Băng đảng tinh tinh "lập căn cứ" ở hòn đảo châu Phi, gặp người là tấn công

Băng đảng tinh tinh được thả vào hòn đảo hẻo lánh ở châu Phi từ một phòng thí nghiệm của Mỹ.

Băng đảng tinh tinh "lập căn cứ" ở hòn đảo châu Phi, gặp người là tấn công - 1

Băng đảng tinh tinh 60 con đã sống trên đảo từ những năm 1970.

Theo The Sun, những con tinh tinh “quái vật” đặc biệt hung hãn này nhanh chóng chiếm hòn đảo làm lãnh địa riêng, giống như cảnh tượng trong bộ phim “Hành tinh khỉ” của Hollywood.

Hòn đảo hẻo lánh của Liberia từ đó cũng được gọi là đảo khỉ. Những người dân địa phương cảm thấy hãi hùng về đàn tinh tinh 60 con này.

Chỉ một số người địa phương đã quen với việc cho tinh tinh ăn, mới có thể tiếp cận được chúng. Nhưng họ cũng không bao giờ dám rời thuyền bước lên bờ.

Băng đảng tinh tinh "lập căn cứ" ở hòn đảo châu Phi, gặp người là tấn công - 2

Người dân địa phương nói tinh tinh rất hung hãn, luôn tấn công người lạ đặt chân lên đảo.

Nhiều du khách hiếu kỳ đã trả tiền để ngư dân đưa đến gần hòn đảo và đều phải quay về trong sợ hãi. Đối với một số người, băng đảng tinh tinh sống trên đảo giống như “quái vật” sẵn sàng tấn công và ăn thịt bất kỳ ai dám đặt chân lên đảo.

“Chúng sẽ ăn sống bạn”, một người dân cảnh báo, khi phóng viên của tờ The Sun bày tỏ mong muốn được nhìn thấy tinh tinh trên đảo.

Những người đã quen với tinh tinh thì cảnh báo người lạ không nên đến gần. “Nếu là người lạ thì khi đến đó, chúng sẽ trở nên hung hãn”, một người tên Jerry nói.

Băng đảng tinh tinh "lập căn cứ" ở hòn đảo châu Phi, gặp người là tấn công - 3

Người dân địa phương chỉ dám đứng trên thuyền đưa lương thực và nước uống cho tinh tinh.

“Dù sao thì chúng vẫn chỉ là tinh tinh, chúng rất sợ nước. Chúng chỉ dám men trên bờ. Vậy nên nếu còn ở trên thuyền thì bạn sẽ còn an toàn”.

Đây là những con tinh tinh từng được thí nghiệm ở Liberia năm 1974. Chúng bị tiêm virus để các nhà nghiên cứu Mỹ có thể tìm ra phương thức chế ra vaccine.

Sau hơn 40 năm, các chuyên gia Mỹ đóng cửa dự án và đem thả tinh tinh lên đảo với một ít thức ăn và nước uống.

Băng đảng tinh tinh "lập căn cứ" ở hòn đảo châu Phi, gặp người là tấn công - 4

Băng đảng tinh tinh hiện đang sống trên đảo khỉ ở Liberia, châu Phi.

Trong giai đoạn những năm 1970, người địa phương được trả tiền để đưa thức ăn lên đảo cho tinh tinh. Đến khi dịch Ebola bùng phát năm 2014, đàn tinh tinh bị bỏ đói.

Một năm sau đó, các nhà hoạt động lại đưa thức ăn đến cho tinh tinh. Năm 2017, phòng nghiên cứu ở Mỹ quyên góp 5 triệu bảng Anh để mua thức ăn và nước uống cho tinh tinh.

Thủ lĩnh tinh tinh bị thuộc hạ quây đánh hội đồng chí chết

Nhóm tinh tinh dường như đang muốn lật đổ thủ lĩnh để có được nhiều lợi ích hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN