Aptech đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào?

Ở tuổi 23, Nguyễn Văn Hải (nhân vật Tôi) trở thành trưởng phòng của một công ty công nghệ và đó là quả ngọt đầu tiên từ một quyết định liều lĩnh của anh vào năm 18 tuổi...

Chẳng thằng con trai nào mà lại không thích chơi game, tôi cũng không khác biệt khi luôn mơ ước sở hữu một chiếc máy tính khủng để cày game đêm ngày. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ, học CNTT rồi mình sẽ tự do chơi game mà chẳng bị ai nhắc nhở. Sau này khi được động vào những dòng code, tự mình viết lên những chương trình hữu ích, tôi mới hiểu ra rằng, thì ra đam mê bắt đầu từ những gì đơn giản mà mình yêu thích nhất. Và, như một hạt mầm lớn thật nhanh, không biết từ bao giờ, tình yêu với công nghệ đã đâm chồi nảy nở và là mục tiêu duy nhất tôi theo đuổi. Nhưng để có thể đến với vạch đích đầu tiên của ngày hôm nay tôi cũng đã phải dũng cảm đưa ra quyết định.

Lựa chọn thế nào giữa 2 con đường? 

Khó khăn đầu tiên là việc chọn lựa giữa học CNTT ở một trường Đại học và học tại Aptech. Tôi biết đến Aptech qua người anh họ của mình, anh phí hoài 4 năm ở trường Đại học với thứ lý thuyết suông và phải đến năm cuối cùng anh mới dũng cảm từ bỏ môi trường đó để đi tìm một nơi dạy cho anh kiến thức thực tế. Anh có chia sẻ với tôi: “Ở Aptech, chú sẽ được thực hành nhiều bởi mỗi người 1 máy tính riêng, phòng học cũng chỉ 25 bạn nên được giảng viên kèm 1:1 luôn”. Tôi lúc đó nghĩ rằng học công nghệ mà không được chạm tay vào thực tế thì sẽ thật buồn chán biết bao, vì thế năm 18 tuổi tôi đã đưa ra một quyết định.

Tôi đã trò chuyện như những người đàn ông thực sự với bố, chia sẻ suy nghĩ muốn học Aptech nhưng bố tôi không đồng ý. Ngày đó, CNTT còn khá mới mẻ, lượng thông tin lại ít, bố mẹ và cả tôi cũng không biết được học xong ở trung tâm thì ra trường sẽ làm gì, làm như thế nào. Mặc dù Aptech có kí cam kết việc làm sau khi ra trường nhưng tôi vẫn vừa thi đại học vừa đồng thời đăng ký học song song ở Aptech để bố mẹ yên tâm. Và dù đỗ Đại học nhưng tôi vẫn lựa chọn Aptech để học, kiên trì với quyết định của mình, tôi đã thuyết phục được bố mẹ. 

Tôi của năm 18 tuổi quyết định học Aptech 

Tôi của năm 18 tuổi quyết định học Aptech 

Công việc đầu tiên khi ra trường 

Trả lời cho sự mơ hồ của tôi, chỉ trong năm học thứ 2 tại Aptech, dưới sự giới thiệu của phòng đào tạo, tôi được đi thực tập tại một công ty công nghệ. Cứ tưởng môi trường mới tôi sẽ bỡ ngỡ, lóng ngóng nhưng ngay tuần đầu làm việc tôi đã nhận được lời khen từ anh quản lý về sự nhạy bén và xử lý nhanh công việc được giao. Việc thực hành thường xuyên và được chạm tay vào dự án thực tế ở trường đã giúp tôi sẵn sàng và tự tin hơn các bạn khác. 

Công việc đầu tiên dưới sự giới thiệu của nhà trường

Công việc đầu tiên dưới sự giới thiệu của nhà trường

Nhớ lại những ngày đầu đi học, có lúc tôi cảm thấy mình yếu thế, thua kém hơn bạn bè cùng lứa học Đại học thì giờ đây khi đã trở thành trưởng phòng IT của công ty “Xa lộ thông tin”, tôi cảm thấy thật may mắn vì ngày xưa đã dũng cảm lựa chọn con đường của riêng mình. Đứng trên cương vị của nhà tuyển dụng, tôi càng có thể tự tin khẳng định rằng thời đại này tấm bằng Đại học không hề quan trọng, nhà tuyển dụng chỉ cần bạn có kiến thức thực tế và có một thái độ cầu tiến mà thôi. 

Tuổi trẻ phải được trải nghiệm và làm điều mình thích 

Trải nghiệm đầu tiên của tôi tại Aptech là được làm dự án thực tế cùng các thầy cô giáo. Thầy cô đã dạy cho tôi rất nhiều những bài học mà tôi không thể biết được qua sách vở, chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn hay thời gian để chỉ ra cho học trò những kiến thức bổ ích. Muốn ăn được quả ngọt thì người nông dân phải trồng trọt, vun tưới, học CNTT cũng vậy, bạn phải bỏ thời gian và công sức thì mới thu lại được những giá trị hữu ích. Và được làm điều mình thích thì bất cứ ai cũng có thể sẵn sàng chiến đấu. 

Mạnh dạn trải nghiệm những thứ mà bạn còn yêu thích khi chúng ta còn trẻ 

Mạnh dạn trải nghiệm những thứ mà bạn còn yêu thích khi chúng ta còn trẻ 

Hãy tranh thủ thời gian tuổi trẻ này để trải nghiệm thật nhiều và được làm thỏa thích những điều mình yêu thích bởi như thế tuổi trẻ sẽ không hoài phí và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận trước những quyết định của mình.

Gửi tới các bạn sinh viên đang băn khoăn trước những con đường học CNTT, bạn có thể tin tưởng lựa chọn Aptech để được học thật, làm thật và có thể làm được việc ngay. Ở nơi đây bạn hoàn toàn có thể mơ một giấc mơ lớn với công nghệ. No pain no gain, kiên trì và lựa chọn con đường đúng đắn, thành công sẽ tự theo đuổi bạn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN