Người lao động mưu sinh giữa đêm 12 độ: “Tiền bạc đâu quan trọng bằng nơi để về”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chị Thu vòng tay ôm cái Mai vào lòng, siết thật chặt để con nằm sát cạnh mình. Chị sợ gió lùa vào trong chăn sẽ làm cái Mai lạnh không chịu nổi, vì đứa trẻ mới lên 6 tuổi này lần đầu tiên phải… ngủ ngoài đường.

2 giờ sáng, khi thành phố không còn sáng đèn và nhịp sống cũng không còn hối hả, nhiều người lao động ở Hà Nội lúc này mới thực sự bắt đầu một ngày làm việc.

2 giờ sáng, khi thành phố không còn sáng đèn và nhịp sống cũng không còn hối hả, nhiều người lao động ở Hà Nội lúc này mới thực sự bắt đầu một ngày làm việc.

Đêm Hà Nội, nhiệt độ giảm mạnh xuống khoảng 12 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

Đêm Hà Nội, nhiệt độ giảm mạnh xuống khoảng 12 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

Vào những ngày này, cuộc sống của người lao động nghèo, đặc biệt là những lao động vô gia cư càng thêm vất vả khi phải gồng mình mưu sinh trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Vào những ngày này, cuộc sống của người lao động nghèo, đặc biệt là những lao động vô gia cư càng thêm vất vả khi phải gồng mình mưu sinh trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Ghi nhận của phóng viên tại chợ hoa đêm Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội); chợ đầu mối Long Biên và một số tuyến phố như: Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy); ngã tư Tràng Thi – Phủ Doãn… người lao động vẫn tất bật mưu sinh từ giữa đêm đến rạng sáng, một số người vô gia cư nằm co ro trên các vỉa hè để ngủ qua đêm.

Ghi nhận của phóng viên tại chợ hoa đêm Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội); chợ đầu mối Long Biên và một số tuyến phố như: Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy); ngã tư Tràng Thi – Phủ Doãn… người lao động vẫn tất bật mưu sinh từ giữa đêm đến rạng sáng, một số người vô gia cư nằm co ro trên các vỉa hè để ngủ qua đêm.

Chị Nguyễn Thị Thu (quê Nam Định) dẫn con gái 6 tuổi lên thành phố tìm việc. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nơi không tuyển thêm người nên chị và Mai (con gái chị) phải lang thang khắp phố để sống qua ngày.

Chị Nguyễn Thị Thu (quê Nam Định) dẫn con gái 6 tuổi lên thành phố tìm việc. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nơi không tuyển thêm người nên chị và Mai (con gái chị) phải lang thang khắp phố để sống qua ngày.

Chị Thu ly dị chồng và là mẹ đơn thân nuôi con, nên chị cứ đi đâu thì lại dẫn cái Mai theo đấy. Mấy hôm trời lạnh, hai mẹ con được người dân cho chiếc chăn, chị Thu nằm co ro ôm con vào lòng, vừa sợ con lạnh vừa xót xa cho con gái nhỏ phải ngủ ngoài đường suốt nhiều ngày nay.

Chị Thu ly dị chồng và là mẹ đơn thân nuôi con, nên chị cứ đi đâu thì lại dẫn cái Mai theo đấy. Mấy hôm trời lạnh, hai mẹ con được người dân cho chiếc chăn, chị Thu nằm co ro ôm con vào lòng, vừa sợ con lạnh vừa xót xa cho con gái nhỏ phải ngủ ngoài đường suốt nhiều ngày nay.

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm nhưng những người lao động đêm vẫn cố gắng mưu sinh để kiếm thêm thu nhập. Anh Quyết – cửu vạn tại Long Biên cho biết: “Cả năm dịch dã đã không kiếm được gì nên sắp Tết có lạnh mấy, vất mấy cũng phải cố làm. Không thì hết đường về quê”.

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm nhưng những người lao động đêm vẫn cố gắng mưu sinh để kiếm thêm thu nhập. Anh Quyết – cửu vạn tại Long Biên cho biết: “Cả năm dịch dã đã không kiếm được gì nên sắp Tết có lạnh mấy, vất mấy cũng phải cố làm. Không thì hết đường về quê”.

Những giấc ngủ vội vã khi chăn gối trở thành thứ “xa xỉ”.

Những giấc ngủ vội vã khi chăn gối trở thành thứ “xa xỉ”.

Người lao động đốt lửa để sưởi ấm. Mọi công việc hay những giấc ngủ vội vàng đều kết thúc trước khi trời sáng.

Người lao động đốt lửa để sưởi ấm. Mọi công việc hay những giấc ngủ vội vàng đều kết thúc trước khi trời sáng.

Nguồn: [Link nguồn]

Những người làm nghề này sẽ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp trong vòng 10 - 20 năm tới, bạn có nằm trong số đó?

Cũng như cuộc cách mạng công nghiệp hồi thế kỷ XVI, cuộc cách mạng công nghệ thông tin ngày nay đang đe dọa một số nghề...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Dương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN