Nadal và Federer ghen tỵ với Djokovic

Cha của Novak Djokovic đã lên tiếng đả kích cả Rafael Nadal và Roger Federer.

Srdjan Djokovic, cha của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã chỉ trích cả Rafael Nadal và Roger Federer khi nói Rafa và FedEx đều ghen tỵ với những thành công của Nole trong những mùa giải gần đây. Kể từ năm 2011, Djokovic trở thành số 1 thế giới khi giành liên tiếp những danh hiệu Grand Slam trong thời điểm Nadal và Federer bắt đầu sa sút. Trả lời phỏng vấn trên tờ báo Kurir tại Serbia, ông Srdjan đã tỏ ra mỉa mai với Rafa và FedEx.

“Federer có lẽ vẫn là tay vợt hay nhất trong lịch sử, nhưng với tư cách một người đàn ông, anh ta hoàn toàn khác. Anh ta đã tấn công Novak trong trận đấu tại Davis Cup ở Geneva (năm 2006), anh ta chắc nhận ra rằng nó là người sẽ kế nhiệm giai đoạn thành công của mình và ra sức làm nó mất uy tín. Thành công của Novak là một sự ngạc nhiên và có những người không thể hiểu được.”

Nadal và Federer ghen tỵ với Djokovic - 1

Srdjan Djokovi chỉ trích cả Nadal và Federer

Năm 2006, Federer và Djokovic đã có trận đối đầu tại lượt trận play-off Davis Cup. FedEx khi đó dễ dàng thắng tay vợt 19 tuổi Nole trong cả 3 set cách biệt 6-3, 6-2, 6-3. Trong trận đấu đó, Djokovic đã có lúc phải cần sự chăm sóc y tế và Federer cho rằng đó là “trò đùa” nhằm gây khó chịu cho FedEx. Srdjan cũng có ác cảm với cả Nadal và cho rằng tay vợt người Tây Ban Nha là một kẻ đạo đức giả.

“Nadal là người bạn tốt nhất khi anh ta thắng. Khi mọi thứ thay đổi, chẳng còn bạn bè gì hết. Đó không phải là tinh thần thể thao. Novak có những giá trị đó, còn anh ta thì không.”

Nadal và Federer ghen tỵ với Djokovic - 2

Srdjan cho rằng Murray và Djokovic thực sự là những người bạn

Nhưng với Andy Murray, Srdjan dành những lời nói tốt đẹp cho tay vợt cùng tuổi với con trai mình dù Andy đã thắng Nole trong hai trận chung kết US Open 2012 và Wimbledon 2013. Theo Srdjan, gia đình Murray là những người bạn tốt thực sự ngay cả ở trên sân đấu hay ngoài đời.

“Tôi chưa bao giờ dù chỉ một giây cảm thấy sự đố kỵ từ gia đình Murray. Mẹ của Andy đã vào tận phòng thay đồ ở Rome để chúc mừng Novak, ban huấn luyện và gia đình tôi. Hai đứa không thể là những người bạn tốt khi chiến đấu giành những danh hiệu lớn hay cả tiền bạc. Nhưng chúng còn hơn cả những kình địch thực sự và tôi chắc chắn rằng sau khi kết thúc sự nghiệp, cả hai đứa vẫn sẽ là những người bạn tuyệt vời của nhau.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN