Chân dài và đại gia: Hãy chọn giá đúng!

Có một câu nói rằng, “cái gì còn có thể định giá được, thì cái đó còn rẻ !”... - một bạn trẻ gửi đến bài viết này với quan điểm từ thực tế “ừ thì ai có cái gì thì bán cái đó” nhưng...Tất nhiên đây là quan điểm rất TÔI (riêng) của tác giả, không phải của tòa soạn.

Bốn năm trước Hoàng Thùy Linh “sản xuất” clip 5 phút, rồi 16 phút, người người, nhà nhà đều xem, phổ biến 1 cái gọi là tự do bàn luận trên báo chí về vấn đề xxx. Sau rồi, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp em cặp kè với đại gia nọ, nhiều người đẹp khác học theo, và báo chí lại có nguồn khai thác bất tận về những cặp đôi đai gia - chân dài.

Bốn năm sau, người mẫu kiêm hoa hậu gì đó Ngọc Trinh, qua những tuyên bố bất hủ “không có tiền thì cạp đất mà ăn”, “yêu em tốn kém lắm chứ bộ”, đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ đến những chị em cùng nghề: yêu đại gia được nhiều tiền lắm đó, có nhà lầu xe hơi liền àh!

Nghe theo thông điệp ấy, với một khát khao mãnh liệt đổi đời bằng đồng tiền của người khác, nhiều em gái chân dài không ngại cái lạnh của máy điều hòa studio, cái nắng rát da của mùa hè trên biển, các em sẵn sàng mặc những trang phục hở hang khiêu khích trên mặt báo, nhằm trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý của các đại gia. Thậm chí có những em còn nhiệt tình thi hoa hậu, xông pha đi đóng phim, làm thêm người mẫu, coi đó như là một “chứng chỉ hành nghề” cao cấp cho “công việc”.

Đầu tư nhiều công sức là vậy, nên đến khi có chút tiếng tăm, nhiều em nhanh chóng được đại gia đánh tiếng mời cùng “trao đổi, buôn bán”, “hợp tác đôi bên” cùng có lợi. Nhưng những cái giá trả cho các em mới được tiết lộ gần đây liên tục tăng phi mã, 2000, 8000 rồi tới 16000 mĩ kim, thật là khiến cho nhiều người ngạc nhiên và trăn trở. Các đại gia lo lắng siết chặt hầu bao của mình, còn nhiều tay chơi bình dân thì bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc cave đang rục rịch đòi tăng giá theo.

Trong khi đó, "rau sạch" thì đang ngày càng khan hiếm, và nhiều người đang đòi phạt các người mẫu, hoa hậu vì đã niêm yết giá bằng ngoại tệ!

Chân dài và đại gia: Hãy chọn giá đúng! - 1

Sau cuộc vui chóng tàn, các đại gia cũng thấm thía rằng: mình đã thực hiện một giao dịch... hớ?

Trong công cuộc mưu sinh, người nào có cái gì thì bán cái đó. Người làm thuê bán sức lao động, dân trí thức bán trí tuệ, người nghệ sĩ thì bán niềm vui, tiếng cười... Còn mấy người mẫu, hoa hậu tai tiếng kia, họ chẳng có nhiều vốn liếng, họ lười lao động, nghèo trí tuệ, còn ít cả giáo dục và lòng tự trọng nữa, thành ra có mỗi cái vẻ bề ngoài còn lại, họ cũng đành bán nốt...

Có một câu nói rằng, “cái gì còn có thể định giá được, thì cái đó còn rẻ !”. Tuổi xuân, sức lực thậm chí sự trẻ trung vẫn còn có thể đem ra trao đổi. Tuy nhiên, lòng tự trọng, phẩm hạnh, sự trong sáng trong tâm hồn thì quý báu vô cùng. Và các em, bất kể hoa hậu, người mẫu hay dân thường, đã định giá nó, dù là 500 nghìn việt nam đồng, hay là 5 nghìn mĩ kim, thì các em vẫn là đang thực hiện một giao dịch hớ đấy.

Nhưng cuộc đời là vẫn vậy, chẳng phải ai cũng hiểu được giá trị của bản thân mình. Trong đó có những điều mình có hoặc đã mất đi mà vĩnh viễn không có gì lấy lại hoặc có thể dùng tiền (dù là rất nhiều) để mua lại được...

Và có lẽ trong cuộc chơi này, một khi bị phát giác, và sau cuộc vui chóng tàn, các đại gia cũng thấm thía rằng: mình đã thực hiện một giao dịch... hớ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạ Du (Khampha.vn)
Đường dây hoa hậu bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN