Song Nhi không còn cần thở oxy, tự cầm bình uống sữa

Sự kiện: Sống khỏe

Hai bé Diệu Nhi và Trúc Nhi đã hít thở được bình thường, uống được sữa và ngủ ngon.

Ngày 2-8, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết hậu phẫu sau ca tách dính vào ngày 15-7, hai bé song sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi sức khỏe đang khá lên từng ngày.

Hiện hai bé đã được cai thở máy và không còn cần thở oxy, tự hít thở khí trời hoàn toàn. Hai bé rất lanh lợi, thường xuyên vui vẻ, cười đùa.

Diệu Nhi uống được nhiều sữa và rất vui khi ba mẹ vào thăm. Ảnh: BVNĐ

Diệu Nhi uống được nhiều sữa và rất vui khi ba mẹ vào thăm. Ảnh: BVNĐ

Hai bé không còn sốt. Các vết mổ tách dính đang phục hồi tốt. Hai bé còn tự cầm bình uống sữa. Mẹ của hai bé kể: “Nay Táo và Dâu (tên của hai bé ở nhà) cầm uống hết bình sữa uống ực ực luôn rồi cô bác ạ, thích nghe bài "Chúc bé ngủ ngon", vừa nghe câu "Bé ơi ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi..là nhắm mắt ngủ ngay và luôn, các cô off ngay điện thoại ngay không lạm dụng”.

Trước đó, vào ngày 15-7, hai bé song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi được gần 100 y bác sĩ phẫu thuật hơn 12 tiếng đồng hồ để tách rời và trả lại cho hai bé cuộc sống độc lập.

Một số hình ảnh đáng yêu khác của Diệu Nhi và Trúc Nhi:

Vẻ đáng yêu của Diệu Nhi khi uống sữa. Ảnh: BVNĐ

Vẻ đáng yêu của Diệu Nhi khi uống sữa. Ảnh: BVNĐ

Diệu Nhi vui vẻ cười đùa cùng mẹ. Ảnh: BVNĐ

Diệu Nhi vui vẻ cười đùa cùng mẹ. Ảnh: BVNĐ

Nguồn: [Link nguồn]

Ngắm nụ cười đáng yêu của Diệu Nhi sau khi cai máy thở

Nửa tháng sau ca phẫu thuật tách dính, sức khỏe của hai bé song sinh dính nhau Trúc Nhi và Diệu Nhi phục hồi tích cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN