Nữ diễn viên "Biệt dược đen": "Tôi không còn thích mặc những bộ đồ táo bạo như trước"

Nữ diễn viên "Biệt dược đen" tiết lộ không còn thích mặc váy bó, táo bạo như 1, 2 năm trước đây vì lý do này.

Mota Nguyễn (tên thật là Nguyễn Quỳnh Châu), sinh năm 1998, nổi tiếng khi tham gia diễn xuất trong bộ phim "Lối về miền hoa", "Biệt dược đen". Cô tốt nghiệp loại Giỏi khoa Diễn xuất của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ở ngoài đời, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, hài hòa cùng vóc dáng chuẩn đẹp.

Mota Nguyễn tiết lộ thêm: "Sau 'Biệt dược đen', mình cũng rất may mắn khi được mời vào một dự án mới của VFC. Đây là vai diễn khá cá tính. Mình hy vọng sẽ đem đến thật nhiều cảm xúc cho quý vị khán giả khi xem bộ phim này".

Mota Nguyễn là nữ diễn viên để lại nhiều ấn tượng cho khán giả khi hóa thân vào vai cô sinh viên nghèo ăn chơi đua đòi, thường mồi chài các thiếu gia nhà giàu sa ngã vào những tệ nạn xã hội (Biệt dược đen).

Nổi tiếng với vai diễn Tuyết trong phim "Biệt dược đen", Mota Nguyễn chinh phục trái tim người hâm mộ nhờ những cảnh diễn đắt giá, lột tả tâm lý phức tạp của nhân vật, đặc biệt là những phân cảnh "nặng đô" như khóc trong nhà tắm sau khi bị hãm hiếp hay lúc lên cơn nghiện.

Mota Nguyễn có nhiều phân cảnh "nặng đô" như cảnh bị nghiện, bị thao túng tâm lý trong "Biệt dược đen".

Mota Nguyễn có nhiều phân cảnh "nặng đô" như cảnh bị nghiện, bị thao túng tâm lý trong "Biệt dược đen".

Mota Nguyễn nói thêm: "Sau vai diễn Tuyết, mình cũng nhận được những sự yêu thích và sự tin tưởng từ tổ sản xuất và các đạo diễn. Khi được mời vào những vai diễn mới, mình không thấy áp lực. Mình chỉ thấy lo lắng. Mình biết mình vẫn còn là một diễn viên trẻ, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phim truyền hình. Để trau dồi cũng cần phải có thời gian. Mình biết bản thân mình đang ở đâu, mình có những gì, nhược điểm của mình là gì.

Mình tự thấy mình không phải là một diễn viên có khả năng thiên phú, đứng trước máy quay, có thể diễn một cách xuất thần. Song, mình ý thức được rằng, mình có một chút năng khiếu, có một chút ngoại hình, có một chút đam mê. Mình cần phải học hỏi, rèn luyện rất nhiều thì mới có thể nuôi dưỡng được niềm đam mê của mình khi bước vào nghề.

Sân khấu kịch, phim truyền hình, phim điện ảnh là các lĩnh vực khác nhau. Ngoài điểm chung là diễn xuất thì nó khác nhau nhiều lắm. Có quá nhiều thứ mà mình cần phải học thêm. Mình cũng khá may mắn khi đóng phim mới, được các cô chú anh chị hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là anh đạo diễn Trịnh Lê Phong đã chỉ dạy cho mình nhiều kiến thức mà mình chưa được học ở trong trường".

Với khả năng diễn xuất ấn tượng, Mota Nguyễn cũng được khán giả kỳ vọng là diễn viên thế hệ mới của truyền hình Việt được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió tươi trẻ cho phim VTV vốn đã quá nhàm những gương mặt cũ.

Song, cô khiêm tốn cho biết: "Mình không dám nhận mình là một diễn viên có diễn xuất ấn tượng hoặc là được kỳ vọng nhiều. Mình không nghĩ nhiều đến điều đó. Thứ mà mình luôn luôn đau đáu là trau dồi hơn nữa về khả năng diễn xuất, hoá thân vào nhân vật sao cho thật nhất, gần gũi nhất để có thể đem đến những sản phẩm nghệ thuật chất lượng nhất cho khán giả. Nếu may mắn được khán giả yêu thương, đón nhận, mình sẽ biến điều đó thành động lực để tiếp tục gắn bó với nghề, yêu nghề. Còn những điều xa xôi hơn, mình tạm thời chưa nghĩ đến.

Mình còn trẻ, cái gì dễ thì mình làm trước, mình cứ cố gắng từng chút một. Còn nói về gương mặt cũ, gương mặt mới, theo mình, "tre già măng mọc" là chuyện hết sức bình thường. Không có cũ thì làm sao có mới, mới rồi cũng thành cũ. Quan trọng là bạn đã cống hiến cho nghề như thế nào, bạn có đem đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả hay không".

Ở ngoài đời, Mota Nguyễn sở hữu gu ăn mặc sang trọng, thời thượng, khác hẳn hình ảnh trên phim. Chia sẻ về hình tượng mà mình đang theo đuổi, cô cho hay: "Trước kia, mình thích mặc những bộ đồ gợi cảm, ôm sát, dáng ngắn, cũng có chút táo bạo nhưng 1, 2 năm gần đây, Châu có khá nhiều sự thay đổi cũng như phong cách lựa chọn váy áo. Mình không còn thích thể hiện cái tôi của mình nhiều quá thông qua cách ăn mặc. Mình không còn thích mặc những chiếc váy body, táo bạo như trước.

Mình xây dựng cho mình hình ảnh một cô gái nhẹ nhàng, thời thượng với những thiết kế đơn giản, thanh lịch. Vào dịp Tết, mình cũng lựa chọn các outfit như ngày thường vì mình cũng không thích gây chú ý nhiều quá. Chỉ khi hóa thân vào nhân vật, mình mới ăn mặc theo yêu cầu của đạo diễn cũng như tạo hình phù hợp với nhân vật mà mình thể hiện. Trong cuộc sống hiện giờ, mình cũng hướng đến những điều đơn giản, nhẹ nhàng. Thậm chí, khi nhìn lại những hình ảnh mặc kiểu chiếc váy body, dáng ngắn, hơi táo bạo. Nếu cho mình mặc lại, chắc là mình sẽ không mặc lại đâu".

Nữ diễn viên "Biệt dược đen": "Tôi không còn thích mặc những bộ đồ táo bạo như trước" - 9

Nguồn: [Link nguồn]

Kiểu áo bra được 2 nữ gymer Hà Nội, Quảng Ninh mặc đến phòng gym có gì hot?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN