Người đàn ông Việt bị virus lạ ăn thủng mặt lên báo nước ngoài

Ngày 23.9, hàng loạt tờ báo nước ngoài như Daily Mail, Mirror, Uk Express đưa tin về người đàn ông Việt Nam bị mất khuôn mặt do mắc chứng bệnh lạ.

Nằm trên chiếc giường gỗ tạm bợ, ông Huỳnh Văn Đạt (51 tuổi, Tiền Giang) khẽ rên khóc vì đau đớn. Bàn tay ốm yếu ôm chặt khuôn ngực gầy gò, xương sườn hiện rõ qua làn da chảy xệ. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất là khuôn mặt không còn hình của ông, màu xanh xám, thối rữa do thịt bị hoại tử.

Người đàn ông Việt bị virus lạ ăn thủng mặt lên báo nước ngoài - 1

Ông Đạt với khuôn mặt hoại tử. Ảnh: Daily Mail

Theo tờ Daily Mail, gương mặt ông Đạt bị hoại tử do một căn bệnh bí hiểm, ảnh hưởng đến vòm miệng, mắt và hai má khiến ông không thể ăn uống, trò chuyện.

Tờ báo Anh này cũng dẫn lại đoạn video từ báo chí địa phương cho thấy lưỡi bệnh nhân cũng bị lộ ra ngoài khuôn mặt với biểu hiện vô cùng đau đớn. Sau khi câu chuyện của ông Đạt được báo chí phản ánh, các bác sĩ đã đồng ý chữa trị miễn phí cho ông.

Theo Mirror, virus bí ẩn đã khiến ông Đạt mất đi vòm miệng, toàn bộ phần mũi và đôi mắt. Bà Huỳnh Thị Triều - vợ ông Đạt - cho biết mặt dù không thể ăn uống hoặc nói chuyện bình thường nhưng ông Đạt vẫn rất tỉnh táo, nghe rõ và nhận thức được số phận nghiệt ngã của mình.

Bà Triều cho biết căn bệnh của ông Đạt xuất hiện từ năm 2004, với các triệu chứng chảy máu cam 3-4 lần mỗi ngày. “Ông ấy đã uống thuốc nam nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Sau đó, đôi mắt ông ấy liên tục chảy dịch”, bà kể.

Thời gian sau, chồng bà khăn gói lên TP HCM khám bệnh. Các bác sĩ tại một bệnh viện đã chẩn đoán ông Đạt bị nghẹt vách ngăn mũi nên đã tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, ca phẫu thuật chỉ làm chậm tốc độ bệnh tình trong 1 năm và người đàn ông nghèo lại phát hiện trong vòm miệng mình có một lỗ nhỏ làm nước chảy lên mũi khi uống. Vài tháng sau, cái lỗ loét to hơn và lan san toàn bộ vùng mũi.

Người đàn ông Việt bị virus lạ ăn thủng mặt lên báo nước ngoài - 2

Người đàn ông Việt bị virus lạ ăn thủng mặt lên báo nước ngoài - 3

Trong cơn hoảng loạn, ông Đạt tìm đến một bệnh viện thứ hai ở TP HCM và được phẫu thuật lần nữa nhưng không dứt bệnh. Sau đó, ông Đạt tìm đến nhiều bệnh viện lớn khác ở TP HCM, họ xác định ông bị thoái hóa sống mũi nhưng để chữa trị dứt điểm cần chi phí lớn vượt quá khả năng của gia đình. Lần nữa, vợ chồng ông Đạt lủi thủi về quê và nhờ cậy vào các loại thuốc Nam, thuốc Bắc.

Sau khi báo chí phản ánh, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Tiền Giang theo dõi và báo cáo tình trạng ông Huỳnh Văn Đạt. “Căn bệnh nghiệt ngã bắt đầu từ một bên mũi nhưng sau đó nó ăn hết mũi, hàm trên và đôi mắt chồng tôi. Dù không gây chảy máu nhưng lúc mới phát bệnh, ông ấy nói với chúng tôi rằng nó gây đau đớn vô cùng”, người vợ buồn bã nói.

Sau khi xem hình ảnh và đoạn video về bệnh tình ông Đạt, nhiều bạn đọc quốc tế đã bày tỏ sự thương xót trước trường hợp này. Bạn đọc lilly2 từ Thụy Điển viết: “Đau lòng! Giá như được chẩn đoán chính xác và điều trị sớm hơn, nhiều cơ hội ông ấy sẽ không bị mất đi khuôn mặt. Tim tôi thắt lại khi nghĩ đến cảnh ông rời bệnh viện chỉ vì không có đủ tiền”.

Người đàn ông Việt bị virus lạ ăn thủng mặt lên báo nước ngoài - 4

Các bác sĩ xem xét bệnh tình ông Đạt. Ảnh: Mirror

Chung sự đồng cảm, bạn đọc Bev Burrows từ nước Anh nói: “Một con người phải chịu đựng đau đớn suốt 11 năm liền là điều không thể chấp nhận trong thời đại ngày nay. Đó ắt hẳn là những tháng ngày rất kinh khủng cho ông và vợ mình. Chúc ông sớm được chữa trị và hồi phục”. Ngoài ra, một bạn đọc tờMirror cho rằng các triệu chứng của ông Đạt giống như dạng hiếm ung thư vòm họng gây chết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhiên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN