Xót xa số phận đắng cay của người mẹ trẻ có một bên ngực to lạ thường

Sự kiện: Sống khỏe

Không nói được tiếng phổ thông, không biết gì về căn bệnh mình mắc phải, chị Giàng Thị Thành chỉ biết mình đang bị hành hạ bởi những cơn đau xuất hiện ở vùng ngực.

Giàng A Sử và Giàng Thị Thành (bản Háng Cơ, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) là hai anh em ruột. Ngày bé, mẹ bệnh nặng mất sớm nên Thành và Sử ở với bố. May mắn hơn em gái, A Sử được đến trường. Tốt nghiệp cấp 3, Sử thi đỗ trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, chuyên ngành Tiếng Anh.

Ngày đó, nhà neo người, Giàng Thị Thành ở nhà phụ giúp bố làm công việc nương rẫy. Ở nơi chị sinh sống, hầu hết các cô gái đều lấy chồng sớm. Và không ngoại lệ, Thành trở thành vợ của người đàn ông hiền lành, khỏe mạnh, chăm làm, cách nhà bố đẻ khoảng 5km khi vừa tròn 18 tuổi.

Xót xa số phận đắng cay của người mẹ trẻ có một bên ngực to lạ thường - 1

Thời gian cai sữa cho con, Thành bất ngờ thấy ngực trái to lên bất thường (ảnh gia đình cung cấp)

6 năm gắn bó với cuộc sống hôn nhân, giờ đây Thành là mẹ của 2 đứa con nhỏ. Từ ngày mới lấy chồng, Thành đã phát hiện ngực trái có một khối u nhỏ nhưng không gây cảm giác đau đớn. Thành nghĩ đơn giản đó là điều hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, gánh nặng về kinh tế gia đình khiến Thành không có nhiều thời gian suy nghĩ về những việc khác.

Thời gian cai sữa cho con, Thành bất ngờ thấy ngực trái to lên bất thường. Không chỉ bản thân mà người ngoài cũng nhận thấy điều khác biệt đó. Lúc đó, có lo lắng nhưng việc đi khám là điều xa vời, vợ chồng Thành không có tiền.

“Em gái cũng có tâm sự với tôi rằng, nó thấy ở ngực bên trái khi ấn vào có cảm giác như mọc hạch nhưng không gây đau đớn gì cả. Cơ thể cũng hoàn toàn bình thường, không có cảm giác mệt mỏi, ăn uống vẫn ngon miệng. Tôi cũng nghĩ một thời gian thì nó sẽ tự biến mất. Nhưng, thời gian em gái tôi cai sữa cho con, thấy ngực bên trái to lên kỳ lạ thì cả gia đình 2 bên mới lo lắng”, anh Giàng A Sử cho biết.

Xót xa số phận đắng cay của người mẹ trẻ có một bên ngực to lạ thường - 2

Xót xa số phận đắng cay của người mẹ trẻ có một bên ngực to lạ thường - 3

Các bác sĩ cho biết, toàn bộ vú trái của chị Thành là khối không đo được kích thước, bên trong chứa các đám tăng âm dạng vôi hóa và tổ chức dịch đặc (ảnh gia đình cung cấp)

Chạy vạy vay tiền, anh A Sử cũng đưa được em gái xuống bệnh viện tỉnh khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết không thể chữa trị và khuyên gia đình đưa Thành xuống bệnh viện ở dưới Hà Nội khám và điểu trị.

Vẫn là lí do không có tiền nên Thành lại trở về nhà. Theo thời gian, ngực trái của Thành to hơn. Điều đó khiến dân làng bàn tán, họ lấy làm kỳ lạ vì từ xưa đến nay chưa từng thấy ai mắc bệnh như vậy.

Vừa rồi, anh Sử có khoảng 5 triệu đồng tiền tiết kiệm và vay mượn họ hàng đưa Thành xuống Bệnh viện K khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết, toàn bộ vú trái của Thành là khối không đo được kích thước, bên trong chứa các đám tăng âm dạng vôi hóa và tổ chức dịch đặc.

Xót xa số phận đắng cay của người mẹ trẻ có một bên ngực to lạ thường - 4

Khối u bên ngực gây cảm giác đau nhức khiến Thành không còn khả năng lao động (ảnh gia đình cung cấp)

Khối u liên tiếp với xương sườn III trái ở cung trước vị trí chuyển tiếp giữa sụn xương chứa nhiều vôi hóa thô, khối đè đẩy vào khoang lồng ngực trái, phát triển vào tổ chức tuyến vú trái, đè đẩy các cung sườn lân cận.

“Tôi không biết phải làm sao để cứu em gái mình, hiện tại thì em gái tôi đã về nhà. Em gái tôi được chẩn đoán là ung thư xương và không còn khả năng chữa trị", anh Sử cho biết.

Hiện tại, sức khỏe của Thành chuyển biến theo chiều hướng xấu. Gần đây, khối u bên ngực gây cảm giác đau nhức, Thành không còn khả năng lao động. Hằng ngày, Thành ở nhà, cố gắng phụ giúp cơm nước cho chồng con. Cứ mỗi lần đưa mắt nhìn 2 con thơ, chị lại âm thầm rơi nước mắt.

Không thể đứng thẳng vì... ngực “khủng“

Một phụ nữ Trung Quốc gặp không ít vấn đề với “bộ ngực trời ban“ và chỉ muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Thi (Gia Đình & Xã Hội)
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN