Như Thảo muốn có đông con

Ẩn sau những ánh hào quang của sàn diễn hay những hóa thân vào các nhân vật qua các bộ phim, Phan Như Thảo vẫn mang đậm chất "mộc" của người con gái Cà Mau với ước mơ về một gia đình hạnh phúc và có thật nhiều con...

Sở hữu một khuôn mặt hiền lành, trong sáng với làn da bánh mật, mịn màng mang đặc trưng của vùng sông nước miền Tây, Phan Như Thảo đã từng bước tạo được dấu ấn riêng nhất định của mình trong làng giải trí Việt.

Tình cờ "ngã chân" vào nghệ thuật

Ấn tượng đầu tiên của tôi với người mẫu - diễn viên Phan Như Thảo chính là chất giọng miền Tây đầy sôi nổi, nhiệt tình nhưng cũng không kém phần dễ thương. Rất hào hứng, Thảo chia sẻ về con đường đến với nghệ thuật của mình. Phan Như Thảo sinh ra trong một gia đình công chức bình thường ở Cà Mau. Gia đình Thảo không có ai theo con đường nghệ thuật. Chính vì thế, bản thân Như Thảo cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước chân vào thế giới showbiz Việt mà chỉ xác định con đường học tập như rất nhiều người con gái khác ở độ tuổi của mình.

Tốt nghiệp cấp 3, Thảo lên TP.HCM học đại học, ngành Marketing. Trong những năm đầu tiên ở Sài Gòn hoa lệ, tấp nập, cô gái Cà Mau khi đó không tránh khỏi những bỡ ngỡ, xa lạ, đầy choáng ngợp. Thảo thật thà kể rằng, khi còn ở quê nhà, Thảo cũng ước mơ mình sẽ đến sống ở TP.HCM, được ở nơi phố xá đông đúc, nhộn nhịp và thoát ly khỏi cuộc sống khó khăn.

Thế nhưng, đến lúc trở thành sinh viên, sống giữa thành phố ồn ào, Thảo lại thấy nhớ và tiếc hơn bao giờ hết sự bình yên của quê hương. Như nhiều sinh viên khác, Thảo phải lo toan tính toán cuộc sống của mình với tất cả những khó khăn cho một cô gái miền quê. Song, nhờ bản lĩnh độc lập, vững vàng, Như Thảo nhanh chóng thích nghi dần với cuộc sống ở Sài Gòn.

Ngay trong những năm học đầu tiên, để có thêm kinh nghiệm sống, đồng thời có thêm thu nhập trang trải các chi tiêu hàng ngày, Như Thảo đi làm thêm. Cô chủ yếu làm thêm ở các trung tâm Anh ngữ. Rồi Thảo được một chị bạn gợi ý đi học catwalk để tham gia trình diễn thời trang. Nghe việc trình diễn thời trang rất hấp dẫn nên Thảo đã đi học và tham gia trình diễn. Cũng từ đó, từng bước một, rất chậm rãi, Thảo bước chân vào nghệ thuật sau khi tham gia một loạt các cuộc thi như: Hoa hậu thế giới người Việt 2007, Nữ hoàng trang sức, Siêu mẫu 2008 ...

Thảo nói rằng, cô đến với con đường nghệ thuật một cách hết sức tình cờ, hoàn toàn không có chủ đích và sắp đặt. Nghề người mẫu, diễn viên đến với cô như một cái duyên đã được định trước vậy. Khi biết Như Thảo tham gia các hoạt động thời trang, đóng phim, bố mẹ và các thành viên trong gia đình Thảo đã phản đối rất dữ dội bởi sự ám ảnh về những cám dỗ, hư hỏng trong giới nghệ sĩ. Thậm chí, em gái Thảo còn không ngần ngại nói với Thảo rằng: cái nghề của Thảo không có gì tốt đẹp cả, vừa mệt mỏi, lại lắm dị nghị và khuyên Thảo nên từ bỏ.

Tuy nhiên, khi "trót sa chân", Thảo lại thấy mình gắn bó, yêu say với những công việc đó. Thảo cũng tự tin rằng với bản lĩnh của mình, sẽ vượt qua được sự cám dỗ. Thảo vẫn tiếp tục gắn bó với con đường nghệ thuật của mình. Dần dà, bằng những nỗ lực trong nghề nghiệp và đạt được những thành công nhất định với năng lực của mình, Như Thảo đã thuyết phục được bố mẹ ủng hộ con đường cô đã chọn. Bố mẹ Như Thảo không còn phản đối việc cô trở thành người mẫu, diễn viên nữa mà chỉ thường xuyên nhắc nhở, khuyên bảo Thảo tránh xa những cạm bẫy và ham muốn sai lầm.

Thảo cũng tâm sự, trong thời gian đầu đi diễn thời trang, có nhiều show, Thảo ham lắm. Công việc mới mẻ lại cũng mang lại một nguồn thu nhập nhất định nên Thảo cứ cố gắng làm riết. Nhiều lúc, có show trùng cả với lịch học khiến Thảo buộc phải lựa chọn học hay là đi diễn. Có không ít lần, ham việc quá, Thảo đã bỏ học để diễn. Song, rất may là Thảo cũng cân bằng được việc đi diễn và học.

Thảo nói, vào thời điểm ấy, Thảo do dự nhiều nhưng cuối cùng cũng vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học tập. Thảo nghĩ đến việc bố mẹ đã lo lắng, nuôi nấng cho mình ăn học đến lúc này, nếu chỉ vì những mục đích trước mắt mà bỏ học thì sẽ phụ công lớn của bố mẹ. Với ý nghĩ đó, Thảo vẫn tiếp tục học tập và tốt nghiệp khoa Kế toán - Kiểm toán của Đại học Marketing TP.HCM. Những kiến thức trong những năm tháng học tập dù không áp dụng trực tiếp vào công việc mà Thảo đang theo đuổi song đã giúp cô trưởng thành hơn trong suy nghĩ, chín chắn hơn trong cách nhìn và có nền tảng kiến thức nhất định để dần hoàn thiện bản thân mình.

Bước chân vào con đường nghệ thuật, Phan Như Thảo cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, hầu như, trong mọi cuộc thi, Như Thảo chưa bao giờ đạt danh hiệu cao nhất dù không ít lần cô được đánh giá là gương mặt sáng giá. Nói về điều này, Thảo cười một cách rất hồn nhiên và nói: "Chắc tại do Thảo không có duyên đó mà". Rồi Thảo tiếp tục: mình cứ nghĩ thế cho nó nhẹ nhàng. Tất nhiên, khi đi thi thì ai cũng mong muốn có giải thưởng, có ngôi vị cả.Nhưng để đấu đá, tranh giành rồi buồn phiền, bực dọc vì nó thì không nên. Hơn nữa, trong mỗi cuộc thi còn có rất nhiều yếu tố chi phối, bao gồm cả sự may mắn.

Vậy nên, nếu không giành được giải thưởng cao nhất, Thảo nghĩ rất đơn giản là mình chưa có duyên, chưa may mắn để khỏi phải buồn phiền nhiều. Và chăng, tham gia các cuộc thi, Thảo cũng học hỏi được rất nhiều điều, từ cách ứng xử, giao tiếp cho đến các kiến thức mới rồi đương nhiên là thêm nhiều bạn bè nữa. Song, vào thời điểm này, sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu, Thảo nghĩ rằng, Thảo sẽ không tham gia các cuộc thi nữa mà sẽ chuyên tâm vào công việc của một người mẫu - diễn viên.

Như Thảo muốn có đông con - 1

Như Thảo trong một sự kiện thời trang tại Hàn Quốc hồi đầu năm

"Giá trị đồng tiền phụ thuộc vào mỗi người"

Khi được hỏi tại sao không bỏ tiền ra mua lấy một giải thưởng để làm "bàn đạp" vững chắc hơn cho vị trí của mình trong showbiz Việt, Phan Như Thảo không ngại ngần cười lớn nói: "Thảo không đủ khả năng tài chính đâu". Thảo chia sẻ: Tiền là một chuyện nhưng chuyện quan trọng hơn cả là mình có đủ khả năng để vượt qua nỗi xấu hổ mà sống tiếp với giải thưởng mua được đó không. Thảo tâm sự: đành rằng các ngôi vị trong các cuộc thi sắc đẹp với một vị trí, vai trò quan trọng nhất định trong việc giúp đỡ những nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Bởi thông qua những ngôi vị, danh hiệu đó, tên tuổi của họ sẽ được quảng bá nhiều hơn, rộng rãi hơn. Các hoạt động trong nghề cũng nhờ đó trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là cách xây dựng và giữ vững ngôi vị đó trong lòng khán giả. Có ngôi vị rồi nhưng làm cách nào để tiếp cận công chúng, để công chúng nhớ đến, chấp nhận cũng như trân trọng nỗ lực lao động nghệ thuật của mình, điều đó mới là yếu tố quyết định thành công của một người nghệ sĩ.

Đề cập đến việc được đánh giá là một người mẫu - diễn viên có khuôn mặt hiền lành, trong sáng nhưng lại bao chứa một cá tính mạnh, Như Thảo thẳng thắn trao đổi: cá tính đúng là nét riêng của mỗi nghệ sĩ để ghi dấu ấn cho mình. Song, cá tính dù riêng đến mấy cũng nhằm mục đích cuối cùng là diễn tả, truyền tải đến công chúng những điều mà một người nghệ sĩ cần thực hiện để phục vụ cho xã hội. Với Như Thảo, một người nghệ sĩ có cá tính mạnh mẽ và riêng biệt đến đâu mà chỉ cốt thỏa mãn cái tôi của chính mình thì cá tính ấy không phải là điều cần thiết, không có tác dụng. Thảo nói, là một người nghệ sĩ, có rất nhiều cách để công biết chúng biết và nhớ tới mình. có người chọn cách làm việc tốt, thể hiện năng lực của bản thân. Có người lại chọn việc phô diễn cơ thể, phát ngôn gây sốc. Và đương nhiên, cả hai cách đều khiến khán giả biết, nhớ tới.

Nhưng, cảm xúc gắn liền với hai cách nhớ ấy thì hoàn toàn khác biệt. Một là sẽ yêu thương, trân trọng, một lại là chê bai, phê phán. Việc lựa chọn cách nhớ với cảm xúc nào chính là điều mà mỗi một người nghệ sĩ phải quyết định. Thảo tự nhận thấy mình chưa đạt được quá nhiều thành công trong con đường nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, Thảo vẫn tự hào rằng mình luôn cố gắng lựa chọn theo hướng làm việc để được trân trọng và quý mến. Đó cũng là một trong những lý do Thảo quyết định chuyển hướng sang nghề diễn viên.

Như Thảo muốn có đông con - 2

Như Thảo trong bộ phim Ranh giới đen trắng

Phan Như Thảo trong bộ phim "Ranh giới đen trắng"

Ai cũng biết là nghề người mẫu chỉ có một tuổi nghề nhất định. Thảo cũng hiểu điều đó. Gắn mình với nghệ thuật, Thảo cũng muốn thử sức mình ở những lĩnh vực mới. Và Thảo chọn bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Thảo nói, từ một cử nhân Marketing trở thành người mẫu không hề dễ dàng. Và từ người mẫu trở thành một diễn viên cũng như vậy. Là người mẫu, Thảo chỉ cần diễn xuất ở những khoảng khắc và thời gian nhất định trong các buổi chụp hình hay trình diễn. Làm diễn viên đòi hỏi sự linh hoạt hơn, bộc lộ cảm xúc trong trường đoạn. Để tránh trở thành "bình hoa di động" trong phim, Thảo đã phải nỗ lực và học hỏi rất nhiều. Thảo không ngần ngại thừa nhận việc mình không hề có kỹ thuật diễn xuất do chưa được học qua bất cứ trường lớp diễn xuất nào.

Vậy nên, trong khi diễn, Thảo không có kinh nghiệm mà những diễn viên được đào tạo bài bản có: phải thể hiện cơ mặt, tay chân, dáng người thế nào để bộc lộ những cảm xúc khác nhau ... Do đó, phần lớn những vai diễn của Thảo đều được cô thể hiện bằng việc cố gắng đặt mình vào vị trí của nhân vật, suy nghĩ xem ở hoàn cảnh đó, mình sẽ phải làm gì và làm như thế nào. Thảo chia sẻ, gắn bó với nghề diễn viên, cô phát hiện ra nhiều điều còn ẩn giấu của chính bản thân mình. Thảo kể, ai nhìn thấy Thảo cũng bảo Thảo trông "hiền lành, bánh bèo" quá nên chẳng thể nào đảm nhận được những vai diễn đòi hỏi sự nam tính và sức mạnh đâu.

Vậy mà, Thảo nhận lời đảm nhận một vai diễn một nữ cảnh sát trong bộ phim "Ranh giới đen trắng". Khi quay những cảnh đánh nhau mà phải đánh thật, Thảo đánh hăng lắm. Có lúc, đầu va vào tường, đau điếng nhưng vẫn cứ đánh. Đến khi mọi người trong đoàn hô máu chảy kìa mới sờ lên đầu mình thì thấy máu chảy thật. "Vậy mà vẫn đánh rất hăng chứ. Lại còn thấy mình thích cảm giác đau đớn khi đánh nhau nữa" - Thảo cười nói. Bị đau, bị chảy máu khiến Thảo cảm thấy rằng mình đã nỗ lực hết sức cho vai diễn của mình. Để khẳng định đó là vai diễn thành công 100% thì không hẳn nhưng Thảo cũng hài lòng vì những nỗ lực mà mình đã bỏ ra vì vai diễn mà lúc đầu chính Thảo cũng nghi ngờ mình không thể đảm đương nổi.

Khi được hỏi về mức thu nhập hàng tháng của mình, Như Thảo nói rằng so với công việc của một người lao động bình thường thì mức thu nhập mà Thảo có là khá hơn rất nhiều. Mức thu nhập đó không đủ để sống xa hoa với hàng hiệu và những đồ đắt giá nhưng vẫn đủ để Thảo lo cho gia đình và trang trải cho cuộc sống cá nhân. Song Thảo cũng thừa nhận, thu nhập của người mẫu - diễn viên rất bấp bênh. Có những tháng, nhiều show, nhận nhiều vai diễn thì có nhiều tiền. Có những tháng không có show diễn nào hay chỉ vài ba show thì lại chẳng có thu nhập.

Nhiều người trong giới giải trí, vì kiếm được những khoản tiền lớn một cách quá dễ dàng nên cũng sẵn sàng chi tiêu thoải mái vào các món đồ xa xỉ mà không bao giờ phải tính toán. Đồng tiền kiếm dễ dàng thì cũng tiêu dễ dàng. Thảo nói cô không thể như vậy và cũng không muốn như vậy. Nhận được tiền thù lao, cô hiểu đó là công sức, mồ hôi, nước mắt của mình nên cô thường tính toán chi tiêu một cách hợp lý. Thảo nói cô không thích đi shopping, không thích hàng hiệu nên không dành quá nhiều tiền kiếm được cho các nhu cầu cuộc sống cá nhân của mình. Tiền cô kiếm được chủ yếu để lo cho bố mẹ, em gái và một phần đầu tư cho công việc của mình. Với Thảo: "Giá trị của đồng tiền phụ thuộc vào mỗi người".

Còn trẻ tuổi nhưng Thảo có một cái nhìn khá chững chạc về các vấn đề của cuộc sống. Nhắc đến chuyện bán dâm của một số người đẹp, Thảo không ngần ngại chia sẻ, ai sinh ra thì cũng có lòng tự trọng nhất định của mình và không thể bỏ đi lòng tự trọng đó. Nếu vứt bỏ lòng tự trọng mà sống sai lầm thì không chỉ có người đó khổ mà cha mẹ, người thân của những người đó cũng sẽ rất đau khổ. Vậy nên, với những người đẹp bán dâm, Thảo nghĩ trong những lần đầu tiên họ phải đau khổ nhiều lắm. Nhưng rồi vì nhiều lí do, họ vượt qua nỗi đau khổ ấy, vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình và tiếp tục làm thì cũng là lúc họ lạc lối thực sự. Họ đánh mất lòng tự trọng cũng là đánh mất bản thân họ. Do đó, dù có kiếm được nhiều tiền thì họ cũng rất tội nghiệp bởi sẽ phải sống đau đớn và không có hạnh phúc.

Cuộc sống giới nghệ sĩ thường phức tạp nhưng Thảo vẫn luôn biết cách để cân bằng cuộc sống của mình. Rời bỏ những bộ trang phục lộng lẫy, kiêu kì trên sàn diễn, Thảo trong cuộc sống hàng ngày thoải mái với những trang phục giản dị, gọn gàng. Rồi Thảo hồn nhiên kể trong nhiều lần về quê, Thảo nghe thấy mọi người bảo là "trông xấu hơn trên ảnh, trên tivi", hay như sao người mẫu mà không mặc đồ điệu đà.

Ngoài ra, thời gian rảnh rỗi, Thảo thường đi cafe với những người bạn thân từ hồi học cấp 3. Thảo nói, gặp bạn cũ - những người mà Thảo có thể chia sẻ tâm sự, nói những câu chuyện "ngớ ngớ ngẩn ngẩn" rồi cười đùa đưa Thảo trở lại cảm giác yên bình của thời còn đi học. Mọi lo lắng, phiền muộn của cuộc sống và công việc lúc đó đều được quên đi hết. Trong showbiz, Thảo cũng có những người bạn chơi khá thân nhưng để hiểu và chia sẻ với nhau mọi điều thì không có. Lý giải cho điều này, Thảo nói có lẽ vì ở showbiz, có rất nhiều người phải dựa vào những thứ mơ hồ (sắc đẹp, sự may mắn ...) để phát triển nên đôi khi người ta thường cố gắng giành giật lấy cơ hội của nhau.

Như Thảo muốn có đông con - 3

Như Thảo vui tươi bên đồng nghiệp

Muốn có ít nhất 4 người con

Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, Thảo nói rằng cô đã có người yêu. Bạn trai hơn Thảo 6 tuổi và hai người đã yêu nhau được 2 năm rồi. Thảo nói là con gái, ai cũng thích có một người bạn trai tài giỏi bởi "Trai ham sắc, gái ham tài". Thảo cũng thế. Thảo thích có người yêu thông minh, tài giỏi và có thể trở thành chỗ dựa cho mình. Thảo hài lòng với người yêu của mình và những tình cảm của mình vào thời điểm bây giờ. Thảo nói người yêu của cô không phải đại gia cũng không phải thiếu gia mà chỉ đơn thuần là người đàn ông rất độc lập, tự chủ. Chỉ với hai bàn tay trắng, anh đã tự tạo lập sự nghiệp được cho mình.

Thảo chọn anh vì anh và Thảo đều cảm thấy yêu thương, chia sẻ với nhau những cảm xúc của mình. Hơn Thảo 6 tuổi, không quá lớn song suy nghĩ của anh thì rất già dặn, hiểu biết. Thảo kể, trong những ngày đầu mới quen nhau, là con gái miền Tây nên Thảo uống rượu dữ lắm. Anh muốn tán tỉnh Thảo nên cũng ráng uống. Tửu lượng chỉ hai chén là say mà cứ ráng thành ra đã không biết bao lần "say chết đi sống lại".

Về nhà Thảo ở Cà Mau thì lại càng bị ép uống rượu bởi truyền thống của vùng sông nước miền Tây, những câu chuyện được đàm đạo quanh chén rượu. Sau này khi đã thành công thì anh không cố uống cho bằng Thảo nữa. Những nét đáng yêu đó khiến Thảo thấy mình gần gũi và gắn bó với anh hơn.

Như Thảo nói rằng với cô, khi người con trai và người con gái yêu nhau được 3 năm mà chưa đi đến hôn nhân thì thường dễ đổ vỡ. Vậy nên, đến năm thứ ba của tình yêu, cô và người yêu sẽ làm điều gì đó để đánh dấu mối quan hệ tình cảm của mình. Có thể sẽ không phải là một đám cưới ngay bởi công việc của cả cô và người yêu đều còn nhiều bận rộn nhưng chắc sẽ là một đám hỏi.

Thảo chia sẻ cô cũng được người nhà bạn trai quý mến. Biết Thảo là người mẫu - diễn viên, bố mẹ bạn trai cũng nói rằng: "Cái nghề ấy có được không?". Bạn trai Như Thảo đã tự tin trả lời rằng: "Được chứ". Mặc dù vậy, Như Thảo cũng nói rằng, người yêu tin cô vì biết cô sẽ không sa vào những cám dỗ của giới giải trí. Chứ nói đến việc tự hào khi cô là một người mẫu hay diễn viên thì không phải.

Mơ về một gia đình trong tương lai xa, Thảo nói cô tin rằng mình sẽ trở thành một người vợ, người mẹ tốt. Thảo thích nấu nướng, đặc biệt là làm các món bánh. Thảo nói cô cũng sẵn sàng đánh đòn khi con hư để có thể dạy con một cách tốt nhất. Cô thích có thật nhiều con, ít nhất là phải 4-5 đứa để chăm sóc. Bởi cô muốn gia đình luôn được đông vui, đầm ấm. Bố mẹ Thảo chỉ có hai người con là cô và em gái nên rất buồn khi cả hai chị em đều phải đi làm, đi học xa nhà.

Tuy nhiên, Thảo cũng khẳng định đó là mục tiêu xa của cô. Còn trước mắt, cô sẽ cố gắng hết sức mình để có thể trở thành một diễn viên tốt với những thành công và dấu ấn nhất định rồi mới dừng lại con đường nghệ thuật của mình. Với cô, nếu chưa đạt được tạo được dấu ấn mà đã dừng lại thì sẽ là thất bại. Sau khi kết thúc con đường nghệ thuật, Thảo mong mình sẽ làm công việc liên quan đến ngành mà cô đã học bởi cô sẽ rất tiếc nếu bỏ phí đi những kiến thức đã học được ở đại học. Tất cả để đi đến ước mơ cuối cùng là trở thành một người phụ nữ đảm đang của gia đình, chăm sóc chồng và nuôi dạy con thật tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Họa Đồ (Đang yêu)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN