Tour câu cá đêm

Sau những thành công của tour khám phá bán đảo Sơn Trà bằng đường bộ, tới đây, du khách và nhân dân địa phương còn được tận hưởng thú vui qua tour du lịch mới: Câu cá đêm.

Tour mới sẵn sàng...

Những năm qua, chương trình khám phá bán đảo Sơn Trà đã là sở thích của biết bao du khách. Cách trung tâm thành phố 10 km về phía Đông Bắc, ai cũng hào hứng khi được đặt chân chạm độ cao gần 700m so với mực nước biển, thỏa sức ngắm dải bờ biển Tiên Sa, bãi Bụt, toàn cảnh Đà Nẵng thu nhỏ; khám phá khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng, phong phú với thảm thực vật đặc sắc với đủ loại thú rừng khỉ, đười ươi, voọc chà vá, gà mặt đỏ... quý hiếm. Tới đây, sẽ càng thú vị hơn khi du khách thưởng ngoạn tour du lịch mới câu cá đêm mà các ngành chức năng thành phố đang xúc tiến khai trương sau nhiều năm khảo sát, thử nghiệm.

Ông Phan Xuân Tiệp, Phó BQL kỳ vọng: Sau rất nhiều lần khảo sát hành trình của tour câu cá đêm, chúng tôi đang rất kỳ vọng kết quả sẽ "thành" nhiều hơn "bại". Việc níu chân du khách đến Đà Nẵng ở lại thành phố dài hơi hơn cũng từ những thú vị của tour này. Theo ông Tiệp, hành trình của tour sẽ kéo dài với chuyến di chuyển đưa du khách bồng bềnh trên tàu cá qua các điểm Hòn Sụp, Khục Lở, bãi Nồm, Mũi Nghê... trong khoảng thời gian từ 16 giờ chiều đến 22 giờ đêm mỗi ngày. Trên cuộc hành trình, du khách còn được lặn biển ngắm những vùng san hô tuyệt mỹ, nhất là loài san hô quý xanh, đỏ. Đây là những rạn san hô mà Viện Hải dương học Nha Trang và Công ty Coral Reef Center đã đánh giá là những vùng san hô không hề thua kém vịnh Hạ Long và Nha Trang. Riêng vùng biển Mũi Nghê có tới trên dưới 40 loài san hô với màu sắc còn sặc sỡ hơn cả Hòn Mun (Nha Trang). "Trong thời gian tháng 4 và tháng 5 vừa qua, đơn vị đã cùng với các ngành chức năng, đơn vị lữ hành và những chủ tàu cá tham gia làm du lịch tiến hành nhiều chuyến khảo sát, tất cả đều rất thành công. Trong đó có những chuyến người dân Đà Nẵng đặt chuyến để hưởng thụ sự thú vị của tour này. Từ những thành công ấy, chúng tôi hy vọng sẽ khai trương, đưa vào sử dụng tour du lịch này ngay trong mùa hè 2013 để phục vụ nhu cầu của người dân, du khách gần xa", ông Tiệp nói...

Trải nghiệm kỳ thú

Hành trình cùng tour câu cá đêm cuối tháng 5/2013, sau chuyến "mục sở thị" những rạn san hô tuyệt sắc dưới nước, chủ tàu cho tàu neo lại khu vực Mũi Nghê để chúng tôi buông câu, tận hưởng giây phút thú vị, sảng khoái với cảm giác cá cắn câu theo sự chỉ dẫn của các kỹ thuật viên là "cần thủ" ngư dân.

Vừa mắc con tôm mồi vào lưỡi cần, lái tàu kiêm "cần thủ" Nguyễn Văn Chín, giọng vang vang: "Có đi câu mới thấy hết sự thú vị các bạn ạ. Bởi con cá mua ngoài chợ ăn không hứng, mà con cá mình câu được ăn mới sướng cái miệng. Cầm cần câu rồi các bạn mới thấy hết cảm giác sương sướng lúc cá cắn câu, dây cước rùng rùng dưới nước". Đúng là "phê" thật. Chúng tôi cùng bao người trên chuyến tàu khảo sát tour câu cá đêm do BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch "hành tung" thử nghiệm hầu như ai cũng nếm qua cái cảm giác ấy. Hầu hết là cá mú, loại chừng 2-3 lạng/con. Chỉ chừng hơn 1 giờ đồng hồ buông câu, các "cần thủ" chuyên nghiệp đến nghiệp dư như chúng tôi đã thu hoạch gần 20 con cá tươi rói, giãy đành đạch trong xô nhựa. Cảm giác khiến ai cũng quên đi mọi ưu tư, phiền muộn.

Tour câu cá đêm - 1

Thú vị khi cá cắn câu

Ông Chín bảo, câu cá biển rất thú, nhưng phụ thuộc nhiều vào con nước. Nếu hôm nào biển dịu mát, luồng cá sẽ nhiều hơn. "Làm tour mà cứ như hôm nay thì du khách tham gia không thích mới lạ".

Sự hứng khởi không chỉ dừng lại những màn buông câu, thưởng thức hương vị của những món ăn sở trường do chính đầu bếp là các ngư dân thuyền chế biến, sau khoảng thời gian đắm mình dưới dòng nước mát xanh, chúng tôi còn được tái lại giây phút hồi hộp với những pha câu mực khi mặt trời xuống núi. Dưới ánh đèn sáng đục, những chú mực cắn câu, những sợi dây cước rung lên bần bật. Các cần thủ thoăn thoắt cuộn dây cố níu những con mực lớn nhỏ đang vùng vẫy dưới mặt nước biển.

Tour câu cá đêm - 2

Và thành quả

Dụng cụ câu mực đêm là cuộn dây cước dài chừng 8-10m với đoạn chì dài khoảng 6cm và lưỡi câu. Cần thủ Lê Thanh Quang, người có thâm niên câu mực tại Sơn Trà chỉ dạy: "Cao điểm của mùa câu mực đêm bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 7. Chỉ cần biết nhìn con trăng, nước thủy triều, kỹ thuật nương, kéo dây thì trong vài tiếng du khách đi theo tour này sẽ được thưởng thức những món mực tươi rói dưới thuyền". Thực sự là thú vị, cả đoàn chúng tôi trong chuyến trải nghiệm Tour liên tục chứng kiến cảnh những chú mực cắn câu, đang vùng vẫy, phình túi mực đen tìm cách thoát thân.

Ông Phan Xuân Tiệp bảo rằng: Hiện tại đã có trên dưới 10 chủ tàu cá lớn tỏ ra rất hưng phấn khi chúng tôi đặt vấn đề mời họ tham gia làm du lịch. Sau này, nếu những tour đưa khách đi đều có những cảm giác thú vị như chuyến thử nghiệm này, chắc chắn du khách sẽ tham gia rất đông ngoài những Tour du lịch khám phá các điểm đến của Đà Nẵng buổi ngày. Trường hợp, những chuyến đi nếu gặp ngày ít luồng cá, mực, du khách cũng không mấy hụt hẫng bởi mọi phương án dự phòng đều được ngành du lịch và ngư dân làm du lịch trên biển chuẩn bị kỹ như mang theo hải sản tươi sống, từ tôm càng xanh, cá, mực để phục vụ các món ăn cho khách khi đã đặt tour.

Khép lại Tour câu cá đêm thử nghiệm, trong hành trình hơn 1 giờ đồng hồ trở lại bến xuất phát, hình ảnh cả thành phố Đà Nẵng thu nhỏ với những ánh điện lấp lánh về đêm quyến rũ, đẹp như tranh vẽ càng khiến mỗi chúng tôi có thêm cảm giác lâng lâng say.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Hạnh (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN