết bằng ghế điện vào tối ngày 5.12 ở bang Tennessee,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN