Tường trình của kẻ sát hại người tình trong nhà nghỉ

Đại tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH, Trưởng BCA truy bắt hung thủ giết người tại nhà nghỉ Xinh kể lại: 23 giờ ngày 3-11, sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSĐTTPVTTXH cử tổ công tác phối hợp cùng CAQ Sơn Trà và Phòng KTHS CATP Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Xác định cái chết của nạn nhân có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thể hiện là vụ án mạng, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH nhanh chóng huy động thêm lực lượng phối hợp CAQ Sơn Trà xác minh nhân thân nạn nhân và nghi can gây án giết người.

Trắng đêm theo dấu thủ phạm

Làm việc với chủ nhà nghỉ Xinh, các TS nắm được thông tin, chiều 4/11, có một thanh niên mặc quần lửng, đi bộ đến thuê phòng 201, sau đó có một phụ nữ đi xe máy Attila đến ở chung. 22 giờ cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện khách nữ chết trong tư thế lõa thể, người thanh niên đi cùng biến mất cùng với tư trang của nạn nhân, trong đó có cả xe máy. Do cả hai không làm đúng thủ tục đăng ký thuê phòng nên không lưu lại bất cứ lai lịch gì.

Ngay trong đêm, lực lượng tham gia phá án tổ chức xác minh tất cả các hãng taxi trên địa bàn TP Đà Nẵng để xác định chiều 3/11 có chở nghi can đến nhà nghỉ Xinh tại số 642 - Ngô Quyền (thuộc tổ 39, P. An Hải Bắc,Q.Sơn Trà). Bên cạnh đó, chân dung nạn nhân cũng được gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng để nhận dạng. Ngoài ra, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH còn yêu cầu CA các xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng nhận diện về lai lịch nạn nhân; về phía lực lượng CSHS cấp quận, huyện khẩn trương rà soát các tiệm cầm đồ để nắm thông tin về chiếc xe máy Attila. Trong đêm 3/11, tất cả các hướng điều tra này đều không có kết quả.

Tường trình của kẻ sát hại người tình trong nhà nghỉ - 1

Đại tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH, Trưởng BCA chỉ đạo lấy lời khai hung thủ

Sáng 4/11, Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH chủ công xác lập Chuyên án TS 010G, phối hợp CAQ Sơn Trà và các phòng, ban nghiệp vụ CATP Đà Nẵng khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để sớm làm rõ hung thủ gây án giết người. Đến 9 giờ cùng ngày, BCA 010G nắm được thông tin, tại P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) có một SV uống thuốc sâu tự vẫn. Nạn nhân được BCA quan tâm, đặt dấu hỏi, phải chăng sau khi giết người, SV này tự vẫn? Bí mật bố trí lực lượng giám sát, sau đó BCA loại đối tượng này ra khỏi diện nghi vấn.

11 giờ 15 cùng ngày, người dân phát hiện, điện báo cho cơ quan CA chiếc xe máy Attila vô chủ, BKS 43C1-303.44 nằm ở lề đường Trần Hưng Đạo. Chiếc xe này nhanh chóng được chủ nhà nghỉ Xinh nhận diện đúng là của nạn nhân bị sát hại trong ngày 3/11. Được sự phối hợp tra cứu của Phòng CSGT CATP Đà Nẵng, chủ sở hữu nhanh chóng được định danh là Hồ Hoàng Thị Gia Trang (1992, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Ngay lập tức, Đại tá Trần Mưu - Trưởng BCA bố trí một tổ công tác về P. Thuận Phước xác minh và khẳng định, nạn nhân tử vong tại nhà nghỉ Xinh chính là chủ sở hữu xe máy BKS 43C1-303.44. Hướng điều tra được BCA tập trung vào các mối quan hệ tình ái của nạn nhân.

Làm việc với gia đình nạn nhân, BCA được người dì ruột của Trang cung cấp  thông tin rất quan trọng, chiều 3/11, Trang đang nằm nghỉ ở nhà thì có nhận một cuộc điện thoại, sau đó lấy xe máy đi. Trước khi đi, Trang có nói là sẽ mang bánh, trái cây và sữa đến thăm bà ngoại đang bị ốm trong bệnh viện. Tập trung xác minh tất cả các mối quan hệ của Trang tại nơi cư trú, BCA thấy nổi lên 2 đối tượng, một là Phan Minh Tuấn (1986, trú tổ 21, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) và một là anh T., người để lại tin nhắn đầy yêu thương trên địa chỉ Facebook của Trang.

Đi sâu tìm hiểu về các mối quan hệ này, BCA thấy Tuấn đã có gia đình nhưng vẫn thường xuyên qua lại với Trang. Và Tuấn cũng là chủ nhân của số thuê bao đã gọi cho Trang trong chiều 3/11. Còn đối tượng tên T. từng có quan hệ yêu đương với Trang. Có thông tin, khi nghe tin Trang chuẩn bị lấy chồng, T. rủ Trang đi chơi xa. Đặc biệt, khi đưa ảnh chân dung ra nhận diện, chủ nhà nghỉ Xinh xác định T. có nhiều nét giống với người thanh niên đến thuê phòng 201 trong chiều 3-11. Cả hai nghi can đều nằm trong diện nghi vấn, được BCA 010G đưa vào tầm ngắm. 16 giờ 15 ngày 4/11, khi Phan Minh Tuấn đang có mặt tại P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) thì bị BCA bắt giữ.

Di lý Phan Minh Tuấn về nhà tạm giữ

Bi kịch từ mối tình vụng trộm

Đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của Trang và Tuấn được biết, hai người quen biết nhau từ thời còn đi học. Gia cảnh của Trang rất đáng thương, bố mẹ ly dị, sau đó mẹ mất, bố lấy vợ khác định cư tại TPHCM. Trang có một người anh trai lập gia đình ở Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), còn bản thân ở với dì ruột và bà ngoại tại P. Thuận Phước. Trang thuộc diện xinh gái, làm nghề PR (quan hệ công chúng) tại các nhà hàng, điểm giải trí. 2 tháng gần đây, Trang bị đau dạ dày nên ở nhà chữa bệnh.

Sau khi chia tay mối tình học trò với Tuấn, Trang gặp gỡ và quen biết với một số bạn trai khác. Năm 2013, Trang quyết định tiến tới hôn nhân với một thanh niên trú tại P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên kế hoạch đám cưới cuối năm của Trang bất thành do chồng tương lai của Trang bị truy tố về hành vi trộm cắp, đang tạm giam tại Trại tạm giam Hòa Sơn (TP Đà Nẵng). Dù chưa chính thức về làm dâu nhưng Trang thường xuyên qua lại nhà chồng, được bố chồng tương lai cho tiền mua xe máy Attila BKS 43C1-303.44 để làm phương tiện đi lại. Cách đây hơn 1 năm, Trang và Tuấn gặp nhau trên Internet và nhiều lần hẹn hò cho đến ngày xảy ra án mạng.

Tại CQĐT CATP Đà Nẵng, khi được hỏi về động cơ giết người, Tuấn khai: Dù đã có vợ nhưng Tuấn lên mạng Internet gặp và hẹn hò với Trang. Tình cũ không rủ cũng tới, cả hai lén lút hẹn hò ở nhà nghỉ và nhiều lần đi quá giới hạn. Tuấn thừa nhận nhiều lần quan hệ với Trang và đến ngày Trang thông báo đã có mang, yêu cầu Tuấn phải có trách nhiệm về chuyện này. Bản thân chưa có việc làm ổn định, không thể lo cho Trang, hơn nữa Tuấn sợ chuyện tình vụng trộm này đến tai vợ con nên nảy sinh ý định giết Trang...

Sau khi giết Trang, Tuấn lấy ĐTDĐ Iphone màu đen và xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Chiếc xe được Tuấn bỏ ở lề đường Trần Hưng Đạo, còn ĐTDĐ thì giữ bên người, sau đó về nhà tắm rửa và đi nhậu. Tối 3-11, Tuấn ngủ tại nhà, sáng hôm sau điều khiển xe máy đến Nhà máy thuốc lá ở P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) để đi làm buổi đầu tiên. Đến chiều cùng ngày, khi Tuấn đang làm việc thì bị CQĐT CATP Đà Nẵng bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN