Gia thế hoành tráng của nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới

Ở tuổi 19, Alexandra Andresen được trao quyền thừa kế 1,2 tỷ USD và là cái tên nhỏ tuổi nhất lọt vào danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Gia thế hoành tráng của nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới - 1

Alexandra (bìa phải) cùng với người cha giàu có của mình. Đây là lần đầu tiên, cô tiểu thư xinh đẹp này lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. 

Xinh đẹp, có khối gia sản khổng lồ và quan trọng là chơi thể thao giỏi, Alexandra Andresen chính là hình mẫu phụ nữ lí tưởng cho bất cứ một người đàn ông nào trên thế giới.

Ở tuổi 19, cô được trao quyền thừa kế 1,2 tỷ USD và là cái tên nhỏ tuổi nhất lọt vào danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Quả là một điều may mắn với cô nàng tuổi teen khi bố cô ,  tỷ phú Johan F Andresen chuyển 80% cổ phần trong công ty của mình cho hai con gái, cả Alexandra và Katharina cô chị 20 tuổi. Trong văn hóa Bắc Âu, tài sản thường đươc truyền lại cho con cái sớm hơn các quốc gia khác với mong muốn thế hệ trẻ sớm tham gia vào công việc kinh doanh gia đình. Thuế cũng có thể là 1 lý do khác cho việc chuyển quyền thừa kế này.

Alexandra đứng thứ 1.476 trong danh sách 1.810 người có tài sản ít nhất 1 tỷ đô la. Chị của cô là Katharina cũng nằm trong danh sách này với danh hiệu nữ tỷ phú trẻ thứ 2 thế giới. 

Theo Kerry Dolan - tổng biên tập của tạp chí Forbes cho biết thì tất cả tài sản của chị em nhà Andresen đều là do thừa kế có được. Năm 1849, ông cố của Alexandra thành lập hãng thuốc lá và sau đó trở thành hãng thuốc lá hàng đầu của Na-Uy. Tuy nhiên vì một số lý do nên vào năm 2005 công ty này đã bán lại với giá 500 triệu USD.

Sau đó cha của Alexandra là ông Johan H Andresen đã dùng số tiền đó để đầu tư vào bất động sản cùng các dự án kinh doanh khác, và tất cả đều thành công. Năm 2007, ông Johan chuyển 80% cổ phần của mình trong công ty Ferd Holding cho Alexandra và chị mình. Sau đó cho cả 2 sang Anh du học tại một trường nội trú vô cùng danh tiếng có tên Forres Sandle Manor khi Alexandra vừa lên 11.

Mặc dù vậy, 2 cô gái nhà Andresen vẫn sống cuộc sống tương đối giản dị và kín đáo. Họ vẫn học ở trường công Olso. Alexandra luôn tìm cách tiết kiệm tiền. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn năm ngoái với tạp chí doanh nghiệp Ferd, Alexandra cho biết: “Tôi tiết kiệm khi được phát tiền tiêu vặt mỗi tuần, hay nhận giải thưởng trong các cuộc thi hoặc khi được tiền mừng sinh nhât. Điều đó giúp tôi mua được những thứ tôi thực sự muốn như túi, giầy dép mà không phải hỏi xin bố mẹ”.

Cô chị Katharina thì mua 1 chiếc ô tô cũ để thay thế cho chiếc xe Golf mà người bà để lại. Katharina từng chia sẻ về cuộc sống của mình rằng: “Có 2 mặt khi sinh ra trong một gia đình như gia đình tôi. Có rất nhiều áp lực và những câu hỏi kỳ quặc. Tên của chúng tôi bị gắn liền với tiền bạc và do đó luôn là chủ đề bàn tán”. Cô kể về một lần nghỉ trưa ở trường tiểu học ở Majorstuen, một vùng ngoại ô giàu có thuộc bang Olso, các bạn học đã nhìn chằm chằm vào cô thế nào khi thấy trong tài khoản của cô có 15.000 Kroner (tương đương 1.200 USD). Điều này đã ám ảnh tâm trí của cô gái trẻ giàu có.

“Đám con trai đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều tiền như thế. Điều quan trọng với tôi khi gặp một người là họ phải nhìn thấy tôi, chứ không phải nhìn thấy tiền. Tôi phải biết được đó là người như thế nào trước khi để họ bước vào cuộc sống của mình”, Katharina tâm sự.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Na Uy Aftenposten năm ngoái, ông Andresen cho hay ông không hề khăng khăng bắt 2 cô con gái phải tham gia vào việc quản lý công ty gia đình: “Tôi có tham vọng trở thành giám đốc, nhưng tôi không bắt các con tôi phải như thế. Tôi cho chúng cơ hội được lựa chọn, chứ không biến chúng thành những robot được lập trình sẵn”.

Hứng thú nhất với công việc gia đình có lẽ là Katharia. Cô àm việc trong công ty thuốc lá của dòng họ mình và cũng góp mặt vào các vụ đầu tư mang tính nhân đạo của gia đình. Katharina hiện đang học khoa học xã hội tại Đại học Amsterdam.

Alexandra cũng hứng thú với đua ngựa, niềm đam mê thừa hưởng từ mẹ. Khi 3 tuổi, cô đã biết cưỡi ngựa ra công viên chơi. Cô tự mang lại danh tiếng cho mình bởi bản lĩnh trên đường đua ngựa. Cô đã cùng chú ngựa đua Belamour giành nhiều giải thưởng danh giá như : Huy chương đồng giải European Junior Riders Championships 2013 tại Compiegne(Pháp), Huy chương bạc tại giải European Junior Riders Championships 2014 tại Arezzo (Ý). 

Gia thế hoành tráng của nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới - 2

Nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới cũng tự mang lại danh tiếng cho mình bởi bản lĩnh trên đường đua ngựa. 

“Tôi cảm thấy những trách nhiệm thật lớn lao, nặng nề. Tôi đã từng muốn mình phát triển thêm công ty của gia đình và mong nó đã hoạt động tốt đẹp hơn hiện tại. Không thể phủ nhận rằng, gia đình đã cho tôi bệ đỡ tuyệt vời, đặc biệt là trên đường đua bởi thú thật nó đòi hỏi khá nhiều tiền. Nhưng trên hết, tôi không nghĩ có tiền là có được thành công, chẳng bao giờ nên tin vào điều đó trong thế giới này” – Cô tỷ phú trẻ cho hay.

Alexandra sống ở Đức, cô làm việc ở đây như một tay đua chuyên nghiệp. Cũng trên các đường đua ở đất nước tươi đẹp này, cô nàng đã giành nhiều thành tích cao tại các giải Junior châu Âu.

Sở hữu vóc dáng hoàn mỹ và khuôn mặt tuyệt đẹp, chắc chắn nhiều người đàn ông sẽ rung rinh trước Alexandra.

Song có lẽ, họ phải suy nghĩ lại khi biết bạn đến danh tiếng bạn trai cô, Joachim Tollefsen là một võ sĩ chuyên nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN