Phái đẹp, đừng tự làm mình xấu!

Lúc nào những người được mệnh danh là “phái đẹp” cũng tìm được điểm không đẹp ở nhau. 

Người ta nói sinh ra làm phụ nữ vốn đã khổ. Vì phụ nữ lúc nào cũng bị áp đặt cho quá nhiều tiêu chuẩn: phải giỏi giang, phải đảm đang, phải hy sinh, và tất nhiên phải đẹp!

Phái đẹp, đừng tự làm mình xấu! - 1

Sinh ra là phụ nữ vốn đã chẳng sung sướng! (Ảnh minh họa) 

Thế nhưng tôi không cho rằng ấy là cái sự khổ nhất của chị em. Mà cái khổ nhất, chính là cách chị em hay tự làm đau mình và giày vò những người cùng phái xung quanh.

Thấy một cô gái mặc váy đẹp, đàn ông đơn giản là liếc nhìn hoặc quay ra bàn tán với nhau. Nhưng còn phụ nữ, họ sẽ mổ xẻ xem chiếc váy ấy thuộc nhãn hiệu nào, có phải hàng nhái hay không và nếu là hàng thật thì liệu có phải cô gái kia tự mua bằng tiền của mình hay đi xin, đi mượn?

Nghe tin cô đồng nghiệp mới đi nâng mũi, đàn ông chẳng mấy quan tâm vì “trông chẳng có gì khác!” thì phụ nữ lại xúm vào chê “đồ giả” và khẳng định nó sẽ nhanh xuống cấp!

Thế đấy, lúc nào những người được mệnh danh là “phái đẹp” cũng tìm được điểm không đẹp ở nhau. Dù thực lòng ai cũng muốn được khen, nhưng chẳng ai sẵn sàng dành tặng nó cho mọi người.

Cũng có vài người phụ nữ hiếm hoi hay khen người người khác. Song con số ấy ít lắm. Chỉ như túi Hermés xịn giữa một rừng túi “fake” tràn lan ở ta mà thôi.

Số còn lại, hoặc công khai soi xét nhau, hoặc âm thầm phán xét nhau hoặc chẳng bao giờ biết nói những lời người khác muốn nghe cả. Họ cứ như những vị quan tòa già nua khó tính, khoác trên người những bộ quần áo lộng lẫy và đắt tiền nhưng lời nói ra lại đầy chua cay, mai mỉa.

Nhiều người thuộc thế hệ “8x” hẳn đều biết bộ phim Mean girls (Tạm dịch: Những cô nàng xấu tính) nổi tiếng của Mỹ. Trong bộ phim kinh điển dành cho giới trẻ ấy còn tồn tại cả một cuốn sổ ghi bài bản từng lời ai nói xấu ai, ai nghĩ về ai thế nào. Khi cuốn sổ ấy bị phát tán, khỏi phải nói, những nhân vật trong đó đều bàng hoàng và tức giận ra sao.

Phái đẹp, đừng tự làm mình xấu! - 2

 
Họ muốn mình phải đẹp (ảnh minh họa)

Chúng ta cũng thử tưởng tượng xem một ngày, khi những lời không có cánh của mình đến được với người ta muốn “gửi gắm”, liệu cả ta và họ sẽ nhìn nhau thế nào?
Không ít người thú nhận đã từng mường tượng ra hậu quả, nhưng thói quen, tâm lý bầy đàn và nhiều thứ đã ăn sâu trong bản tính phụ nữ vẫn cứ thôi thúc họ làm điều không muốn.

Sinh ra và trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa vốn đã không phải dễ dàng. Nhưng xét cho cùng, những quan niệm xấu, đẹp, tầm thường hay vĩ đại đều do phụ nữ mà ra. Họ muốn mình phải đẹp, muốn nhau phải đẹp, bắt nhau phải hoàn hảo trong khi bản thân lại không cho nhau cơ hội để trở nên tốt hơn.

Thế nên phụ nữ muôn đời cứ khổ. Dù có đẹp đến đâu chăng nữa, dù có giỏi đến đâu chăng nữa…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN