Ấn Độ: Đang ngủ bỗng thấy như bị mèo cào, đi viện gắp ra trong thịt thứ gây hãi hùng

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Người đàn ông không hề biết rằng mình là nạn nhân của một vụ giết người, vì chỉ có cảm giác giống như bị mèo cào.

Theo The Sun, Nemi Chand, 35 tuổi, đang ngủ trong một căn phòng ở bang Rajasthan, phía bắc Ấn Độ, thì đột nhiên cảm thấy hơi đau.

Chand nghĩ rằng đó là do mèo cào ở bên cạnh để đánh thức mình dậy. Người thợ điện ban đầu bỏ qua vết thương, không biết đó là một viên đạn xuyên vào người ở phía dưới của khung xương sườn.

Chand khi đó ngủ trong một căn phòng cùng 3 đồng nghiệp khác, sau khi cùng kiểm tra một đường dây điện gặp trục trặc. Tất cả những người trong phòng đều không nghe thấy tiếng súng.

Các bác sĩ làm phẫu thuật gắp ra viên đạn.

Các bác sĩ làm phẫu thuật gắp ra viên đạn.

7 giờ sau, một người bạn phát hiện vỏ đạn rỗng bên ngoài căn phòng, khiến Chand nghĩ vết thương của mình không phải là do mèo cào, nên liền tới bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp X-quang cho thấy viên đạn xuyên qua da, không gây tổn thương các cơ quan nội tạng quan trọng.

Chand đã làm phẫu thuật gắp bỏ viên đạn vào cuối tuần trước, trong tình trạng gây mê toàn thân.

Video do báo Anh The Sun đăng tải, cho thấy khoảnh khắc bác sĩ phẫu thuật gắp ra một viên đạn còn nguyên vẹn.

Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Vardharam Dewasi và Narseeram sau đó rửa kỹ vết thương bằng chất khử trùng và băng bó kín.

Cảnh sát địa phương ở Ấn Độ coi đây là một vụ cố ý giết người và đang tích cực điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Phẫu thuật não xong, người đàn ông không còn biết sợ là gì

Một người đàn ông nói không còn cảm giác biết sợ sau một cuộc phẫu thuật não và trở nên vô cảm trước nhiều mối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN