Vòng 2 The Masters: Tiếc cho Tiger Woods

Nếu may mắn, tay golf số 1 thế giới đã có thể dẫn đầu BXH.

Thực tế, sau 9 hố đầu, Tiger Woods đã chạm vào ngôi đầu khi giành 3 birdie và không mắc bogey nào. Tuy nhiên vào buổi chiều, “cọp gỗ” lại gặp vận đen và bị tụt thành tích. Tất cả nảy sinh từ hố 15 par 5. Những tưởng cú vung gậy thứ 3 đã giúp Woods ghi điểm eagle đầu tiên tại giải thì bóng rơi trúng cờ và bật lại, xuống hồ nước. Khán giả suýt xoa và Woods lộ rõ sự tiếc nuối. Và đương nhiên trong bối cảnh này, anh chỉ còn biết cố gắng tránh khỏi double bogey chứ bogey là điều phải xảy ra. Sau giây phút ấy, tinh thần của Woods dao động. Bằng chứng Woods dính thêm 1 bogey nữa ở hố cuối.  

Chung cuộc sau vòng 2, Woods đạt thành tích âm 3 gậy. Dù sao kết quả này vẫn đưa Woods lên đứng đồng hạng 7. Do chỉ kém người dẫn đầu Jason Day có 3 gậy thế nên cơ hội vô địch vẫn rất rộng mở với Tiger Woods bởi trong golf, chỉ vài lỗ thôi cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện BXH. Nói về Jason Day, vòng 2 đã đánh dấu phong độ ổn định hơn của anh. Bogey ở hố thứ 4 đã không khiến tay golf hạng 21 thế giới nao núng, thay vào đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ (giành 6 birdie và chỉ mắc thêm 1 bogey).

Vòng 2 The Masters: Tiếc cho Tiger Woods - 1

Woods vẫn còn nguyên cơ hội vô địch

“Lão tướng” Fred Couples tiếp tục góp mặt trong top đầu (đồng hạng 2) tuy chỉ đạt âm 1 gậy trong vòng đấu này. Hai tay golf dẫn đầu ở vòng 1 đều sa sút. Nếu Marc Leishman gắng gượng mới giành 2 birdie, bị 3 bogey thì Sergio Garcia tệ hại gấp nhiều lần. Golfer người Tây Ban Nha đã dính tới 4 bogey và không kiếm nổi một điểm birdie nào.

Rory McIlroy đã cải thiện phần nào phong độ. Khởi đầu vòng 2 khá bi đát (dính 2 bogey trong 3 lỗ từ 1-3) nhưng tay golf số 2 thế giới đã sửa chữa sai lầm chấp nhận được. Hiện McIlroy và Bernhard Langer chính là người sở hữu điểm eagle của giải đấu. Với âm 2 điểm, McIlroy vẫn đang mơ về chiếc áo jacket. Trong top 20, cũng đã chứng kiến một số tay golf có tên tuổi vươn lên như Brandt Snedeker, Jim Furyk, Jason Dufner, Lee Westwood, Justin Rose.

Với Phil Mickelson, Martin Kaymer hay ĐKVĐ Bubba Watson, họ đã suýt phải sớm rời giải vì tụt phong độ ghê gớm. Bình thường có lẽ họ đã bị loại nhưng do thành tích của người dẫn đầu không quá cao. Trong khi đó những Webb Simpson, Graeme McDowell, Ian Poulter đã không thể thay đổi số phận khi vẫn giữ bộ mặt quá thất vọng. Bất ngờ lớn nhất chính là việc tay golf “nhí” 14 tuổi Tianlang Guan (đồng hạng 55) vượt qua CUT để vào vòng 3, bất chấp bị phạt 1 gậy vì… chơi chậm.

BXH nửa trên The Masters 2013 sau vòng 2:

Vòng 2 The Masters: Tiếc cho Tiger Woods - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN