Cảnh sát Philippines biến chất trở thành "tay sai" cho băng nhóm người TQ như thế nào?

Làn sóng người Trung Quốc đổ xô đên Manila, Philippines để đánh bạc đã tạo thêm cơ hội mới cho những cảnh sát biến chất, trở thành tay sai cho những băng nhóm cho vay nặng lãi người Trung Quốc.

Nhiều người Trung Quốc sang Philippines chơi cờ bạc.

Nhiều người Trung Quốc sang Philippines chơi cờ bạc.

Theo SCMP, ngày 18.5, một người đánh bạc tên Li Chao ra ngoài ăn tối và hát karaoke gần một sòng bài ở vịnh Manila, đang đi đến chiếc xe của mình thì bị 7 người mặc cảnh phục chặn lại.

Một người đưa ra lệnh  bắt giữ giả mạo, nói rằng họ là đặc vụ của Cục Điều tra Quốc gia. Trong những ngày Li bị bắt giữ, gia đình anh ở quê nhà phải đàm bán với những kẻ bắt cóc người Trung Quốc ở Manila.

Li được trả tự do vào ngày 2.7 sau khi nộp số tiền tương đương 3,2 triệu USD, ít hơn số tiền những kẻ đòi nợ ban đầu ra giá là 7 triệu USD.

Đó là chỉ là một trong vô số các trường hợp người Trung Quốc bắt cóc đồng hương của họ ở Philippines để đòi tiền chuộc.

"Những người kinh doanh sòng bài thuê cựu quân nhân và cảnh sát để làm việc này", thiếu tá Rannie Lumactod, giám đốc chiến dịch của Nhóm Chống bắt cóc thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP-AKG), cho biết.

PNP-AKG trấn áp hoạt động này bằng cách lần theo manh mối từ một trong những người cung cấp dịch vụ khét tiếng nhất. Đó là cựu trung sĩ cảnh sát Magdaleno Pacia, người dính líu đến ít nhất sáu vụ bắt cóc liên quan đến 11 công dân Trung Quốc, chủ yếu là vì nợ tiền cờ bạc.

"PNP-AKG đã theo dõi nhóm Pacia này trong nhiều tháng qua vì nhóm này tình nghi liên quan đến một loạt vụ bắt cóc", đại tá Jonnel Estomo, người đứng đầu PNP-AKG, cho biết. Pacia đã bị sa thải vào tháng 4.2018 vì những cáo buộc cướp của, sở hữu chất nổ.

Cảnh sát Philippines đã bắt giữ hàng trăm người Trung Quốc làm việc tại các sòng bạc mà không có  giấy phép lao động.

Cảnh sát Philippines đã bắt giữ hàng trăm người Trung Quốc làm việc tại các sòng bạc mà không có  giấy phép lao động.

Vụ bắt  giữ phanh phui những  hành động bắt người trái phép của Pacia khi còn là cảnh sát vào năm 2017. Sòng bạc ở phía nam Manila là nơi Pacia dàn dựng vụ bắt cóc đầu tiên vào đêm ngày 27.3.2017.

3 người bạn tên Yan Wen Long, Lin Long Hu và Lin Xiao Sen dùng bữa tại nhà hàng Ma La Youhuo, nơi phục vụ các món ăn Hồ Nam. Khi họ rời đi, 5 người đàn ông Philippines, một người mặc áo xanh và cầm súng lục, đẩy họ vào trong chiếc Range Rover của Lin.

Những người này bị đưa đến một  tòa nhà 3 tầng  có chó dữ canh gác. Lin Xiao Sen buộc phải  gọi về nhà cho cha, yêu cầu cha nộp tiền chuộc lên tới 14  triệu USD cho những kẻ  bắt cóc. Gia đình Lin cuối cùng trả 5 triệu USD trong 3 lần khác nhau, từ tháng 5  đến tháng 9.2017. Cứ mỗi lần như vậy lại có 1 người được tự do.

Không rõ Pacia nhận được bao nhiêu tiền từ phi vụ trên. Nghi can này còn dính líu đến 5 vụ bắt  cóc khác với các khoản tiền chuộc ở mức 14 triệu USD.

Một trong số các phi vụ  trên có thương vong khi hai du khách Trung Quốc, Fangmei Zhu, 50 tuổi và Faqiang Guo, 46 tuổi, bị bắt cóc sau khi rời Bayview Towers ở Manila vào đêm 14.1.2019.

Hai ngày sau, Fangmei được tìm thấy bên vệ đường tại một ngôi làng ở Las Pinas, cách Bayview Towers 12 km về phía nam, trong tình trạng chấn thương nặng. Người này tử vong không lâu sau  đó vì mất máu.

Faqiang đã được thả hai giờ sau đó trên một con đường nằm cách Bayview 11 km về phía đông. Vụ cuối cùng mà nhóm Pacia dàn dựng là vụ bắt cóc Li Chao hồi tháng 5 năm nay.

Hồi tháng 7, cảnh sát đã đột kích nơi ẩn náu của Pacia và bắt đồng  phạm Andrelyn Naldoza vì tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Cảnh sát Philippines thu  giữ một khẩu súng phóng lựu M203, một quả lựu đạn, 3 khẩu súng lục, nhiều đạn dược và 1,3 triệu peso (khoảng 25.000 USD) tiền mặt.

Đến ngày 21.8, cảnh sát tiếp tục lần theo dấu vết của Pacia nhưng người này đã chốn thoát trong khi 3 tay chân bị bắn chết khi đấu súng với cảnh sát. Cảnh sát Philippines tuyên bố đang tiếp tục truy lùng Pacia và các đồng phạm.

Đây không phải lần đầu  tiên cảnh sát Philippines dính líu đến các hoạt động phạm pháp. Trong giai đoạn những  năm 1990, hàng chục cảnh sát bị sa thải vì bắt cóc doanh nhân người Philippines-Trung Quốc cùng gia đình họ để đòi tiền chuộc.

Bị giam vĩnh viễn ở nhà tù nghiêm ngặt Philippines, trùm ma túy TQ vẫn ”tung hoành bá đạo”

Những trùm ma túy Trung Quốc chịu án chung thân ở nhà tù nghiêm ngặt Philippines vẫn có mánh khóe để điều khiển được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN