Gặp hoạ trên đất khách

Dãy hành lang trước phòng số tám, khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vẫn chật ních các giường bệnh như thường ngày.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hào, sinh năm 1959, Ninh Thuận, ngồi dựa vào thành giường, gương mặt đầy hoang mang, lo sợ. Mấy ngày qua, hình ảnh chiếc xe bị lật nhào, những cánh tay, cẳng chân đầy máu cứ ám ảnh trong cả ly nước, chén cháo trên tay chị.

Gặp hoạ trên đất khách - 1

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hào với thương tích đầy mình.

Đi du lịch, về trên xe cứu thương

Cơ thể còn đau nhức bởi những vết thương, những cú va đập, nhưng chị Hào vẫn cố thều thào kể lại những gì vừa xảy ra như câu chuyện kinh hoàng nhất trong đời chị: “Tôi là công nhân công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Năm nào công ty cũng cho nhân viên đi chơi, khi thì Đà Lạt, Mũi Né, Nha Trang, năm nay là Campuchia. Chuyến đi xuất phát ngày 5.7, mọi sự đều diễn ra tốt lành.Đến 8g30 sáng ngày 7.7, trong lúc xe đang chạy trên đoạn đường từ tỉnh Siem Riep sang Phnom Penh thì đột nhiên đâm phải con trâu chạy ngang, tài xế thắng gấp khiến xe lật nhào. Lúc đó tôi ngồi trên dãy ghế bên phải xe, gần cửa sổ. Tôi chỉ kịp nghe mọi người hét lên, rồi cảm giác cả cơ thể mình bị đập mạnh vào thành cửa, bao phủ người tôi là kính vỡ vụn. Tôi cố trườn người ra khỏi lớp kính, cánh tay phải bị lóc da, trơ xương. Có ai đó gào lên “anh Hà trưởng đoàn chết rồi các anh chị ơi”... Nghe đến đó, tôi chết ngất”.

Đoạn đường xảy ra tai nạn vắng người, đến nửa tiếng sau mới có dân địa phương tới cứu. Họ nói tiếng Việt lơ lớ, và đưa các bệnh nhân vào sơ cứu ở một trạm xá gần đó. “Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn mê man, cứ nghĩ mình không sống nổi. Máu từ đầu và từ cánh tay chảy ra khá nhiều. Tôi chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cho mình và cho những người trong đoàn”, chị Hào run giọng kể.

“Mạng tôi vẫn còn lớn”

Từ trạm xá địa phương, chị Hào được đưa đến bệnh viện tỉnh Siem Riep để điều trị. Nhưng do vết thương cánh tay phải quá nặng, bệnh viện và người của công ty du lịch quyết định chuyển chị cùng các nạn nhân khác về bệnh viện Chợ Rẫy. Từ Siem Riep về đến Chợ Rẫy là cả một chặng đường dài phó thác cho số phận.

Sau hơn 15 tiếng đồng hồ kể từ khi xảy ra tai nạn, chị Hào cùng những bệnh nhân khác mới về đến Chợ Rẫy. Ngày hôm sau, chồng và con trai chị mới biết tin, bắt xe vào Sài Gòn. Chị Hào là một trong hai bệnh nhân có vết thương nặng nhất đoàn. Bác sĩ chẩn đoán chị bị chấn thương phần mềm, phần da đầu bị lóc, lộ xương trán, tay phải bị dập nát nhiều cơ, mất phần lớn da cánh, cẳng tay. Sáng ngày 8.7, êkíp phẫu thuật khoa chấn thương chỉnh hình đã tiến hành mổ, cắt lọc, khâu da vùng trán bên phải cho chị Hào. Đồng thời, các bác sĩ cũng cắt lọc, lấy dị vật kính vỡ, đất cát ra khỏi vùng da cánh tay phải. Ca mổ hoàn thành, nhưng chị Hào vẫn còn phải được theo dõi thời gian dài. Bác sĩ bảo chị sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cấy ghép da.

Gặp hoạ trên đất khách - 2

BS Bình đang thăm khám bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn.

Hai ngày sau ca mổ, chị Hào đã phần nào vượt qua cú sốc tinh thần. Đi làm ở Đà Nẵng, nhưng con trai chị Hào phải vào Sài Gòn cùng cha chăm sóc mẹ. Kinh tế gia đình không khá giả với đồng lương công nhân hàng tháng, nên chồng chị Hào phải ở nhà làm việc để có tiền trả viện phí cho vợ, cho những lần phẫu thuật tái tạo da sắp tới. Chị chia sẻ tâm nguyện của mình: “Cũng may chuyến xe đó tôi đi một mình, để người thân ở lại. Cả đời tôi trải qua mấy lần sinh tử trong kháng chiến không sợ, khi nằm trơ trọi một mình giữa hỗn mang người bị nạn, bị kính xe bao phủ khắp người lại sợ đủ điều. Thoát được cửa tử, mạng tôi vẫn còn lớn. Giờ tôi chỉ mong mình đủ sức vượt qua những ca phẫu thuật ghép da, cánh tay lành lặn trở lại để tôi đi làm, tiếp tục sống có ích như trước”.

Đi du lịch cần tìm công ty uy tín

Bác sĩ Trịnh Công Bình, phó khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Theo lời kể của các nạn nhân, sáng 7.7, xe du lịch phối hợp của các công ty Happy Travel, Viettour Nha Trang, và một công ty du lịch ở Ninh Thuận đang di chuyển từ Siem Riep sang Phnom Penh thì bị lật nhào do đâm phải trâu, khiến một người chết. Chín người bị thương đã được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy trong ngày, trong đó có một bé gái bảy tuổi. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hào là một trong những người bị nặng nhất. Sau phẫu thuật, vết thương của bệnh nhân cần phải giữ tuyệt đối sạch sẽ để tiếp tục điều trị tiếp theo.

Trong hè này, nhiều tai nạn giao thông do du lịch, do đi đường cán phải súc vật, trượt nón bảo hiểm xảy ra không ít. Các phòng bệnh của khoa chấn thương chỉnh hình đã chật nghẽn bệnh nhân, phải kê giường ngoài hành lang. Những ai đi du lịch tuyến đường dài bằng xe đò, hãy xem xét cẩn thận trước khi quyết định ký hợp đồng với công ty du lịch về các khoản bảo hiểm sức khoẻ, về uy tín của công ty. Và phải trang bị đầy đủ kiến thức sơ cứu cá nhân để tránh trường hợp mất máu nhiều khi tai nạn xảy ra”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Cao (Sài gòn tiếp thị)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN