Các công dân Mỹ từng gây sự cố ở Triều Tiên bị xử như thế nào?

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đang tìm mọi cách để Triều Tiên trả tự do cho một công dân Mỹ vượt biên giới, xâm nhập lãnh thổ của Bình Nhưỡng. 

Binh nhì Travis King. Ảnh: WISN 12News

Binh nhì Travis King. Ảnh: WISN 12News

Vừa được tha sau khi phạm tội hành hung và bị giam giữ trong một trại tạm giam ở Hàn Quốc, binh nhì Travis King (Mỹ) không lên máy bay về nước mà trà trộn vào một chuyến tham quan làng biên giới Bàn Môn Điếm, khu phi quân sự nằm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, vào ngày 18/7. 

Tại đó, Travis bất ngờ chạy sang phần lãnh thổ của Triều Tiên. Vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng tăng cao trong khu vực khi Triều Tiên liên tục thử tên lửa, trong khi Mỹ - Hàn Quốc tổ chức tập trận chung. 

Trước đó, có những trường hợp công dân Mỹ tương tự Travis gây ra sự cố ở Triều Tiên và bị Bình Nhưỡng trừng phạt. 

Matthew Miller

Công dân Mỹ Matthew Miller xuất hiện tại tòa án Tối cao Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 14/9/2014. Ảnh: AP

Công dân Mỹ Matthew Miller xuất hiện tại tòa án Tối cao Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 14/9/2014. Ảnh: AP

Tháng 9/2014, công dân Mỹ Matthew Miller, khi đó 24 tuổi, bị tòa án Tối cao Triều Tiên kết án 6 năm lao động khổ sai với cáo buộc nhập cảnh trái phép vào nước này với mục đích gián điệp. 

Tòa án Triều Tiên tuyên bố, Miller đã xé thị thực du lịch công khai khi đến sân bay Bình Nhưỡng vào tháng 4 năm đó. Công dân Mỹ này thừa nhận có "tham vọng ngông cuồng" khi muốn trải qua cuộc sống trong tù ở Triều Tiên.

Thông báo ban đầu của Bình Nhưỡng về việc bắt giữ Miller được đưa ra khi Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama có chuyến công du tại Hàn Quốc. 

Miller được trả tự do vào tháng 11/2014 cùng với Kenneth Bae, một nhà truyền giáo, sau những nỗ lực ngoại giao của Washington. 

Kenneth Bae

Nhà truyền giáo người Mỹ Kenneth Bae nói chuyện với các phóng viên ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 20/1/2014. Ảnh: AP

Nhà truyền giáo người Mỹ Kenneth Bae nói chuyện với các phóng viên ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 20/1/2014. Ảnh: AP

Tháng 11/2012, Kenneth Bae, một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Quốc, bị bắt giữ khi đang dẫn một nhóm du lịch đi vào một đặc khu kinh tế của Triều Tiên. 

Bình Nhưỡng kết án Kenneth 15 năm tù vì "hành vi thù địch", bao gồm đưa trái phép tài liệu kích động và cố thiết lập cơ sở cho các hoạt động chống nhà nước Triều Tiên tại một khách sạn gần biên giới. 

Tháng 11/2014, Kenneth được trả tự do.

Jeffrey Fowle

Một tháng trước khi Kenneth và Miller được trả về Mỹ, Triều Tiên cũng trả tự do cho Jeffrey Fowle, một công dân Mỹ khác, bị giam giữ 6 tháng vì cố tình bỏ lại một cuốn Kinh thánh trong nhà vệ sinh của nhà hàng dành cho thủy thủ nước ngoài ở thành phố Chongjin, Triều Tiên. 

Trong cuốn Kinh Thánh, Jeffrey có đề tên kèm số điện thoại và kẹp theo các tấm ảnh của ông cùng gia đình bên trong. Ông bị bắt 3 ngày sau tại phi trường khi chuẩn bị rời khỏi Triều Tiên. Jeffrey được trả tự do sau các nỗ lực đàm phán của Washington. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới vụ công dân Mỹ bỗng dưng vượt biên giới sang Triều Tiên

Quân đội Mỹ đã xác định danh tính binh sĩ tự ý vượt biên giới sang Triều Tiên, cho biết người này vừa mới chịu án kỷ luật của quân đội, và điều kỳ lạ là sự việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - AP ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN